1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già ( Nhà 49) -Iu GS đến Gâu cuối cùng :D/ ! "Chúc mừng SN Lả Lướt tiểu thư(21/3) và Mảnh Khảnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cooler, 10/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !
    Các cụ già ồi mà suốt ngày chỉ Lan mí Điệp !
    hãi hồn !
    Miềng lại sang bển chơi thui nhể !​
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    alôđề nghị các kụ nhà mìn, k nhìu thì ít, chung tay góp tặng Sư mỗi người tăm gâu đê, cho nhà sét gâu sét mệt nghỉ. mỗi người tặng tăm gâu kỉu giề chả đầy túi Sư. Thế mới là no đói có nhau chứ.
    @Sư: anh sang CK nhá
  3. Sutimmynhan

    Sutimmynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là : E huy động tất cả các xe Cải Tiến, Xe Thồ , Xe MEC để chở quà của các cụ về,mệt lắm ạ . Cám ơn các cụ nhiều ạ .
    Tôi yêu nhà tôi lắm

  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mai nhá mọi người nhá, ai đi ăn hỏi bên nhà trai thì 14h là phải xuất phát từ nhà Sư rồi đấy. Còn nếu không thì mọi người cứ liệu thời gian mà đến nhà Nicô. Mọi người đi đông đông cho vui nhé.
    Tái bút: Chả biết pi ét cái gì, copy chuyện Đêm tân hôn về vậy
    Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, @Sutimmynhan hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".[​IMG]
    @Nicobietyeu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!".
    @Sutimmynhan nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
    @Nicobietyeu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
    @Sutimmynhan càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
    @Nicobietyeu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
    @Sutimmynhan trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... kiểm phong bì được?".
    Người đời sau mới có thơ rằng:
    Không ai máu thể Nicô
    Không ai chú rể mà bơ phong bì

  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Bấu cấu các kụ là Điêu trốn rồi ợ

  6. march12

    march12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Các cụ cho em cười một trận vì câu truyện của yếu tiên sinh đẹp giai nhé, thật là...
    Giờ em mới nhận được tin ọp nhai của các cụ, chả hiểu sao nó đơ kinh luôn, có tín hiệu phát hàng trăm tin ộp nó hiện lên, thế là em lại phải khởi động lại máy, tại các cụ nhá
    Thôi, em bận nhắm, em không nói gì đâu, em chỉ hóng thôi. Thế mà!
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Trốn đi đâu nhể?
    Hớ hớ, vụ phong bì phong bao ly kì nhờ.
    yếu đẹp zai nói thế em lại xèm lấy chồng òy
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Để anh! thay thế cho
    Ke ke, em chào cả nhà, lâu không chào các cụ, các cụ dạo này vẫn khoẻ chứ ợ? Tình hình em dạo này ốm!
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng chuyện hậu hôn
    Duyên
    Cưa cẩm mãi Khoai cũng thuyết phục được Bani làm đám cưới.
    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, Khoai ta chợt bừng tỉnh vì tiếng Bani cười ha hả. Mèo hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
    - Có chuyện gì mà vợ iu cười vui thế?
    - Em nhớ lời mẹ em hồi xưa.
    - Mẹ nói gì vậy?
    - Mẹ em thường bảo: Xấu gái lại vô duyên như mày thì có ..Ó nó lấy.
  10. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Các kụ kể chuyện hay quá !
    Iem ngồi hóng mà hôk nhin đc lại phải lên tiếng !
    Tìn hìn là Sư hum nay bội thu các kụ nhể !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này