1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già số 60 - ngôi nhà F5 - Sắp xếp lại nhân sự từ Tr25 - Tuyển nhân viên :o)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LinhXX, 17/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    Nhà Già số 60- ngôi nhà <<--- Hình như bác Linh định viết tiếp nữa thì phải...

  2. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Tem gác 2
    Mát thật
    Hôm nay nhà cửa vắng vẻ quá các Kụ nhỉ
  3. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ớ kìa, mát nhờ bác nhờ...
    Hề hề hề......
    Cái bài nì của e nó có ID 4 con 0 hẳn hoi ná...

    Được c4ovut sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 17/08/2008
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Rịu Mẫu Sơn mừng nhà mới nhé
  5. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhá mới
    Tôi iu nhà tôi nhắm
    Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ ​
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngôi nhà thứ 60.Những kỷ niệm của CHAI cũng gắn bó từ ngôi nhà thứ 18.Em cũng theo các cụ được 42 nhà rồi đới.Tôi yêu nhà tôi lắm có lẽ sẽ là status khá hay dành cho nhà già.Thế mà!
    Một lần nữa chúc mừng nhà thứ 60 nhà của lão
    @bac linhxx: Những người xây nhà năm nay đa số là đều cưới vợ chẳng nhẽ bác Linh cũng sẽ tiếp tục có bà 4 bà 5 kể cũng vui nhỉ.Thế mà!
  7. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Bà Sư, bà Khoai, Bà Sô bô đâu?
    Cố lên nhá
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ạ.
    Em có một gia đình. Một gia đình có ông, bà, bố, mẹ, vợ, con, họ hàng và làng xóm, bạn bè và đồng nghiệp. Em sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người. Được sống, hay chính xác hơn là được vui, được buồn, được cam chịu và được tận hưởng. Em gắn bó với gia đình của mình, quan tâm và được quan tâm. Một gia đình tuy bình thường thôi nhưng với em nó là một cuộc sống thật ý nghĩa. Đấy là gia đình em.
    Nhưng,
    Em có một gia đình khác đã từ lâu em không thể thiếu. Một gia đình có lớn có bé, có trẻ có già, có các "đại gia" và các "kiều nữ". Tuy cũng bình thường như bao "nhà" khác nhưng với em nó là chỗ dựa tinh thần không nhỏ... là nguồn an ủi động viên, là được quan tâm, được gắn bó... Chẳng cần nói nhiều hơn các cụ cũng biết, đó chính là nhà của chúng mình. Thật đơn giản và tình cảm!
    Nhân dịp nhà mới, nói thế nào nhỉ? chap,... như "cụ" Linh5X thôi, "hy vọng chúng ta sẽ vui hơn, trẻ hơn, gắn bó với nhau hơn và cũng ...dỗi nhiều hơn!"
    Vâng ạ, "Sáu mươi mình nghĩ vẫn là đương trai". Chúc mừng ngôi nhà 60 của những tâm hồn "Già nhưng khỏe, Già nhưng teen..." ạ!
    Chắc chắn, ngày em bé đầu tiên là con thành viên nhà Già cất tiếng khóc chào đời sẽ là ngày nhà Già chúng ta có những tiếng cười hân hoan và hạnh phúc nhất Nhân nhắc đến chuyện này, em xin đề xuất đặt tên em bé là Già Nhi
    Keke, em chỉ biết nghĩ gì nói vậy, chứ không biết nói gì hơn, thế mà!
    Xuầy...
    Xuầy...
    Xuầy...
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    1. Cũng như Kụ Yếu ạ
    2. Mỗi khi em buồn ko biết nói với ai. Mỗi khi thấy ko có lỗi thoát em lại vào hóng ảnh các kụ thác loạn, xem các kụ spam, các kụ cười, các kụ giận dỗi... Nỗi buồn dường như cũng vơi đi... Mặc dù chả được gần các kụ mấy, nhưng mỗi khi bật máy tính thì việc đầu tiên là em vào nhà. Tùy tâm trạng sẽ nói nhiều hay chỉ hóng (điên thế đấy!). Và cũng vẫn câu nói thật cũ mà luôn luôn mới ... Tôi iu nhà tôi lắm!
  10. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc các cụ ông và cụ bà luôn " tưng bừng, hỉ hả "

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này