1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà? Già?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kongcom, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Agù sếp: iêm xin lỗi, bài trên quên chữ "anh"
    em đình chính lại nhá
    Thống nhất thế nhá, em đi xì pem đơi
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Này thì vần "âu"
    Chiều nay biết chắc sẽ đi đâu
    Sáu rưỡi đi thịt lũ ...gâu gâu
    Cuối năm gặp mặt các trưởng lão
    Hoàn béo - Nhà ta ọp trên lầu
    Chết mèo rồi, từ hôm nay tự nhiên lại bận vậy mà cứ phải đi ăn uống triền miên, lý ra là phải cày cả tối nữa cơ
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Tối nào em chả cày. Bác cứ làm như mình bác không bằng
    Nẫu .............
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhà chú có vườn rau thì phải cày là đúng rồi
    Khoai thì chỉ nhừ thôi, ko nẫu nhá
    Thôi, đi về đã
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi dồi ôi!
    bao giờ cho đến 6h30 đây!
    Miềng máu lắm rùi đấy!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em hết giờ ồi nè
    Cho iem cái đường đi từ đây ra hoàn péo mừ hông bị tắc đê
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    gừn đến giờ hẹn hò roài chúc các kẹo buổi tối hoành tráng nhé!
    iêm vừa xơi gà hấp dồi chứ xịt chóa iêm hok chơi
    bb cả nhà nhé!

  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em đi đường Chim bay đi, không bao giờ tắc!
    Dưng mà em không có ............
    làm thế nào bây giờ?
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vần "ẳng" có được hôk? kỉu như coan choá nóa kêu khi bị đá 1 fát vào mông í
    (bài thơ có tiêu đề: QUẲNG )
    Hôm nay đè chóa, xịt thẳng cẳng
    Khẩu hiệu nghe xong vẫn văng vẳng
    Anh em nhớ quán mà đến thẳng
    Ai mà vắng mẹt, Sa nó... ẳng

    (Trưởng ban Phạt vạ này hắc xì dầu nhắm)
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    vần ắng nhá
    Ngày mùa đông hửng nắng
    Cả nhà vui như ...Thắng ( bỏ anh cho vừn ná)
    Rịu vừa cay vừa đắng
    Mừ seo nhìu kụ bắn(g)
    hắng hắng hắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này