1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế mùa đông chưa ngủ à?
    Sao thức khuya thế vậy?
    Ngủ sớm đi chứ?
    Hề hề hề...
  2. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả, anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
    ...............................................................................................................

  3. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    anhnh này theo mình từ bên làm quen sang tận bên này, chẹp chẹp
    Dạ em đang định đi ngủ, thì anh đến chơi, đêm hôm thế này chả nhẽ lại đuổi về, thôi thì mời anh vào nhà uống cốc nước đã, có gì tính sau ạ
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Úi chài, Mùa Đông post cái bài gì mà dài thế vậy?
    Bài hát hay là thơ thế?
    Đúng thật là Mùa Đông!
  5. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ồ vậy à?
    Thế ấy có biết tớ không?
    Tớ là anh của bạn trên kia đấy...
    Ấy có nước ngọt hem... Cho tớ 1 lon CÔ CA...
    Uống cho say...
    Hề hề hề...
  6. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thơ đấy anh ạ, bài thơ hơi buồn nhưng mà em đã từng rất thích
    Thôi khuya rồi, em kính 2 anh em nhà bác đi ngủ ạ (gớm nữa có 1 người lại cứ bảo 2).
    Em cũng ngủ luôn đây. Chúc 2 anh em ngủ ngon
    Thanks anh vì đã chạy qua đây xì pem với em

  7. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế sao thơ gì mà dài vậy?
    Đọc qua thấy dài quá nên anh hok đọc nữa...
    Hề hề hề...
    Vậy nên anh chẳng biết nội dung của bài thơ ấy là gì...
    Hề hề hề...
    Chính vì vậy anh chẳng biết là có thích bài thơ đó không...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này