1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @love: hi` hi`, có bạn thật rùi đó
    @cả nhà: chắc trời mát, ngủ hết cả roài
    @ngốc: je dois cet amour dans tes yeux
  3. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @ ChuotNgoc: tớ sẽ cố gắng viết bài dài + chất lượng , từ trước đến giờ ở bên Làm quen tớ toàn bảo mọi người post bài ngắn gọn cho dễ đọc, thôi thì lấy giấy bút ra viết bản kiểm điểm cái nào, viết nhanh còn nộp cho bác Crazyman xóa của mình tới 5 bài liền, không thương được
    @ love lần thứ 1: tớ thì bị xóa bài vì "thông tin trong bài viết đã quá cũ" <== thông tin cũ với m0d nhưng mà mới với tớ, vì tớ hóng chậm hơn m0d , cơ mà nghĩ đi nghĩ lại không hiểu thông tin gì mà bị coi là cũ, độ hóng của tớ cao lắm mà
    @ love lần thứ 2: tớ cũng giống ấy, vào đọc bài mà thấy @ muadong là cũng vui lắm lắm
    @ love lần thứ 3: a còng love lần này là để làm cho một người bạn cảm thấy vui
    @ Sói: bảo là bị ốm mà còn ngồi đấy a còng nhiều quá đấy nhá
    @ ChuotNgoc + Sói: cả 2 cùng ốm 1 lúc này, ai lây cho ai đây nhỉ
    @ all: lần đầu tiên tớ viết 1 bài dài như thế này, a còng nhiều như thế này, và đầu tư thời gian nhiều như thế này, phải mở tới 2 cửa sổ, 1 để đọc bài của mọi người để biết đường còn a còng, 1 để viết, phù phù mệt quá, cuối cùng thì cũng xong
  4. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @ sum1
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá, phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

    Em từ nhà đi tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường- đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về. Thành phố mùa đông

    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang

    Đến hay là nét mặt Hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo

    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh

    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét

  5. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Trời đã chuyển sang đông rồi.
    Cả nhà nhớ mặc áo ấm

  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá rùi ý nhỉ, sáng đi làm bắt đầu thấy co ro. Thời tiết này chỉ bùn ngủ thôi cả nhà nhỉ? Hic hic, giá mà được ngủ! Hôm nào tớ cũng mong được ngủ thôi. Huhuhu
    Thôi , chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ và đừng bùn ngủ như tớ !
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà mình hình như có gián điệp. Hôm qua anh Ex thì hỏi có ai tên Hòang Anh, rồi lại đến love hỏi có ai ở Hà Đông . Mờ Icy còn vừa cấp báo cho tớ một vụ việc long trời lở đất . Hay lắm ý , chuột nào muốn nghe tớ kể thì chủ nhật nhớ đi ăn bò nướng nhá
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, mai là được nghỉ roài

    @ Sói: J''espère
    @ Lephuong: Lạnh nhờ
    @ Love:Yên tâm là hôm đó có người về cùng
    @ Mùa đông: tơ khâm phục khả năng lập nick của nàng
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 02/11/2007
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @ muadong: bài thơ của ấy hay quá, thật không ngờ một cô-bé-nghịch-ngợm như mùa đông mà lãng mạn thật. Nick là muadongklanh thì đúng rùi, ai mà iu đc cô-bé này thì ấm áp phải biết. Ui ước gì......................
    @love: chẳng bit nói gì cả, chỉ bit là love sẽ vui nên tui @ thui hì.
    @Soi : chut ngoc vừa PM riêng cho tui đấy nhá( nội dung thì riêng tư nên kô thể tiết lộ đc! thế mà)
    @cả nhà: trời rét quá. Mặc áo ấm vào nhé!
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ôi , tớ lười về nhà . Mỗi lần về là lọ mọ ngồi lần theo dấu vết đau cả mắt huhuhu
    Mấy hôm nay trời mưa suốt buồn ghê nơi . Chẳng đi chơi được gì cả .
    Mấy Chuột cứ rủ nhau đi ăn chơi nhảy múa thế kia tớ thèm lắm lắm cơ huhuhuhu
    Hình như nhà mình có một số người chưa đưa profile thì phải hihihi .
    Chuotngoc buổi sáng không online ah ?
    @ Các nàng chuột , đừng tranh nhau như vậy chứ . Từ từ mỗi anh vào xí một cô mà . Đừng xô đẩy chen lấn nhé
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    cứ lờ tờ mờ thế này tò mò lắm
    @axn: ngốc pm cái j ý nhờ? nghĩ mãi ko ra
    @mùa đông: a cài khuy ngay đây, cám ơn e
    @ngốc: buôn đt hơi bị lâu đấy
    @icy: long trời lở đất qu''est - ce que c''est?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này