1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Sói: thỉnh thỏang mới buôn lâu thế chứ ko phải hôm nào cũng vậy đâu, yên tâm
    @ Abc: abc nói thía lần sau tớ ứ dám Pm, kẻo mọi người hiểu nhầm tớ bắt cả 5,6 tay
    @ Mùa Đông: ai cởi khuy áo cho Sói đấy
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn...không hiểu....vì sao...tôi buồn...
    Ừm tình hình là hôm nay tớ lại phải xây dựng lại hình ảnh từ đầu roài - bao công sức xây đắp mấy chục năm trời thế mà trong một ngày không giữ được mình như hôm qua tớ đã vứt tất cả xuống sông xuống bể xuống ao xuống mương xuống cống xuống rãnh xuống khắp nơi hết cả rồi
    Hôm qua tớ cũng ốm thế là phải xin về sớm lúc 7h30 chứ không phải 9h00 như mọi người ở phòng và thế là không ngờ trong lúc mình rên hừ hừ ở nhà thì Ngốc và Sói hai người cô đơn buồn chán đã viết PM IM sms gọi điện cho nhau những gì mà lên đây thấy thì nào cà phê nào amour nào thì nhiều thứ quá ôi hôm nay tớ lại ốm mất thôi
    Kế hoạch bò nướng tối CN xem ra cực kỳ hấp dẫn, cả về việc ăn uống lẫn số người tham gia vì nó có vẻ đông hơn tất cả những buổi off trước đây của nhà Chuột nên chắc tớ sẽ đi dù chắc là chỉ đi được một chút thôi. Ầy dà sông có khúc người có lúc mà sao tớ đang ở cái khúc nó to và cái lúc nó ngoằn ngoèo thế không biết nữa chứ thế này
    He sáng ra viết 1 đoạn loằng ngoằng thế thui Bài này chắc tớ sẽ chả "tu" ai cả vì mọi người hôm qua "tu" nhau thế là nhiều rồi nhỉ
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @lephuong: viết nó dài dài da, ko mod lại xoá bi giờ, khổ thân các mod lắm đới
    @chutngoc: thì chả thế là sao, Pm thì tui nói Pm có sai tẹo nào đâu ( mà có khi lại 7,8,9 tay ý chứ 5,6 tay hơi ít=> phí)
    @châm anh : lại đổi avatả dồi, cái cũ đẹp hơn
    @anh ex: phát này tính sao anh nhỉ? hớ hớ hớ
    @soi: nghĩ đi , nghĩ đi nào, cố lên sắp nghĩ ra dồi
    Được anxbac sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 02/11/2007
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    3ly trong sáng như gương
    Mọi người chả quý, chả thương, lại còn....
    (Nguyên bản: Trung thu trăng sáng như gương - Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương Nhi đông... )
    Uhm nói chung là hôm nay rất chi nà nạnh ý em buồn ngủ quá mà vừa ngả lưng 1 phát thì dưới nhà gọi điện lên là có khách VIP lên. Khỉ gió vừa dậy xong có thấy khách nào đâu ôi đúng là ngày mùa đông lạnh lẽo và thật buồn tẻ
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Các cụ đã bảo là LẮM MỐI TỐI NẰM KHÔNG mà!
    Cứ đi tà lưa và tán tỉnh các em đi.
    Tối về Chuột Ngốc cũng chả còn nữa đâu nhé!
    Chú nên nhớ: CŨ NGƯỜI MỚI TA .
    Bây giờ còn kêu than cái gì!
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nào em có biết MỐi GIÁN KIẾN CHUỘT nó dư lào đâu
    Em có đi tà lưa tán tỉnh các em đâu
    Tối về Chuột Ngốc có đợi em đâu
    Em có phân biệt cũ mới đâu
    Nàm em có kêu than gì đâu
    Chỉ biết giữ nỗi buồn này trong lòng thôi
    Ôi Sói ôi là ối sời ơi là anh oisoioi
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    oisoioi đang ở trên cột dồi, gọi cũng chả giúp được gì đâu
    Chuột Ngốc đã nhận ra chân tướng của em rồi!
    Sang bên kia ngây thơ: mình trong sáng, tà lưa tán tỉnh mấy em tuổi teen.
    May mà Chuột Ngốc đã sớm nhận ra: Bên trong của cái vẻ đẹp trai, ngây thơ, hiền lành, thật thà, sâu sắc, khờ dại ....(truly_madly_deeply) là một kẻ từng trải, thạo đời, khôn lanh, lọc lõi.
    Còn bên trong của một con sói hoang tàn ác là một trái tim ngây thơ non nớt dại khờ
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hế-nhô cả nhà được về nhà ấm thật hì hì, hôm nay vi vu ngoài đường, đội mũ bảo hiểm nên ấm (hình như mấy câu kia chả ăn nhập rì nhau T_T)
    @muadong: tớ cũng bắt chước cậu, mở 2 trang, 1 trang đọc bài mọi người, 1 trang post bài, ko thì hóng ko kịp mất cố gắng post dài dài = nhiều người sẽ...nhận được @
    @Sói: rì cơ? có người về cùng ý hở? hờ hờ, cũng thik, nhưng nếu được ngối sau thì càng thik hơn, chứ mùa này rét nhắm >.< phóng xe chết vì lạnh. Nhưng mà nhà tớ hok ở Hà Đông gần đến đấy thôi
    @axnbac: cũng chẳng bít nói rì hy vọng nhận được @ bác cũng vui như em .
    @Chuotngoc: nàng buôn dt hơi bị đầu lâu, tớ chờ cứ gọi là
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 02/11/2007
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm mọi người thông cảm cho Ngốc đê vì nàng phải gọi điện cho ông xã mừ : nào là trời lạnh rồi thì phải chú ý mặc ấm giữ gìn sức khỏe , nào là tuy ham ăn nhưng do đang có dịch tả hoành hành nên phải chú ý ăn uống điều độ ở các quán ngon sạch nhiều tiếp viên nam dễ thương , nào là mấy hôm nay viết bài linh tinh vớ vẩn quá nên phải chỉnh đốn lại cho đúng với vẻ "lãng tử hào hoa" chứ, nào là.... và ... ==> bảo sao mà chả lâu
    2 a.Ếch: thế bên trong anh Ếch là dì đấy ạ, có muỗi, châu chấu, hoa mướp,... dì không ạ
    Chúc cả nhà buổi chiều tốt đẹp
  10. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hey cả nhà, hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp, chúc cả nhà những buổi còn lại trong ngày vui vẻ
    @ Ngốc: tớ mới trình nhà mình có mấy cái nick, làm gì mà đã khâm phục sớm thế, còn hình như chục cái nick nữa đang ém quân chờ ngày nổi dậy cơ
    @ love: một công dân mẫu mực, đã nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm rồi cơ đấy, tớ có cả trăm cái mũ BH ở nhà, mà chả bao h đội. Tiện thể quảng cáo với cả nhà luôn là tớ bán mũ bảo hiểm đấy, ai có nhu cầu mua mũ BH thì liên hệ với tớ nhá.
    @ anxbac: "Ui ước gì............." <== thế cụ thể là ước gì, cứ nói ra đi để xem cô tiên này có giúp được gì không . Có muốn thử cảm giác ấm áp không BUZZ
    @ Sói: em có bảo anh cài khuya áo vào đâu, đừng có nhận vơ nhá
    @ 3ly: thế tình hình vợ chồng nhà ấy thế nào rồi, nếu mà căng quá thì "hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho Ngốc không cần anh nhưng em vẫn cần anh"
    @ anh ếch: em biết anh trong sáng rồi, ngồi trong sáng mà nghĩ chuyện đen tối . Anh có add nick thì phải xưng danh chứ cứ loanh quanh là em deny đấy
    @ lephuong: ở các box khác tớ cũng xì pem mà chả sao, post bài có khi có đúng 1 chữ, ở bên này thì...... Thôi thì nhập gia tùy tục.
    P/S: bài này cứ gọi là tha hồ dài nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này