1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rất là bận, nhưng mà đọc được bài này của ấy nên quyết định nói chuyện cho ra ngô ra khoai, luckyluke đâu rồi, ra đây tớ bảo, nguyên cái bài này là a còng cho ấy đấy nhá
    Ai bảo ấy là nhà Chuột bây h chỉ dành cho mấy người, ai bảo ấy là bọn tớ chỉ @ riêng cho nhau, hôm trước tớ có bài @ cho ấy mà ấy có thèm đọc đâu, còn trách nữa không
    Tớ có mấy điều này muốn phân tích với ấy:
    1st: Bây h mọi người nói chuyện toàn @ cho nhau là vì nếu như không dùng @ thì phải quote bài của nhau, mà mỗi bài quote thì chỉ là nói chuyện với 1 người, trả lời cho 1 vấn đề của bài đó, vì thế bài sẽ ngắn ==> dễ bị coi là bài xì pem. Vì thế bọn tớ chọn cách dùng @ để cho 1 bài viết có thể truyền tải được nhiều nội dung tới nhiều người đọc. Tuy nhiên thì đây cũng là cách làm riêng của mỗi người. Nếu ấy không thích @ thì ấy quote lại bài, như tớ đang quote bài của ấy chặng hạn.
    2nd: Bọn tớ tuy là @ cho người này người kia nhưng mà không phải chỉ dành riêng cho người đó đọc mà còn dành cho cả nhà nữa, ai cũng có thể tham gia vào câu chuyện bất kỳ lúc nào. Những gì viết ở trong nhà là muốn cho cả nhà cùng đọc và tham gia, có thể chỉ là những câu nói đùa hay chat chit nhưng nó không phải là riêng tư, nếu riêng tư thì chúng tớ đã chat với nhau rồi.
    3rd: Nhà mình có nhiều người, mỗi người nói 1 chút thôi cũng đủ làm cho nhà lên tầng rất nhanh. Vì thế nếu như bạn lâu ngày mới về nhà thì bạn sẽ "chưa kịp hóng hớt" được (như nhocyeu nói). Chúng tớ vào nhà nhiều hơn bạn, và nói chuyện nhiều hơn bạn, còn bạn, khi lâu lâu mới vào nhà thì tất nhiên sẽ chưa thể bắt kịp theo câu chuyện của bọn tớ, nhưng vì bạn không lên tiếng, nên không ai biết là bạn đang ở trong nhà, không ai nói chuyện với bạn, chính điều đó tạo cho bạn cảm giác lạc lõng.
    Bản thân tớ là mem mới, vào nhà mình mới được 1 tuần. Bạn thì chắc hẳn là vào nhà trước tớ lâu rồi. Nhưng mà tớ vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với mọi người, ngay cả khi không ai biết tớ là ai cả. Có thể là do tớ nhiều chuyện, độ hóng cao hơn bạn, rồi đã đi ọp với nhà mình hôm vừa rồi, nên sẽ dể nói chuyện hơn, có thể bạn sẽ nghĩ như thế. Nhưng tớ nghĩ tất cả là ở mình thôi.
    Bài viết của bạn không động chạm đến ai cả, những suy nghĩ và nhận xét của bạn không sai, nhưng hãy nghĩ theo cách tích cực nhất. Nếu là tớ, tớ sẽ không ngồi đó, đọc, và nghĩ ngợi xem mình có nên viết 1 điều gì đó không, và e sợ rằng những gì mình nói sẽ bị rơi vào khoảng không hay không... Nếu bạn cứ như thế, thì chính bạn đang tách mình ra khỏi tập thể này !
    Hãy mỉm cười với người khác trước khi người khác mỉm cười với bạn. Và tớ đang mỉm cười với bạn, hy vọng là tớ cũng nhận được ở bạn 1 nụ cười như thế
    Yêu cả nhà !!!
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @ mua dong: oài viết hay quá, chấm cho muadong 120 điểm cái khoản độ hóng cao
    @ ca nhà: tình hình là hơi bị tình hình, CN này 11/11 the moniter cưới vợ ( VĨnh Phúc) không bit có kịp về ko
    @ love: nếu CN này tớ ko về kịp thì ấy chuyển hẹn của tụi mình( ko dùng từ chúng mình nữa) sang T2 đc kô?
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nửa năm rồi mình ko tán gái, bây h về nhà chả biết làm thế quái nào để tán đc các girl
    Được zeroka sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 06/11/2007
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Chỉ riêng cái đoạn này đã đủ tán gái rồi, hề hề hề
    Hôm nào cho anh theo học ké, say something stupid với nhé. Vì anh toàn say everything stupid.
    @abc: moniter là thèng nào mà phải đi ăn cưới nó?

    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 06/11/2007
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nào có dạy bảo đc ai, trc cũng có đi tập tành tán tỉnh, nhưng toàn tơi tả te tua trở về. Hồi xưa toàn bị gái tán, h vẫn thế. Đã tán đổ đc cô nào đâu
  6. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Ok.Tớ cười từ cửa cười vào trong nhà luôn này.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Cám ơn Mùa đông không lạnh nhé.
    Cái này tặng riêng cho ấy

    [​IMG]
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Không phải băn khoăn xem làm thế nào để tán được các girl đâu, được cái các nàng chuột nhà mình chủ động lắm, nhất là tớ, cứ ngồi đấy để tớ đong được rồi. Ngoan sẽ có thưởng
    @ xbac: khen thì là khen, chê thì là chê, sao đang khen lại có vụ hóng hớt ở đây, cái bài viết đấy là tớ nói thật lòng, quan tâm chứ không phải hóng hớt, hiểu chứ boy
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
    [nick]
    Được nhocyeuoi sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 06/11/2007
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Á á, cười thì có thể cười ở đây, nói chuyện cũng có thể nói ở đây, còn cái vụ đấy đấy thì không được ấy ở đây, ngại chết đi được,
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi tớ up hộ deck cái ảnh lên của cả nhà mình bạn ý vừa chỉnh sửa nhé
    [​IMG]
    Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này