1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @lephuong: lephuong sao cái mục giao lưu kết bạn của ấy lại có phần "cần bán" với "cần mua" thế kia??? Mà bắt buộc phải chọn 1 Giao lưu chứ mua bán gì ở đấy huhuhu Đọc xong hãi quá T_T hix hix
    @chuotngoc: lần tới khỏi cần Sói đi cùng, mình tớ phóng về cho nhanh chứ đi đôi lâu lắm Nàng ko phải lo, tớ mà đi 1 mình thì luôn về nhà an toàn hờ hờ
    @muadong: nghĩ lại rồi, san cho nàng hết chịu ko? Nhưng phải giữ bí mật chuyện kia cho tớ nhá
    Tớ vẫn thik off thứ 7 hơn, vì CN ở nhà nghỉ lấy sức thứ 2 lại bắt đầu quay
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 06/11/2007
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @ love:
    @ anh ex: monitor lớp em đã giúp em rất nhiều, nên em kô muốn vắng mặt trg ngày cưới của anh ấy, em sẽ cố về sớm để ít nhất tham dự part2, nhưng mà có vẻ như ae mình ko có duyên hay sao ấy
    @ twomore và maiphieudu: 2 đứa cãi nhau ở cty thôi nhé, lên đây yêu cầu ko móc lốp nhau, (tuyệt tình cười cho bây giờ)
    @ muadong: song phi ko? bài "say tình"
    hờ hờ bài này mà song phi thành công thì hết hơi
    @lucky: tớ thấy mọi người phân tích khá đúng, ấy try nhiu hơn nhé
    @nhocyeu: chơi trò ai là ai tip đi, bây giừ tớ co 300G rùi
    Được anxbac sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 07/11/2007
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @ dek: mày ghi điểm rồi đấy, chúc mừng (mình cũng thấy mát mặt lây, hề hề)
    @cả nhà: tớ dành trọn cả ngày hôm nay để spam với lại dụ dỗ 4 mem mới nên công việc ùn lại đây này, ngày mai tớ sẽ cấm cung cho đến khi làm xong mới online( quyết tâm) thế nên có gì mới thì pm cho mình cả nhà nhé
    @ love: kế hoạch đã bị huỷ bỏ, thế nên đề nghị pre 1 plan khác nhé, đồng ý nhé, my friend!
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Oài, vừa ăn no xong. Tình hình là love và 3 ly bận chủ nhật. Nhà ta có chuyển sang thứ 7 ko nhỉ ? Tớ thì thế nào cũng được, mùa đông cũng thế . Nếu đi thứ 7 thì ta lại chỉ đi buổi tối được thoai. Lần này đề nghị ăn lẩu cho phải chăng và hát ở đâu rẻ rẻ nhỉ . Cái nì chắc phải hỏi kinh nghiệm nàng mùa đông ròai
    Love ơi, mùa đông ơi,phương ơi, twomore ơi, mấy mem nữ ơi, nếu đi thứ 7 thì sáng chủ nhật chị em họp đê . Dành 1 buổi sáng riêng tư để nói xấu anh iem cái
    @ love: ý của tớ là cái vụ abc abc với abc vào cuối tuần này phải cẩn thận, về nhà an tòan thì báo tớ
    @ mùa đông: ý tớ là tớ mờ là con trai thì quyết lấy nàng bằng được, dù cho đến 70 tuổi vẫn tiếp tục sự nghiệp cưa kéo
    @ Sói, 3 ly: để đưa ra quyết định tớ phải suy nghĩ hết 3 hộp sữa chua
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 06/11/2007
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    ]

    Ờ , tớ cũng thích nhiều bài lắm . Dưng mà không nhớ hết tên .
    Tạm thời thì cứ chiến hộ tớ mấy bài này nhé
    Sao anh ra đi ( hk bit dung hok )
    Vì sao thế
    Mây và núi ( hehhe)
    Trái tim bên lề ( xưa nhỉ , mà tớ vẫn thích )
    còn gì nữa không nhỉ À , nàng kiếm " bé" nào song kiếm bài này nhé " Vô tình "
    "Sao anh không là anh "
    À , bạn nam nào hát hộ tớ bài " Chàng khờ thuỷ chung "đê
    Thế nhá . Cảm ơn nhiều lắm , iu nhiều lắm huihihhihiih
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @xbạc: bh còn ai chưa xác định jới nữa nhờ? để tớ cá với cậu. tớ sắp dc chuyển khoản 5,5k G
    @love: để tớ uỷ quyền vụ này cho xbạc
    @mùa đông: ấy bh là idol của GF tớ, ấy mà làm j mất hình tượng tớ phạt đấy
    @ngốc: 3 hộp nữa để ấy suy nghĩ lại nhá
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    ặ, Ngỏằc ặĂi, nhà này có bỏĂn Muadong nhà Song Ngặ cỏằĐa tao này. ChỏÊ nhỏẵ lỏĂi bon chen
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đang trong quá trình sửa chữa mà. hí hí. Tớ nói mãi mà mọi người vẫn soi. Tớ bận lắm, phải nói chuyện với nhà Giáp Tý nên chưa có thời gian sửa
    Cả nhà ngủ ngon, tớ về đây
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ đi ngủ rồi, post tặng mọi người truyện này Tớ đọc câu chuyện này trên HHT, nhớ lại được bao nhiêu, kể ra cho mọi người :) nhưng ý nghĩa thì nguyên xi :)
    Gift
    I have many happy events in my life. They make my life more wonderful but the memory I remember the most happened 3 years ago. At that time, I always offered everybody something I didn''''t use anymore although they were still new. I gave them to others who needed them than I did. For example: clothes, toys, books...
    Once time when I tidied everything up in my garden and prepaired to bring along, an old-woman came close to me. She was one of my neighbours. She said to me: "You can give me your doll, can''''t you? My niece loves that doll so much. She always dreams about your doll". I didn''''t like her because to me she was not friendly but I decided to give her that doll. Anyway I didn''''t need it anymore.
    After that I had my exams so I forgot an old-woman and my doll. After sometimes one day when I went for a walk, I saw a kid holding a doll and... I thought I saw that doll somewhere. Ah! It was used to be mine. I asked her: "Who gave you the pretty doll, baby?" - "My grandmother" -answered she. "Ah I do know, I know that she (an old-woman) will say like that" - I thought. I guessed that her grandmother gave her the doll and said that was her gift for her niece. So I said: "Did your grandmother tell you whose doll?". She smiled and said to me - what she said made me remember until now - "My grandmother said it was sent to me from an angel!"
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không biết tiếng anh thì đọc thế nào.Người ta ở quê không được học tiếng nước ngoài.Viết tiếng việt dễ đọc và cảm nhận hơn.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này