1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mail cho mẹ :)
    Mẹ kính mến,​
    Thế là NHÀ GIÁP TÝ bọn con đã đi cắm trại được mấy hôm rồi. Anh VUGIA nói vì đi 1 tuần nên chúng con nên viết thư cho bố mẹ, để nếu bố mẹ có xem trận lụt trên TV thì cũng đỡ phải lo cho chúng con. Chúng con đều ổn cả. Chỉ một cái lều và hai cái túi ngủ của chúng con bị nước cuốn trôi đi. Thật may, không ai bị chết đuối vì lúc trận lụt đến, tất cả chúng con đều đang ở trên đồi cao, đi tìm bạn CHUOTNGOC.
    À đúng rồi, mẹ nhớ gọi điện cho bố mẹ bạn CHUOTNGOC và nói là bạn ấy cũng vẫn ổn. Bạn ấy không viết thư được vì bạn bị gai đâm vào tay. Con đã phải đi trên một chiếc xe cứu hộ để tìm bạn ấy. Chắc chúng con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bạn ấy trong đêm tối, nếu như hôm ấy không có nhiều sấm chớp sáng loà.
    3LY rất giận CHUOTNGOC vì đã đi chơi một mình mà không nói với ai. CHUOTNGOC nói là bạn ấy đã nhắn tin cho 3LY rồi, nhưng 3LY không để ý vì lúc ấy 3LY đang bận chữa cháy.
    Mẹ có biết là nếu để một bình gas cạnh ngọn lửa thì bình gas sẽ nổ tung không ạ? XBAC đã làm như thế đấy. Trông cậu ta ngố lắm, vì bây giờ tóc cậu ấy cháy hết cả rồi!
    Chúng con sẽ về đến nhà vào thứ bảy nếu SÓIDEKTHEMYEU sửa xong cái xe của SÓI. Không phải tại ai làm hỏng xe đâu ạ! Lúc chúng con đi thì cái phanh xe còn tốt. SÓI nói là với một cái xe như thế thì cứ chuẩn bị tinh thần là có cái gì đó hỏng nên cần phải mua bảo hiểm cho nó. SÓI còn để con thử đi cái xe đó nữa. SÓI bảo đừng sợ nếu có bị ngã xe. Thật là vui khi cả 4 đứa là con, CHUOTNGOC, MUADONGLEPHUONG cân 4 trên cái xe ga của SÓI!
    Anh QUACHTINH quả là một người tốt. Mẹ đừng lo, anh ấy cũng lái xe rất cừ. Anh ý còn dạy NHOCYEUOI lái xe nữa đấy! Nhưng anh QUACHTINH chỉ cho NHOCYEUOI lái ở đường núi thôi, vì ở đó không có xe nào chạy
    Mẹ biết không, chúng con đã thực tập khoá học sơ cứu rồi! Khi anh EX ngã xuống hồ và ngất đi lúc được đưa lên bờ, LUKE đã phải hô hấp nhân tạo cho anh EX.
    TWOMORENICO bị nôn. SCORPIONS1 bảo đó là do 2 bạn ý ăn phải thịt gà bỏ lại từ hôm trước.
    Bây giờ con phải dừng lại đây. Chúng con phải vào xã gần đây để gửi thư và mua thêm becbêrin.
    Mẹ đừng lo gì nhé! Chúng con vẫn ổn cả!
    Con của mẹ,
    LOVE
    P/S: mẹ ơi, dịch tiêu chảy cấp ở HN hiện giờ ra sao rồi ạ? Có lan nhanh ko mẹ? Vì từ hôm qua đến giờ DIEN_BK Mod CRAZYMAN đã uống hết 6 lọ becbêrin mà bọn con mang theo rồi, còn đỗ lại dọc đường bao lần thì con ko nhớ hết
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 07/11/2007
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem bài của love. Năng khiếu quá cơ. Có khi bức thư này phải photo gửi về cho mẹ của cả nhà chuột nhà mình mất.
    @ Love: Lần đầu tiên tớ được tăng 4 trên một chiếc xe mà lại là chiếc xe ga nữa chớ. Cứ như đi trên mây ấy nhẩy.
    Nhưng tớ vẫn ghen với chuotngoc vi chuột ấy được nhắc nhiều quá cơ.
    @ xbac: Hóa ra tóc của ấy không phải là xoăn tự nhiên à? Có khi tớ học theo cách của ấy làm lại mái tóc của tớ, nhỉ? Chuotngoc và Muadong có đi làm lại không nào?
    Được lephuongtv sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 07/11/2007
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hông có tên mình, tủi thân, , hông biết, bắt đền,
    Cái vàng vàng: Ex mới đi Thái về à Thế phải gọi là chị chớ

    [nick]
    Được nhocyeuoi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 07/11/2007
  4. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thôi, định nhờ mod xóa hộ nhưng không cần xóa nữa. Tớ ghi luôn vào cho nó mấu. Cả nhà ơi sao cả ngày hôm nay tớ bùn ngủ lắm ý. Gật gà gật gù mãi. Huhuhu. Lúc nãy đang ngả ra ghế ngủ thì sếp bước vào, đứa bên cạnh lay lay tớ làm tớ choàng tỉnh dậy, đá ngay phải cái dây điện, thế là cái máy tính của con bạn tắt bụp. Tớ loay hoay mãi, đến ngượng với sếp. tưởng thế là hết bùn ngủ hóa ra vẫn bùn ngủ như ai.... huhuhu
    Được lephuongtv sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 07/11/2007
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    A:: A lô, mẹ ạ!
    Hôm nay em love.. đã nói xấu con trước cả nhà Chuột!
    Tình hình này con sẽ bị ế vì không có em Chuột nào muốn yêu con cả.
    Con tê lê phôn ngay cho mẹ mong mẹ hiểu được tình trạng của con lúc này
    Mẹ:: Ơ, love là đứa nào mà lại nói xấu con trai của mẹ thế?
    A:: Ứ , mẹ giải quyết vụ này cho con đi
    Mẹ:: Ừ, để mẹ đến nhà love bắt đền nhé. mẹ sẽ bắt nó về làm vợ con nhé
    A:: tùy mẹ, mẹ đặt đâu con ngồi đấy! Dưng mà trước khi đi mẹ thử đến nhà em Chuột Ngốc hỏi bố mẹ em ấy cho con đi ạ
    Mẹ: Để mẹ xem thế nào nhé!
    (Tèn tén ten, vậy là anh đã mách mẹ anh rồi, em love cứ chuẩn bị mà đền nhé! tèn tén ten, ai bảo nói xấu anh)
    Just kidding
  6. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện được ghi lại tại nhà chuột ngốc
    Pính ... pong...
    Mẹ ex: Chào cháu, cháu là Ngọc phải không?
    Ngốc: Vâng ạ, cháu chào bác, cháu mời bác vào nhà, bác là mẹ của anh ex ạ.
    Mẹ ex: ex là ...?
    Ngốc: anh Ếch xi ma, con trai bác đó ạ.
    Mẹ ex (tự nhủ): Nó bị bệnh hồi nào sao lại giấu mình nhỉ
    Ngốc: Ah, hôm nay bác đến tìm cháu có chuyện gì ạ?
    Mẹ ex: Uh, không có gì, bác tiện đường ghé chơi thôi. Thôi bác đi về đây, chào cháu
    Mẹ ex (suy nghĩ khi đã rời khỏi nhà Ngốc): Con với cái, bị bệnh mà không chịu chữa đi, còn đi rêu rao, đúng là xấu mặt. Cứ thế rồi bảo sao mà ế.
    Phóng viên con vịt cồ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phóng sự.
    Chuyên mục sẽ tiếp diễn vào thời gian sớm nhất.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
    Ke ke
    @ love:

    [nick]
    Được nhocyeuoi sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 07/11/2007
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Ex vừa bước chân ra khỏi cổng. Ngốc đã rút điện thoại ra
    NGỐC: Alô, anh Ếch ạ! Mẹ anh vừa từ nhà em ra.........
    Ếch: Thế à em, mẹ anh có bảo gì không?
    NGỐC: Không ạ, em mới chào bác một câu mà bác đã quay ra rồi. Hay là bác chê em. hu hu ...
    Ếch: Đâu. Làm sao mà mẹ anh chê em được. Em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền dịu như thế mà. Mẹ anh nói gì với em không?
    NGỐC: Không anh ạ, em mới hỏi bác có phải là mẹ anh Ếch xi ma không thôi ........ hu hu........
    Ếch: Trời, mẹ anh đâu có biết Ếch xi ma là ai đâu.
    NGỐC: Vậy hả, hu hu, nhỡ mẹ anh không đồng ý em thì em chết mất, em buồn lắm. Nếu vắng anh, không được yêu anh thì em làm sao mà sống được. Em sống cũng vô nghĩa nếu không được yêu anh, hu hu ...
    Ếch: Em yên tâm, để anh nói lại với mẹ anh nhé!
    NGỐC (sụt sịt): vâng ạ ...........
    (Phần sau thì còn trong vòng bí mật, các bạn chờ nhé)
  8. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ love; tớ có bị nôn đâu mà bảo tớ nôn, bụng tớ tốt chứ đâu như bụng của nico đâu . ah mà love đừng làm lành với axbac nhé, ông nầy chỉ đc cái mồm thui nói cái wen lun đó vì vậy cẩn thận k là bì lừa đó ( chuyên gia lừa con gái nhà lành, nếu k fải kon gái nhà lành thì lừa lại đi hahhahha )
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ngoài rìa vòng bí mật nó là thế này
    Tút tút, tiếng cúp máy vừa dứt
    Ngốc: Ô la la, ô lê lê, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay ... ô la la
    Sao mà ếch thế chứ, trần đời chưa gặp ai ếch đến thế
    Vừa sụt sịt tý đã mắc câu rồi, ke ke, vui quá, ô la la, ô lê lê
    (Còn tiếp )

  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là thứ bẩy này anh EX vè nhà bàn bạc lại với mẹ,, nên cả nhà cứ yên tâm chờ đợi chỉ độ chiều chủ nhật là có kết quả thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này