1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng, đừng kể nữa, đừng khiến bác ấy phải đau lòng
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ai còn bùn ngủ giờ này xế?? Bái phục lun!
    Tớ tưởng fải viết đến 2 dòng trở lên
    Tớ viết hẳn 3 dòng, đang bên làm quen nó quen tay, sang đây viết nhiều bài lại sợ bị leo cột
    Tớ out đây, chào cả nhà ạ
  3. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mấy phóng viên con vịt cồ dám tranh thủ lúc mình đi vắng để tung tin đồn nhảm . Thưa cả nhà, nội dung cuộc gặp mặt giữa Chuotngoc và mẹ anh ex như sau:
    Bính bong bình bong
    - Chuột Ngọc đáng iu: Cháu chào bác. Bác hỏi ai ạ?
    - Mẹ anh ex: Cho bác hỏi đây có phải là nhà của Chuột Ngọc ĐÁNG IU không cháu?
    - Chuột Ngọc đáng iu: Vâng cháu là Chuột Ngọc ĐÁNG IU đây ạ.
    - Mẹ anh ex: Bác là mẹ của anh ex cháu ạ. Hôm nay Ex nó nhờ bác sang đây thay nó thổ nộ với cháu vài điều.
    - Chuột Ngọc đáng iu: Vâng bác cứ nói ạ.
    - Mẹ anh ex: số là thế này, cách đây ko lâu, ex nhà bác tuy đã có tuổi nhưng vẫn cố đi leo núi cùng mấy em chuột với hi vọng nhỡ đâu đỡ được em chuột nào xảy chân rớt từ trên núi xuống về làm vợ. Đúng như mong đợi, trong quá trình trèo leo, Nhóc yêu xảy chân rơi xuống. Nhưng tình huống đặc biệt xuất hiện. Love vì ko muốn bạn ngã xuống 1 mình buồn tủi nên nguyện ngã theo. Ex nhà bác đã có tuổi, lại phải đứng dưới chạy qua chạy lại tìm chỗ đứng đỡ cho chuẩn. Ai ngờ có 2 em chuột rơi xuống làm Ex nhà bác ko kịp trở tay, rơi tòm xuống ao. Còn 2 em chuột sau khi chà đạp lên thân thể Ex đã kịp nhảy lên bờ. May sao Ex được lucky cứu vớt lên và hô hấp nhân tạo. Chuyện đó thì chắc cháu biết rồi. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất đó là: Khi về nhà bác thấy Ex nó cứ bần thần, ngẩn ngơ. Bác gặng hỏi thì nó thú thật là trước khi bị đá bay xuống ao, ex nhà bác vẫn kịp nhận ra trong 2 em chuột đã dùng Ex làm bàn đạp phi thân thì có 1 em đã chà đạp đúng nơi khơi nguồn mọi cảm xúc của Ex. Khiến ex dù về nhà đã lâu nhưng cảm xúc bàng hoàng vẫn còn nguyên. Và Ex đã quyết phải lấy em chuột đó làm vợ. VÌ vậy, hôm nay nó nhờ bác hỏi cháu xem em chuột đoá là em nào để bác còn biết đường đến nhờ em ý chữa trị cho Ex. Chứ để nói ốm tương tư mãi thế này thì bác lo lắm.
    - Chuột Ngọc đáng iu : Chà chà, cái này quả là khó đây. Nhưng theo cháu được biết, cảm xúc của anh Ex có rất nhiều nguồn, vậy nơi khơi nguồn mọi cảm xúc của anh Ex nằm ở đâu hả bác?
    - Mẹ anh Ex: ơ cái này bác không biết . Vậy để bác về hỏi lại, có gì bác báo lại cháu sau nhé.
    - Chuột Ngọc đáng iu: vầng, thía bác về hỏi anh ý. Bác bảo anh ý nhớ miêu tả chi tiết vào thì cháu mới điều tra được bác nhé.
    - Mẹ anh Ex: Được rồi, bác sẽ bảo nó. Bác về đây.
    - Chuột Ngọc đáng iu: vâng cháu chào bác
    Sự việc chỉ có vậy thôi cả nhà ạ, thế mà báo Vịt Cồ lại bẩu anh ý là Ếch tổ địa, độc miệng quá
    P/S: Trong quá trình tường thuật em có tránh thủ lăng xê bản thân 1 chút, cả nhà thông cảm, bệnh nghề nghiệp không tránh được
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ... vừa đóng cửa, mẹ ex zê ma đã nghe tiếng: píng poong...
    - AI đấy? chuột ngọc đáng iu hả cháu? cháu quên j ah?
    SÓI: - Ko ah. Cháu là BF của chuột ngọc dễ thương đây ah (lúc này mặt rất hình sự
    ex mama: - Có chuyện j vậy cháu?
    SÓI: - Cháu muốn tính sổ với a ex ah
    ex mama:- Thế cháu trao đổi với bác dc ko? đằng nào CN này bác và nó cũng có chuyện trao đổi với nhau về vụ của love ý mừ
    SÓI: - Dạ, nó (ý em là a ếch đep zai)dám ý dám trêu GF của cháu. Cháu đang điên lên đây, bác cho cháu gặp nó ý em là a ex :-p
    ( a ex trong gầm jường vọng ra: '''' Đừng, đừng mẹ ơi, bảo kon vắng nhà nhá" đủ để mẹ nghe thấy)
    ex mama:- Ơ thế bác tưởng ngốc có ox là 3ly rồi cơ mà.
    - Ko ah, 3ly là nạn nhân trước của cháu rồi ah. Bác có muốn a ex là người thứ 2 ko?
    ex mama:- (sợ hãi) Bác xin, bác xin, đằng nào CN này bác cũng định hỏi LOVE cho nó, bác xin hứa, LOVE sẽ là mục tiêu số 1 của bác (vì tội đã nói xấu ex)
    - Vầng, con zai bác phụ thuộc vào CN này. Cháu chào bác.
    Rồi phóng xe đi ... (lúc này đang cân 4 LOVE, MUADONG, LEPHUONG, CHUOTNGOC)
    Đâu đó, tiếng văng vẳng trong đêm
    - Allô, 113 đó hả? có thằng đẹp zai lắm đến doạ con zai tôi....
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu hết ý, chắc rét quá, chui trong chăn hết ùi :(
    Sắp đến giờ đi ngụ, tớ post tặng mọi người cái này :)
    [​IMG]
    Ân Cần - có một bàn tay khẽ lấy giấy lau nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình để xoa dịu đi những mệt nhọc lo toan...
    Chứa chan - có một ánh mắt lắng đọng xúc cảm, khẽ nghiêng đầu , nhìn thật lâu, thật sâu... trong khoảnh khắc lặng im, không có lời nói.
    Dịu Dàng - có một đôi vai vững chắc, nghiêng nhẹ..thật nhẹ để ta tựa đầu mỗi khi ta mỏi mệt và rã rời như một sự san sẻ những khó khăn phiền muộn.
    Mạnh Mẽ - có một tấm lưng rộng lớn, vươn thật cao và thẳng, để che một cơn mưa lớn cho người ngồi sau không bị ướt.
    Quyến rũ - có một cái gáy xinh xắn và cao cao, nơi chứa đựng mùi hương bí ẩn hấp dẫn đến lạ lùng, khi dúi mũi vào đó và hít thật sâu...thật sâu
    Nồng nàn - Có một vòng tay rộng lớn siết chặt ...thật chặt. Và nhấc bổng mình lên thật cao. Thật cao...
    Vững chắc - Có những ngón tay đan cài vào nhau, không buông rời, giữa đám đông xa lạ, để không bao giờ lạc mất nhau; đủ ấm và rộng lớn để bàn tay sưởi ấm bàn tay khi đông về.
    Nồng nhiệt - Có một đôi chân đang bước về phía mình, để đi cùng mình trên suốt cả chặng đường dài tiếp theo.
    Ngọt ngào- có một góc nhỏ trong trái tim lớn, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết thương nhớ, biết yêu quý, biết nói ra những lời nói yêu thương chỉ để dành riêng cho mình.
    Trìu mến - có một ***g ngực thật rộng đong đầy những yêu thương để mở ra - đón nhận và - cho đi.
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 07/11/2007
  6. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới đây. Nói thật nhé, nhà chuột chỉ sôi động và rộn ràng, còn ấm áp tình bè bạn thì phải xem lại.
    Em vào rồi, chào cả nhà rồi, không biết lần mò gì nên nhờ trợ giúp hướng dẫn rồi, nhưng chẳng có bác nào quan tâm, hướng dẫn cho em.
    Em không vào nhà chuột nữa, không có SCORPIONS1 trong nhà chuột nữa.
    Trước khi ra khỏi nhà chuột, em tặng cả nhà bài thơ, coi như là chào cả nhà.
    Cô bé ấy đã một lần nói khẽ
    Anh biết không, em sẽ ngủ một tuần
    Anh đừng đến, và đừng buồn anh nhé
    Em ngủ rồi còn ai nữa mà mong
    Em ngủ rồi em có dậy nữa không
    Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
    Mong manh quá, lời yêu không đủ ấm
    Câu thơ xưa sang bên ấy theo người
    Mỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
    Em như rượu, đừng làm ta cháy mất
    Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
    Em một mình, đốt chết cả mùa thu
    Ở bên kia thành phố có sương mù
    Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
    Dậy đi em, mùa thu không trở lại
    Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh...
    Thôi, không còn là người nhà chuột nữa. (à, em nhờ bác nào khoá được, khoá luôn cái SCORPIONS1 của em đi nhá)
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhỉ, bạn vào nhà xin làm thành viên, bao nhiêu người ra đóng tiếp và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bạn vào nhà đòi giúp đỡ nhưng lại không thèm để lại YM hay bất cứ hình thức liên lạc nào . Mọi người đã bảo bạn đưa YM mà bạn ko đưa chứng tỏ bạn ko thèm đọc xem mng viết gì. Bây giờ lại vào đây trách móc. Nói cho bạn biết là có nhiều người vào nhà còn ko được nhiều người đón tiếp như vậy đâu. Tớ biết thừa bạn là ai, bạn mới vào nhà, chưa biết gì đã phát biểu là ko ấm áp. Rõ vớ vẩn . Xin thông báo với bạn là tớ chưa hề cho bạn vào danh sách nhà Chuột nên nếu bạn thích đi đâu thì đi, ko cần phải xin phép làm gì.
    Xin lỗi cả nhà chứ em gét nhất cái kiểu con trai mà tính đàn bà như thế này [r37)]
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @bò cạp: tớ bảo cậu add nick tớ vào mà Ko thì cho tớ nick để tớ add.
    Đầu tiên là vào đây, nó đã có sắn hướng dẫn ở phần dưới của diễn đàn rồi mà. Còn lại, có j khúc mắc cứ pm cho tớ hoặc bất kỳ thành viên nào.
    Chắc tại hôm nay xôm quá nên bài của ấy bị trôi xuống tít dưới, với lại tự do ngôn luận cơ mà. Phải phát biểu để chứng minh sự tồn tại chứ. Chưa chi đã DỖI
    bộ tứ mà mất đi 1 thành viên thì còn j nữa
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, Ngốc với Sói bình tĩnh nào.
    Trước hết tớ xin nhận lỗi vì lúc bò cạp vào nhà, Sói có phân công cho tớ test rồi, lẽ ra tớ phải add nick và chat với bò cạp nhưng mà chiều nay tớ bận không online được nên chưa đón tiếp hướng dẫn bò cạp qua Y!M được. Và phải đính chính với cả nhà là Bò cạp đã viết nick Y!M của bạn ý 2 lần rồi, cả nhà cũng vô tình không đọc được nên trách nhầm Bò cạp đã không để lại nick Y!M.
    Còn về phần Bò cạp, Sói cũng đã ghi nick của Sói và có nói bạn add nick Sói nhưng chắc là bạn đã không đọc được đoạn đấy. Nhưng dù sao thì bạn cũng ko nên có thái độ bất mãn như vậy, bạn nên vui vẻ hòa nhập với mọi người, tớ thấy trong câu chuyện của cả nhà cũng có nhắc đến bạn mà.
    Hồi tớ mới vào nhà, có ai add nick tớ đâu, là tớ chủ động add nick mọi người đấy chứ. Còn về chuyện hướng dẫn này nọ thì tớ nghĩ là chúng ta đều đủ hiểu biết để có thể lần mò trên 1 diễn đàn mà không cần ai hướng dẫn.
    Cái câu kết luận của bạn " Nói thật nhé, nhà chuột chỉ sôi động và rộn ràng, còn ấm áp tình bè bạn thì phải xem lại." <== bạn vào nhà Chuột được bao lâu, bạn đã nói chuyện với mọi người được bao nhiêu, bạn có đủ hiểu về chúng tớ không mà dám kết luận như vậy. Với tớ, tớ coi đây là 1 lời xúc phạm, có thể là nghe hơi nặng nề quá, nhưng mà tớ nghĩ như vậy.
    Cái chỗ vàng vàng của Ngốc ý mà, tớ cũng nghĩ như thế. Con trai gì mà dễ dỗi, dễ tự ái. Nói thật là "không có mợ thì chợ vẫn đông". Bạn vui vẻ đến với cả nhà, thì cả nhà cũng vui vẻ chào đón bạn. Chúng tớ không đủ rảnh để chạy theo một người dễ tự ái để mà dỗ dành như dỗ 1 đứa trẻ. Nếu mà đi đâu mà bạn cũng như thế này thì liệu bạn có thể dừng lại ở đâu được không nhỉ?
    Chúng ta có thể chưa hiểu nhau, chúng ta có thể có mâu thuẫn và xung đột, chúng ta có thể chưa làm hài lòng nhau, nhưng nếu bạn quay lại với 1 thái độ tích cực hơn, thân thiện hơn, thì chúng tớ vẫn sẵn sàng welcome bạn.
    Kết cho những gì tớ nói ở trên: chào thân ái và quyết thắng !
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến 1: Chỉ sau 1 buổi chiều + tối không online, tớ đã hóng ko kịp nhà mình, mà độ hóng của tớ đi đâu cũng được đánh giá rất cao. Đề nghị ai đó đứng ra tập hợp tất cả các câu chuyện đã kể trên viết thành sách, in ra rồi phát cho anh chị em cho tiện theo dõi, chứ đọc trên này mỏi mắt quá
    Ý kiến 2: trong câu chuyện của love vẫn thiếu mất 1 số mem nhà mình như tramanhvn, zeroka, icy, 268268,... chắc là các bạn ý ít vào nhà nên love không nhớ, đề nghị nàng sửa chữa bổ sung để tránh trường hợp các mem này do không được nhắc ==> dỗi và bỏ nhà mà đi
    Ý kiến 3: trí tưởng tượng của các nàng và các chàng rất phong phú, còn giọng văn thì điêu quá thể đáng ==> tạo ra những tác phẩm văn học xứng đáng đi vào lịch sử nhà Chuột.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này