1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá,em Chuột Ngốc vẫn nhớ đến mình.
    Hôm đó a sẽ cố gắng tham gia cùng nhà Chuột.
    Chúc nhà Chuột một ngày vui vẻ.
    @Ếch.Chú lại rộn ràng nhỉ?Tặng chú quả ảnh a mới copy được.Mọi người đoán xem ẾCh sẽ bay bao xa?
    [​IMG]
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tuâ?n trước hi?nh như nha? chuột vư?a off bo? nướng gi? đó thế ma? tuâ?n na?y lại off rô?i a?.Off nhiê?u thế nhi?.Vui quá vui quá.Thế ma?!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hênhô ngày mới cả nhà
    Hôm qua tớ đang post dở thì có đthoại - nói huyên thuyên 1 lúc thì quá béng 18h00 ==> bị cắt mạng cái phựt, thế có đau không
    Câu chuyện của anh Ếch đã đến nước này thì tớ cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn nữa, đành phải ra tay hiệp nghĩa (k phải cứu mỹ nhân nhá ) lấy lại sự công bằng cho tất cả những ai tham gia vào câu chuyện này thoai
    Chuyện này xảy ra sau khi Sói đang cân 4 trên con đường đêm vắng....
    ....
    Đêm ấy là một đêm không trăng không sao không gió không mây, trên đường chỉ có cây đứng ngủ gật, đèn đường tuy đã bật nhưng không sáng... Khung cảnh thật là kinh dị...
    ...
    Tại nhà anh Ếch
    CỘC....CỘC....CỘC
    (Knock...knock...knock''in on Frog of hevean''s door )
    Mẹ anh Ếch lúc này đã lôi được anh Ếch ra khỏi gậm giường ẩm thấp, và đang rất mệt mỏi vì chuyến đi picnic vô thưởng vô phạt của cậu út cưng nhà mình mà lại phải tiếp đón quá nhiều khách trong ngày thế này (chú thích là lúc Sói vào, anh Ếch đang mải bò vào đấy bắt...muỗi , lúc Sói hỏi là muỗi nó đang nhiều, nên anh phải thì thào với mẹ để thứ nhất là không đánh động cho muỗi bay đi mất, thứ hai là để anh không phải ra tiếp khách mà lỡ mất cơ hội kiếm ăn đêm - khổ, vì những điều này mà anh Ếch nhà mình hơi bị béo tốt còn gì ). Tạm thời đoạn chú thích xin cứ thế đã, không nó chiếm mất 2/3 dung lượng của câu chuyện mất .
    Vẫn là mẹ anh Ếch ra mở cửa - tuy bà hơi sợ, vì...đêm hôm khuya khoắt thế này, tiết trời quái dị thế này, nhỡ có kẻ cướp vào, thì bà...không bảo vệ được út cưng nhà mình (chú thích là lúc này anh Ếch sau khi ăn no đã lại đi ngủ kỹ ngáy o o từ đời nào rồi )
    Không ngờ, cửa vừa mở ra, cũng là lúc 1 ánh chớp loé lên... Trong ánh chớp đó, bà (mẹ anh Ếch) thấy dường như một dáng người to lớn, một vẻ mặt đẹp kinh điển, và một sự ấm áp đến kỳ lạ toả ra, từ con người đứng trước mặt mình
    Sau đây là đoạn đối thoại giữa nhân vật bí ẩn (SN - siêu nhân ) của chúng ta và phụ mẫu của anh Ếch (ME: Mẹ anh Ếch).
    - ME: Ơ, chào...chào...cho hỏi...cậu...là Siêu nhân phương nào đến đây chăng, ôi tốt quá, gia đình tôi ăn ở hiền lành, sống có phúc có đức nên ông Trời thương cử người đến giúp đỡ gia đình trong cơn khó khăn này đây
    - SN: Dạ, chào bác, cháu chính là đội trưởng đội 113 mà bác vừa gọi điện đây ạ
    (Chú thích: Nhân vật bí ẩn của chúng ta đã xuất đầu lộ diện rồi, nhưng lời giải thích này khiến những người chứng kiến tý thì ngã ngửa )
    - ME: Ơ, ra là 113 à, cũng may, bác đang lo lắng quá. Mà sao lạ nhỉ, 113 bác nghe danh đã lâu, hôm nay lo lắng quá thì bác cứ ấn đại số thôi, ai ngờ lại được đến giúp ngay thế này. Mà 113 các cháu cao to đẹp trai quá cơ . Trước bác đã tưởng út cưng nhà bác là "sắc nước hương trời" rồi, đến tối nay gặp thằng du kôn Sói gì đó tuy có tức giận nó thật nhưng phải công nhận nó "so bề tài sắc lại là phần hơn" với út cưng. Bây giờ gặp cháu mới biết, cháu đúng là vô ĐỐI rồi.
    (Chú thích: ME hay thích ví von các vẻ đẹp của cánh mày râu với các chị em )
    - SN: dạ cám ơn bác ạ, thế bác gọi cho chúng cháu có việc gì ạ (băn khoăn liệu bác gọi đến đây để khen mình - thế thì bác khen cả ngày mất )
    - ME: à ừ, đấy bác quên mất , chả là từ lúc đi picnic về, Ếch nhà bác thì cứ nằng nặc đòi lấy vợ trong khi trước đây thì bác giục mãi cứ "ứ ừ ư" suốt, với lại nữa là lúc nãy có thằng Sói xinh giai thế mà đến cứ doạ nạt đòi truy sát Ếch nhà bác. Bác lo quá nên gọi cháu thôi
    - SN: à, ra vậy, thực ra chuyện đi picnic của nhà Chuột thì bọn cháu cũng có biết rồi và đang trong quá trình điều tra, vì chắc chắn có bàn tay của một số kẻ ********* định đầu độc ám sát những thiên tài của đất nước sau này. Còn chuyện riêng của anh Ếch và Sói thì bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ có cách giải quyết riêng ạ
    (Chú thích: Giáp Tý là Hải trung kim, nên đây chính là nguồn nhân tài cho nước nhà sau này )
    - ME: ừ, thế thì tốt quá, mà bọn cháu...định xử lý vụ việc thế nào đấy, đừng thả út cưng nhà bác vào đáy giếng & đừng cho con Sói nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi thế nhé, nghe nói 3ly đã bị nó xử lý rồi đấy
    - SN: dạ, bác yên tâm, chúng cháu sẽ tìm ra người đã đạp trúng... của anh Ếch để bắt đền bù hậu hoạ...à mà, chúng cháu tò mò chút thôi, bác đã tìm ra điểm anh Ếch bị đạp trúng là gì chưa ạ :)
    - ME: à ừ, thôi điểm này thì bác không nói đâu, các cháu nói thế thì bác yên tâm rồi, cứ miễn là tìm được cô gái ấy về đây cho bác là ổn. Chứ Ếch nó cứ đòi se duyên với Chuột Ngọc thì bác thấy khó lắm
    À thế còn Sói thì bọn cháu xử lý thế nào đây, đừng cho nó ngông nghênh nữa nhé
    - SN: dạ, Sói thì bọn cháu sẽ tạm giam và xử phạt về một số tội danh quấy rối trật tự nơi công cộng vì cứ đến đêm là tru ầm lên bà con không ngủ được, có hành vi côn đồ là đe doạ người khác, không tôn trọng luật lệ GT do đi đường thường xuyên cân 3,4 lại còn hay phóng nhanh vượt ẩu,... Nói chung sau khi xử phạt hành chính, chúng cháu sẽ gửi về địa phương quản lý để công dân Sói sớm trở lại hoà nhập với cộng đồng, bác ạ
    - ME: ôi tốt quá, CAND Việt Nam quả thực là giỏi, hay chí ít là những con người như cháu. Nếu không có cháu, chắc Xã hội này không thể bình yên đâu nhỉ
    - SN: (gãi đầu, bẽn lẽn ) dạ không có gì đâu ạ, thôi nếu mọi việc như vậy thì bọn cháu sẽ giải quyết được tốt đẹp thôi, bác cứ yên tâm ngủ ngon đi ạ, cháu xin phép bác cháu đi làm nhiệm vụ đây
    - ME: ừ, thế cám ơn cháu nhé. À, mà cháu tên là gì nhỉ để mai bác còn phản ánh lên báo đài để mọi người tuyên dương cháu chứ :)
    - SN: dạ, thôi bác không cần làm thế đâu ạ, giữ vững trật tự XH là nhiệm vụ, trọng trách của chúng cháu mà. Còn, bác cứ gọi cháu là 3ly ạ (vẫn muốn để lại danh tiếng 1 tý )
    (Chú thích: lúc này, siêu nhân của chúng ta đã lộ diện hoàn toàn rồi )
    - ME: ơ...ơ...thế...thế...3ly....bác tưởng...Sói đã làm gì cháu rồi chứ
    - 3ly (từ h xin đổi cho bí danh SN ): dạ không ạ, hôm đó Sói phóng lửa đốt nhà, sau khi cắp Ngốc nhà cháu đi mất, với ý định giết người diệt khẩu, phá vỡ hạnh phúc gđ cháu. Nhưng thật may hôm đó cháu đi trực nên không hề hấn gì. Cháu cũng sẽ khởi tố thêm Sói vì tội danh này ạ (trước phát luật thì dù bạn bè cũng phải xử lý nghiêm )
    - ME: ừ, thế thì tốt. Nhưng, Sói đã cả gan phóng hoả đốt nhà cháu thế
    thì liệu cháu có thể bắt Sói quy hàng để trị tội không
    - 3ly: dạ, bác cứ yên tâm về 113 chúng cháu, bọn cháu trước đều xuất thân từ "hàng khủng" mà ra , như cháu đây, trước là thợ săn, bảo vệ bà ngoại của cô bé đi LX đỏ (nghe cứ như Winny ý nhở ) khỏi móng vuốt nanh ác của Sói đấy ạ (bây h chả cô bé nào quàng khăn đỏ nữa cả ). Thế nên lần này bọn cháu sẽ mạnh tay hơn với Sói. Bác cứ yên tâm nhé, cháu xin phép đi làm nhiệm vụ đây kẻo muộn ạ
    Chúc bác và anh Ếch sớm bình tâm và hạnh phúc trở lại ạ
    - ME: ừ, cám ơn cháu, chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với cháu nhé
    .....
    Trời sáng... Ánh nắng lên thật ấm áp. Những hàng cây đêm qua còn im lìm cô quạnh, nay đã giang tay đón gió và nắng. Chim chóc ríu rít trên các bậu cửa, trong vườn, và cả trong...chuồng nữa .
    Ngay trong sáng hôm đó, Sói đã bị quy án, xử phạt hành chính mất hơn 5 triệu (mai nộp vào tài khoản của 3ly nhé ). Ngốc xinh đẹp dễ thương đã nhận ra bộ mặt thật của Sói nên trở về đoàn tụ cùng ông xã bên ngôi nhà khang trang to đẹp hơn xưa (nhờ vào tiền thưởng từ chiến công hiển hách & cách xử trí hợp tình, hợp lý ). Muadong và love rùng mình khi nhớ lại chuyện đêm qua, và tự nhủ với bản thân sẽ phải nỗ lực làm điều tốt. Anh Ếch và mẹ thì vẫn đang ngủ ngon .
    Sau mọi chuyện, dường như chỉ còn thiếu 1 điều là kết cục câu chuyện sẽ thật đẹp.
    Vì lẽ đó, mà nàng love của chúng ta đã bận tối t7 này , trước đó chỉ có anh Ếch kêu gào là không đi off tối t7 cùng nhà Chuột. Mọi người thử gắn kết các sự kiện này lại nhé
    Phù, tường thuật lại "Câu chuyện cảnh giác" mệt quá , tớ xin đính chính lại 1 chút là tối t7 này có thể tớ cũng sẽ đến sau, xác suất là 50/50, do tớ không chủ động về lịch được. Mong những ai đi off hôm đó lượng thứ nhé
    Chúc cả nhà vui
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Dạ, iem xin các bác các chú Nhà già ạ!
    Bác đừng để em lổi lóng thì nại chả ra gì,đâu, xấu em thì các bác cũng phải tủi hổ đấy ạ!
    Có gì về Nhà Già mình đóng cửa bảo nhau các bác nhá!
    @Ngốc: Cửm ơn iem đã mời, dưng mà như anh đã nói. Ai em xâu xo ri.
    @Sói: Thì anh iem mìn hợp sức gạt hết các đối thủ ra, còn đâu thì để trái tim Ngốc lưạ chọn. Anh sợ rằng cả hai anh em mình đều không vào được trái tim em Ngốc
    @All: Những ai mà đã vote 5* cho anh, anh đếm hết rồi đấy nhé , không thấy là anh nhờ mẹ anh đến nhà đồi nợ đấy
    @Zero : chú cửn thựn, hình như mods CM đã thập thò ngoài cửa, nếu ko có gì sai thì : Hum nay trời mát, ở trên ấy có gió to không chú Zero ?????
    @3ly: Viết xong, quay vào thấy chú 3ly ném mình, hị hị, chỉ vì Chuột Ngốc mà xảy ra tình trạng huynh đệ tương tàn thế này sao??
    Mà trần đời, anh chưa thấy ai tự khen nhiều như chú.
    Có phải vậy khong?
    Có đúng như vậy không?
    Hồi phóng sự sau của nhóc yêu sẽ là chú 3ly
    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 08/11/2007
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ồ hố. Mình lại có tên trong khách mời này. Cửm ơn nha
    Sướng thế chứ lị. Nhưng mà tổ chức vào thứ 7 e là hơi khó. Anh còn bựn đi săn chụt mờ. Nhưng mà vào hang chuột có khả năng bắt dễ hơn nên anh sẽ cố gắng. Nghiên cứu xem Điêu với Nhóc yêu thế nào đã nhá..... nhá ... nhá ?

  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà chuột mình đang từ những chú chuột lang thang khắp các xó xỉnh bống trở thành những cây viết xuất sắc mất rồi.... Có lẽ do lang thang nhìu nên học được nhìu điều....
    Ngày mới tớ vào nhà tớ chào cả nhà thôi, chứ tớ chẳng có năng khiếu viết vẽ gì lắm nên ngồi thưởng thức văn của các bạn là chính.
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0

    Mới nghe cũng thấy li kỳ
    Thật ra cũng chẳng có gì là hay
    Chẳng qua có thằng Ếch Gay
    Bị bệnh tổ đỉa mất ngay cô bồ
    Thế nên giờ mới thẫn thờ
    Lượn lờ khắp cái tờ tờ vi en
    Ở đâu nó cũng bon chen
    Ném đá chọc gậy làm quen bét nhè
    Cũng may có cái chân què
    Mọi người thương hại ko đè chết tươi.
    Thế nên hắn vẫn cứ cười
    Bẽn la bẽn lẽn đười ươi xá gì.​

    Cái này ném ếch bên ST dồi nhưng thấy chú cứ lởn vởn ở đây nên sang ném tiếp
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    xoá hộ e bài này a CM nhá
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/11/2007
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Mới nghe cũng thấy li kỳ
    Thật ra cũng chẳng có gì là hay
    Chẳng qua có thằng Ếch Gay
    Bị bệnh tổ đỉa mất ngay cô bồ
    Thế nên giờ mới thẫn thờ
    Lượn lờ khắp cái tờ tờ vi en
    Ở đâu nó cũng bon chen
    Ném đá chọc gậy làm quen bét nhè
    Cũng may có cái chân què
    Mọi người thương hại ko đè chết tươi.
    Thế nên hắn vẫn cứ cười
    Bẽn la bẽn lẽn đười ươi xá gì.​

    Cái này ném ếch bên ST dồi nhưng thấy chú cứ lởn vởn ở đây nên sang ném tiếp
    [/quote]
    eo ôi! anh em cứ như thế na?y thi? la?m sao có tinh thâ?n đoa?n kết cao được.Bây giơ? có lef ex chi? muốn có một giấc ngu? ngon va? sống với đúng lứa tuô?i cu?a mi?nh thôi.Thế ma?!
  10. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Chú xin thì a tha.
    Nhất trí với ý kiến của thằng Toi.Nên tổ chức vào thứ 6 hoặc CN Chuột Ngốc nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này