1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. CHị này đụng hàng với mình rùi. Haha. Mụ này cũng 84 thế mà mình phải gọi là chị? Thế mới đau. Không mụ ý giết em
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Cứ như là người lớn dỗ trẻ con nhể.
    @warmheart10: Chủ nhật mà cũng đi làm thế thì đi chơi sao được. Nín ngay cấm khóc nữa
    [/quote]
    @nhocyeu; Đúng là biết cách dỗ trẻ con phết.
    @vugia: sao mà ghê thế nhỉ.Vừa mở mồm ra khóc mà bắt câm nín thể kia thì tội cháu nó lắm.Thế mà!
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    IEm cho tớ cái số đt chưa nhỉ? mờ công ty em làm cả tối à . Em đi hát 1 lúc rùi về sớm cũng được. Cho cả nhà biết mặt cái chứ
    @ Sói: thế nên nó mới là giấc mơ
    @ anh ex: anh ui, anh đừng lôi iem ra để khiêu khích sói và 3 ly nữa. Kiểu nì trâu bò đánh nhau, iem giữa chết bẹp . Mờ em có tội lỗi gì đâu. Các giai nhà ta lại để anh Ex khích bác thía à
    @ 3ly( cố ox) : Sao ông nó nhiều đức tính tốt thía mờ ngày xưa tôi ko biết nhỉ ? Ra đường thì galăng với các iem mà về nhà lại ruồng rẫy vợ con .
    @ anh alanh, anh điêu: lần trước em tchức cn mà 2 anh cũng có đi được đâu . Thui lúc nào 2 anh đi được thì cố gắng đi nhé . 2 anh luôn là khách mời của nhà chuột mà.
    @ Mùa đông : vẫn chưa trả lời nhé. Mà love chắc chắn là ko đi được . Lê Phương thì thông báo sẽ dẫn theo bồ .
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chương trình là 6h đi ăn lẩu, tập trung ở cổng trường cấp 2 cát linh. Tăng 2, hát vẫn ở BLUE nhé . Em kết quả mic ko dây ở chỗ này
    Danh sách hiện thời
    Chuotngoc
    Mùa đông
    lê phương
    Sói
    3ly
    deck
    two more?
    Lucky?
    o re ka ( tình iu gọi suốt mờ ko thấy về, đúng là lòng dạ sắt đá )
    winny?
    Nhớ ra bạn Sh 6868 ( có đi đơợc hông?)
    Danh sach khách mời
    anh Thanh set?
    Còn lại đều bận
    Mờ hông bíêt anh Chai và anh Vu Gia có muốn đi cùng chúng tha hông nhỉ ?
    tình hình là khách mời tớ còn quên ai ko cả nhà nhỉ
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 08/11/2007
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/11/2007
  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận ngoại giao của NGoc tốt thật, các anh nhà già sang đây hết rồi này,
    chỉ khổ cho anh ex bị ném đá từ sáng đến giờ, khổ trhân
    @dek: maiphieudu moi di ăn khao kìa, đi ko mày, quả này đi 4 ca tất cả, hé hé,
    @lephuong: bồ hả? tò mò quá ta, nhớ chụp ảnh lại cho cả nhà nhé
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thấp thóang bóng bạn nokia 55 . Tớ nhận được Profile rùi nhé . Mờ bạn cho cái ảnh cho cả nhà biết mặt đi . Cố gắng về nhà chăm chỉ nha.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, vậy là xong, bài mình viết dài lê thê như tính cách của mình, bài Sói viết du kôn như tính cách của Sói Just kidding
    ==> Sói thắng
    Cố quá sẽ quá cố , tớ đầu hàng ồi. Chào anh Ếch, em ra đi galăng với các em đây
    P/S: đường xa mới biết ngựa hay, clục clục....
    P/S2 (xịn hơn cả @ a gù ): Oka hả, chắc tui gõ nhầm, mà cứ cho là gặp lại đê, đi đường có khi gặp nhau mấy lần òy cũng nên ấy chứ
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Chuột Ngốc cho tớ đăng ký 1 chân hóng nhé.
    Hu hu hu.
    Cả nhà mình đi off nhớ chụp nhiều ảnh nhé.
    Chúc buổi off thành công tốt đẹp.
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    3LY - NGƯỜI HÙNG HAY TÊN LỪA ĐẢO​
    Như đã nói ở phần trên, người tiếp theo sẽ được chúng tôi theo dõi, kiểm tra, .... đó chính là 3ly.
    Trước tiên, mời các bạn theo dõi hình ảnh sau. Các bạn hãy nhìn cho kỹ người đàn ông tên Aly trong ảnh
    [​IMG]
    Hắn là ai?
    Tại sao lại đề cập đến hắn trong phóng sự về 3ly?
    Các bạn bình tĩnh, mọi chuyện sẽ rõ ràng sau khi các bạn đọc hết bài viết này .........
    Cách đây mấy năm, ở bản Tà Pèng, có một chàng thanh niên mới lớn (nhưng đã có vợ và con rồi.) Trong con mắt các bà già mắt kém và tai điếc thì chàng rất đẹp trai. Dáng chàng cao lừng lững như cây ngô mới trồng ngoài ruộng, tóc chàng vàng như râu ngô và xù như tổ quạ, răng chàng đều và vàng ngư hạt ngô. (Sở dĩ phải nói chàng như ngô vì ở trên bản, người dân không quý gì bằng ngô cả. ).
    Khi chàng mới 12 tuổi, mẹ chàng chỉ mới ngỏ ý định với chàng:
    - A Ly à, cái bụng tao thấy cái A Kua được đấy, mày có ưng nó không để tao bắt nó vè làm vợ cho mày?
    - A lúi, Giàng ơi, bà A Kua ấy năm nay đã 35 tuổi rồi mà.
    - Ừ, nó 35 tuổi thì nó mới ưng mày chứ không thì chỉ có chó nó mới ưng mày. Con ạ! Với lại ở trên bản này, phải lấy đứa nào béo về nó sưởi ấm qua mùa đông này chứ con.
    Bụng Aly sôi bùng bục khi mẹ nói như vậy! Chẳng nhẽ mình quý giá như cây ngô thế này mà lại chỉ có chó mới ưng mình sao. Tuy nhiên, vì tò mò chuyện người nhớn, cộng với ý nghĩ cha mẹ có bao giờ làm hại đời mình cho nên Aly gật đầu đồng tình.
    Hôm cướp dâu về nhà, Aly còng lưng ra cõng một "phản thịt" - ví von thôi, chứ thực ra là Aly cõng vợ- Một cô gái thần sầu quỷ khóc, péo ú na ú nần, ngồi trên lưng Aly. Vậy là Aly đã có vợ.
    Từ tối hôm đó, Aly ngủ rất say, những giấc ngủ cực kỳ ấm áp.
    Vài năm sau, nhà Aly tăng thêm mấy nhân khẩu.
    Aly làm quần quật ngoài nương cũng chả đủ nuôi sống bà vợ ăn nhiều cộng với những đứa con sòn sòn năm một năm một nối tiếp nhau ra đời.
    Aly mệt mỏi
    Aly muốn trốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt này.
    Một hôm, trên đường đi làm nương, Aly gặp Lúc Ky Lúc. Nhìn Lúc cưỡi ngựa lang thang đây đó, thoải mái rong chơi. Aly thèm lắm, Thấy Aly như vậy Lúc cũng thương bạn. Lúc rủ rê:
    - Này Aly, tao thấy mày như con trâu cày ngoài nương, ngựa thồ trên núi. Khổ quá đấy. Đi buôn với tao không? Tao có một quầy hàng giày dép bên muare đang cần người giúp, mày có muốn đổi đời không?
    Nghe thấy mấy từ đổi đời Aly gật vội vàng, trèo lên ngựa của Lúc ra đi không một lời từ biệt pà vợ già péo ú cùng đàn con nheo nhóc ở bản.
    Lúc khẽ nhăn mặt khi Aly trèo lên ngựa của mình. Vì sao ư? Vì Aly bốc lên mùi lâu ngày không tắm
    Xuống dưới xuôi.
    Sau 1 tuần tắm rửa bằng ô mô + duck, Aly bỗng nhiên đổi khác. Nhờ những tháng ngày quần quật trên nương Aly đã có một thân hình cao lớn, rắn chắc. Nhờ có ô mô + duck mà mái tóc màu râu ngô và xơ xác như tổ quạ của Aly bỗng trở nên mượt, bóng. Và Aly không còn mùi của trâu nữa.
    Những buổi ngồi bán hàng bên muare cho Lúc đã luyện cho Aly khiếu ăn nói.
    Những ngây ngô khờ dại của những gì còn ở trên bản tạo cho Aly những sự khờ khạo dễ thương.
    Và những lúc phải ngồi ru con ầu ơ cho vợ già ngủ đã mang lại cho Aly một chất giọng quyến rũ chết người.
    Tất cả đó cộng lại làm nên một Aly của thành thị.
    À, thế thì Aly liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta.
    Chả là thế này.
    Một hôm, Chuột Ngốc đang lang thang bên box Thị trường để bán mỹ phẩm hết đát, nàng bỗng gặp Aly. Thẹn thùng đỏ hết cả khuôn mặt, nàng nói:
    - Em chào anh ạ, anh đẹp trai quá!
    3ly sững người trước vẻ duyên dáng và xinh đẹp của Ngốc.
    - Vâng, chào chị, à quên mợ, à quên mày
    - Không, anh hãy gọi em là em xưng anh đi cho thân mật. Em là Chuột Ngốc.
    (Hừm, đúng là ngốc thật rồi, dưng mà nàng xinh quá! Bỏ qua thì phí)
    - Ừ chào em Ngốc.
    - Anh ơi anh mua mỹ phẩm của em về dùng đi ạ. Anh đẹp trai thế này mà dùng mỹ phẩm của em thì tuyệt vời
    - Ừ, để anh mua cho em nhé
    (Lợi dụng Aly cầm tay của Ngốc.)
    - Anh tên gì ạ?
    - Anh tên Aly.
    - Sao tên anh là Ba ly. Anh sinh ra ở Pa ri ạ?
    - (Hơ hơ, hình như Ngốc bị nặng tai hay sao, mình bảo Aly lại nghe thành 3ly, kệ, càng oai) hì hì, đúng thế, sao em biết giỏi quá vậy?
    - .........
    Chuyện trò rất nhiều, và hai người nhận nhau là ox và bx.
    Bây giờ thì các bạn đã hiểu vì sao có cái ảnh của anh thanh niên Aly phía trên rồi chứ? Đó chính là ảnh của 3ly nhà ta trước khi "xuống núi!"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này