1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hok giả nhời bx, không bả lại rận thì chết
    Là thế này, bà nó ạ, tại bà @3ly xong, lại còn mở ngoặc mà nhấn mạnh "(cố ông xã)" nữa, thế nên tôi mới "ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa" dư lày đấy chứ
    Trải qua một cuộc bể dâu, tôi đã xông pha sương gió lấy lại thanh danh...cho mình , ấy thế mà vừa viết bài xong đã bị bx cho ra rìa, lại còn cho là "cố" rồi, thế có gọi là buồn không
    Mấy lị bà nó biết không, theo như tính cách của những Aries thì họ luôn niềm nở, gallant với phụ nữ là do phép lịch sự của riêng họ thôi . Ấy chính vì vậy mà vợ con, người iu người đương, bạn gái, fan hâm mộ gì đó của Aries đừng có giận lẫn nhau là được mà
    Ấy ấy, vậy đó, tôi vừa mới rả vờ là "dậu đổ" 1 phát thôi mà bìm đã leo ầm ầm rồi kìa, bx là cứ phải cửn thựn đề phòng tối đa đấy nhé
    Thoai mỏi tay quá cạ nhà ạ, tớ....đi ngụ đây
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cố nghĩa là nghẻo rồi, hic, Amen. Tình cảm vợ chồng tan vỡ đến thế là cùng, trù ẻo thậm tệ.
    =========================
    Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: ?oEm đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!?.
    Được zeroka sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 08/11/2007
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ 3ly: ghét ox, mới giả vờ cho thành cố 1 cái là đã hớn hở sung sướng lại còn trả vờ thanh minh. Đang có việc bực mình mà đọc bài ox làm tui .
    @ Sói: thế Sói thích làm mối thật à
    @ o re ca: Đổ thêm dầu vào lửa hả . Cho tớ số dt cuối tuần liên lạc cho dễ nhé
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đang có việc bực mình, vào đọc bài này thấy trong lòng lâng lâng khó tả, ấm áp hẳn lên
    @3ly: việc đã đến n''c này. Ký jấy đi thoai
    @ngốc: tớ nguyện làm mối. Khi cây đã đổ, mối sẽ làm cây
    @a ếch và cả nhà: về ra toà cùng em mới. E mời cả nhà chầu bia
  5. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo với mọi người là anh đang bị khủng bố nặng nề.
    một số người đã khủng bố anh, đe dọa nếu anh công bố bài viết về họ, họ sẽ áp dụng các biện pháp trả thù với anh!
    Mọi người có đồng ý để anh công bố các bài điều tra của anh không?
    @Sói: Sao lại ra tòa? Thôi, anh không ra tòa đâu. Sợ lắm!
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Sói: Chỉ sợ hết đời mối mà cây không đổ thì mối tự gánh chịu hậu quả nhé
    P/S: nói thật là đã có nhiều mối đi trứơc qua đời rồi hihi
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đang có việc vui, vào đọc 2 bài này làm mình thấy
    2 Sói: nước nôi giề, giấy tờ giề, đi chỗ # chơi. Mày định mời bia cả nhà hả. Thế cứ ra đó trước, tao làm lành với bx xong ra luôn. Cứ thế nhá
    2 bx: "đừng giận tui nữa, đường về còn dài, và tui xin hứa, chỉ một lần này, thì xin Ngốc chớ giận hờn vu vơ, cho đến bao giờ???..."
    Đời mình sắp tèo rồi thôi kệ cứ chơi tung tẩy trước khi chết dzậy
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    kem ơi, vào nhà hóng thôi à? tham gia cho vui chứ.
    học tập nhocyeu ấy, ném đá hội nghị nhiều vào,
    mà các thành viên nhà già cái khoản ném đá hơi bị nhiệt tình và thành thạoẩc nhà nhỉ.
    hay là nhà mình cử ai sang đấy "du học" nhỉ, để về nhà kòn chơi trò ném đá với nhocyeu chứ, tình hình bây giờ nhà già sang nhà chut ném đá nhau đây này. há há
    trâm anh: ấy đâu roài, về nhà mình cho rôm rả cái nào
    dạo này nhà mình xuất hiện toàn những bài văn bất hủ khiến cho người khác mất ngủ
    @luck: tớ @ luck mà luck ko @ lại nhá
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Không @ tớ mà tớ vẫn @ lại ná
    @ axbac: gọi ấy là ax cho nó ngắn ná

  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thì hóng dài cổ nì, cơ mà ko bít nói gì
    Bên nhà SN cho MAPS thoải mái quen, sang bên này "Lạ nước" nên chưa quen ý mà
    Ở bên này cũng có changtraithonque sang nhà Song Ngư du học mấy hôm rồi ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này