1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra anh Ếch lai cả vẹt nữa nhá
    Anh Ếch thân thủ phi phàm vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước vừa có thể bay lượn trên giời nhá
    Mọi người đừng để anh ấy học thêm công phu độn thổ của Chuột chũi nhà mình đấy
    Không anh ấy thành tinh thì còn sợ hơn bây giờ nhiều
    Cửn thựn cửn thựn nhớ
    2 2mo: cho....ta...hỏi...1...câu...hơi...thất...lễ...rằng..thì...mà...là....sao...tay...nàng...nó...nó...nó...đen...đen...thếeee..nhỉ??? (cái móng ý )
    Nàng có hay chơi bi không (trước ava thấy tòan bi ), hay là có chơi nghịch cát gì không - có chơi gì thì nhớ rửa tay trước khi ăn, nhá
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Post xong mới biết Sói nó mời mình 3ly . Ừ thì tao cũng mời mài 3ly nhá
    - 1 ly phạt vì tội dám coi bà xã tao là GF của mày
    - 1 ly để mày sẽ xây dựng TTVNOnline ngày 1 tốt đẹp hơn
    - 1 ly vì....vì...mày đã mời tao 3ly...nhá
    Thoai say òy đi ngủ đơi
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chốt lịch 6h chiều mai ở cổng trơờng cấp 2 Cát Linh nhé
    Chương trình là ăn lẩu ở 4C Cấm Chỉ sau đó hát ở Blue nhé( ai thích hát ở chỗ khác thì đề xướng
  4. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn bước, gót trần in trên cátÁnh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưaKỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửaChốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa.
    Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt quaTrái tim buồn em mang giờ hoá đáGiọt tình nồng đơn sơ giờ hết cảGom nhặt về em trả lại người xưa.
    Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưaVài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đáÁnh trăng tàn, nhẹ buông như chiếc láLệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi.
    Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơiTừng nhịp đập rụng rơi đầy băng giáTrái tim buồn trao anh hồn xa lạMối tình này, sâu lắng rồi sẽ phai?
    Tấm chân tình ước vọng một ngày maiTiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cấtAnh ra đi một đường tình đã khépMộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU.
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    mùa đông đâu nhờ? Về đối thơ với bò cạp nè
  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @oài, mày lấy đâu lắm thơ thế hả bọ cạp?
    muadong đi đâu ấy nhỉ. về nhà mà nghe bọ cạp ngâm thơ đê
    (toàn thơ tâm trạng thôi, hạp nhau thế ko bit nữa)
    @chuc mung soi lên chuc nhé
    nhà mình kòn có 1 ng nữa sắp lên chức đấy
    @2mo: mang ảnh xã hội đen làm ava à em?
    rõ khổ, cứ thik khác người cơ
  7. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ soi: tỚ k là ai trong 2 ng hwa cả, định đi hát cùng mọi người but nghe nói có sói đi nên tớ sợ fải đi về k sợ sói ăn thịt mứt
    @3ly: ấy thấy avata của tớ đẹp hok? kiếm mãi mới có đấy
    @xbac: ảnh độc thế còn chê, k có mắt thẩm mỹ j cả. đố a kiếm đc cái t2 đấy
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Một đằng khổ triền miên, thảnh thơi chốc lát
    Một đằng khó chịu chốc lát, sướng dài dài
    Vậy đằng nào hơn ???
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Òai, cả 1 ngày bận rộn hic hic.
    @ 2mỏ: Móng tay theo phong cách Japan hử, nhưng chọn màu phải cẩn thận chứ cái màu đó khéo người ta tưởng gét . Hôm qua gặp nàng hụt rồi, tiếc qúa . Nhưng mà tớ ứ tin nàng sợ sói . NGhe giang hồ đồn đại là nàng chuyên ăn thịt sói
    @ Mùa đông: Truyện của nàng có dành riêng tặng ai ko đấy?
    @ Cố : Dến tận bài nì tui mới phân biệt được đâu là đất đâu là cây
    @ Sói: Sáng chủ nhật chắc chắn sẽ đẹp . Mà chúc mừng Sói đủ 18 tuổi nhé. Còn trở thành đàn ông thì ko chắc, có khi đàn ông lâu rồi ý chứ
    @ Anh ex: em ko có vào được blog của anh
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 09/11/2007
  10. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của chuotngoc
    [
    Òai, cả 1 ngày bận rộn hic hic.
    @ 2mỏ: Móng tay theo phong cách Japan hử, nhưng chọn màu phải cẩn thận chứ cái màu đó khéo người ta tưởng gét . Hôm qua gặp nàng hụt rồi, tiếc qúa . Nhưng mà tớ ứ tin nàng sợ sói . NGhe giang hồ đồn đại là nàng chuyên ăn thịt sói
    @ Mùa đông: Truyện của nàng có dành riêng tặng ai ko đấy?
    @ Cố : Dến tận bài nì tui mới phân biệt được đâu là đất đâu là cây
    @ Sói: Sáng chủ nhật chắc chắn sẽ đẹp . Mà chúc mừng Sói đủ 18 tuổi nhé. Còn trở thành đàn ông thì ko chắc, có khi đàn ông lâu rồi ý chứ
    @ Anh ex: em ko có vào được blog của anh
    ----------------------------------------------------------------
    @ chuột ngốc:
    Thứ nhất. tui là 2more chứ k fải 2 mỏ đâu nha, nhớ đọc kỹ hướng dẫn trc khi sử dụngh nhé
    Thứ 2. Móng tay của tui đẹp thế mà bảo là gét có c hít hok cơ chứ lị, à hay thấy móng tay cuả tui đẹp wa nên ghen tị nói thế để thiên hạ tưởng thật hử?
    Thứ 3. Tin đồn tớ ăn thịt sói cũng đúng đấy bởi vì tớ chỉ ăn sói con thôi, còn hwa là sói cha hok ăn đc nên hok dám gặp vì sợ sói ttrả thù
    Được twomore sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 09/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này