1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Úi bùn ngủ wá đi mất, mắt nhắm tịt roài
    @ALL: CHÚC NHÀ CHUUỘT HNAY NGỦ NGON NHA
    @DEK: HUM NÀO NHÀ CHUỘT OFF TÍP E SẼ ÚN VỚI A 1THÙNG BIA ĐỂ KẢM ƠN A NHÉ
    P/S: Tối nay tớ vừa nhìn thấy 1 box có chủ đề ''săn chuột'' đề nghị người người nhà nhà của chuột vào đó đả đảo đi
  2. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    @muadong: oai, thế thì tớ k được ở nhà Chuột nưã àh? thôi mà, đừng đổ tiếng oan cho ng ta thế .Chuột cũ bắt nạt chuột mới nhá. Ui, dù sao cũng có thời "đồng phố" mà
    @Sói: hik, thấy tội lỗi, tội lỗi quá . Cảm ơn nhiều nhiều nghe ^^
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 10/11/2007
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn vụ người đàn ông chân giả nữa đấy nhá
    @mùa đông: thế nào rồi ấy? tớ sửa xong sẽ truyền kinh nghiệm cho . May chưa bảo ngốc cài
    @ngốc: tớ save vào memory cái câu ''''ko chung thủy'''' roài nhá
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 10/11/2007
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nàng vẫn được ở nhà Chuột chứ, trong nhà có người hiền người điêu nó mới vui
    @ Sói: tớ phải làm sao với cái Y!M bây h
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này định thức cả đêm để spam ah ?
    Làm việc rì có ích đi chứ. Ví dụ như tớ từ khi về tới h đã xoay đc để ngày mai có thể ngủ tới trưa.
    Nhân tiện đây vì mai có thể ngủ muộn nên hôm nay có thể thức khuya đọc truyện. Ai có bản doc hay pdf truyện Nhất tiễn xuyên tâm ko ? chả nhớ của ai, chỉ biết hồi trc có đọc 1 lần :D
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @mùa đông: tớ cài lại vẫn ko vào được
    Có lẽ hôm nay phải ngủ sớm , mai trời đẹp nó lại vào được. Bởi bản bêta nên có khi bị lỗi
    @0ka: truyện chưởng hả cậu?
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ vứt bản mới của ấy đi, cài lại bản cũ, ok luôn, đang chat chit tít mù này
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    hi`, tớ cũng cài lại bản cũ roài +_+
    Nhưng mai có time, tớ sẽ cài lại bản mới, điên thật. Tại đagn bêta mà
    @ cả nhà: ngủ ngon nhé
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Post 1 bài thơ rồi đi ngủ nào. Chúc cả nhà ngủ ngon, ai ngủ rồi thì dậy nghe tớ chúc rồi ngủ tiếp này
    Một ngày chớm đông thấy mình khô xác
    Chiếc lá oằn cong giòn vỡ trước thềm
    "Em có thấy nhớ một vòng tay khi trời chuyển lạnh?"
    Không!
    Này em!
    Này em!
    Này em có nhớ...
    ???????
    Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...
    Cánh tay cây đậu thần mỏng manh bám yếu ớt trên hàng rào
    Thu tàn đông sang mầm xanh ngơ ngác
    Phải tại em đến lỗi mùa?
    Đừng hỏi tại sao em không nhớ?
    Đừng hỏi tại sao em không quên?
    Ngoài kia chiếc lá bàng đỏ quạch trên cành xanh
    Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...

  10. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhà Chuột dậy muộn thế. Dậy thôi cả nhà ơi, nắng đã lên rùi nèh. Tập thể dục chứ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này