1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ây da, bạn dien_bk post tới 2 bài chỉ với nội dung khen mình, ngại thế.
    Mà chả biết có khen thật lòng không nhỉ.
    Nhưng ở ngoài tớ chẳng xinh như thế này đâu, mà còn xinh hơn cơ <== nổ quá
    Anyway, thanks vì lời khen của ấy.
    Nhưng mà có khi ấy e*** bài đi không mod lại hỏi thăm đấy
    @ anh Điêu: đúng là điêu thật, hết lời khen ngợi cái mic mình cầm
    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 12/11/2007
  2. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1.Tốt là rất tốt,biết mình biết người.
    Vàng 2.A thấy đẹp thì a khen thôi,đẹp hơn cái micro chỗ hát mà.
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @oka: trò đấy là trò j thế =P~
    @a điêu: a chỉ dc cái nói đúng
    @ngốc: tò mò cái mash wa'', lại phải lọ mọ đêm nay roài
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: nhất trí với anh.
    Vàng 2: cũng nhất trí với anh
    Vàng 3: hình như là anh cố tình bỏ qua cái câu quan trọng này
    @ Sói: ngủ sớm đi mai còn đi làm, đừng có đua đòi thức theo tớ
  5. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Trừ những lúc nhầm thì không tính còn lại a toàn nói đúng hết.Chú khen a quá bằng khen NHNN nhều tiền.
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành. Tặng cả nhà bài hát để lấy khí thế làm việc cho tuần này nè
    Chuông gió
    http://www.youtube.com/v/4cwzVqXVMcw

  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
    Nghe nhạc của Ngốc xong. Mờ bà con đọc truyện.
    ANXBAC - Chàng trai thôn quê - mối tình đầu từ cánh đồng lúa.​
    Tại Lâm Gia Trang có một gia đình đại phú hào hiếm muộn con cái, hai vợ chồng cầu trời khấn phật ước mong mãi mới có một cậu quý tử. Có thể coi abc là con giời con phật. Chính vì vậy kể từ khi sinh ra, cậu đã ngập chìm trong tình yêu của gia đình và bà con chòm xóm. Mọi người nâng niu cậu như nâng niu hạt thóc, củ khoai mỗi khi giáp hạt.
    Sống giữa đồng lúa bát ngát cò bay thẳng cánh cho nên tính tình cậu chân chất thôn quê. Cậu hiền như cục đất, mộc mạc như hạt lúa củ khoai trong vườn.
    Tuổi thơ cậu cứ êm đềm trôi qua. Rồi một hôm, cậu bỗng nhiên thấy nhớ nhung một người con gái. Hình như cậu yêu, mối tình đầu trong sáng thơ ngây hình như bắt đầu chớm nở trong trái tim non nớt thơ ngây của cậu. Người con gái ấy, người con gái cậu gặp trong một tình huống cực kỳ trớ trêu.
    Hôm ấy, đang đi thăm đồng thì tự nhiên cậu muốn ...."đi đồng". Từ bé cậu đã được nghe câu hát "Sướng nhất quận công, sướng nhì ...ị đồng" nên chẳng băn khoăn, ngại ngần gì, cậu ngồi thụp xuống ruộng lúa. Lúa cao quá đầu cậu, che chở cho hành động thiên nhiên của cậu.
    Cậu nhắm mắt lim dim tận hưởng cảm giác những luồng gió đồng quê vi vút thổi, mơn man .... mông cậu. Bỗng nhiên, giữa tiếng sóng lúa rì rào, cậu nghe thấy tiếng cưới của con gái khúc khích. Ngoảnh đầu lại, cậu bỗng lạnh người, dường như có một ánh sét ái tính chớp qua cậu, trái tim cậu rúng động, chân tay (và một số thứ nữa của cậu) bỗng cứng đơ. Cậu lắp bắp:
    - Em, em là ai tại sao em đi vào ruộng nhà tôi? tại sao em cười?
    Cô gái đó vẫn cười (mãi sau này mới biết cô nàng có nick name là mùa đông - thảo nào làm cho mọi thứ của cậu abc cứng đơ , )
    - Dạ , em đi loanh quanh thì thấy .......
    Cậu đứng dậy, chỉ tay ra cánh đồng lúa:
    - Đây là ruộng nhà anh. Ruộng nhà em ở đâu?
    Mùa đông mặt đỏ bừng, quay đi khẽ nói:
    - Ruộng nhà em chimmmmmm không bay mỏi cánh như anh đâu ạ.
    Tiếng "chim" mùa đông kéo dài ra. Cậu abc vẫn vô tư:
    - Ơ, thế ruộng nhà em ở đâu.
    Càng đỏ mặt, mùa đông khẽ liếc sang cậu và nói:
    - Ruộng nhà anh coooooò bay thẳng cánh, thích nhỉ.
    Nói xong mùa đông xí hổ che miệng cười chạy mất. Chột dạ, cậu nhìn xuống. Trời ơi, cậu vẫn đang như .... (sau quận công)
    [​IMG].
    Hình minh họa cho abc thời điểm đấy
    Thế đấy, mối tình đầu của cậu bắt đầu như thế, thật bình dị và đồng quê phải không bạn?
    P/S: Vừa mới thấy mods TT bảo mình sì pem, chả hiểu nữa. Mình toàn viết như thế này mà vẫn còn sì pem thì .. chịu cho trí tuệ của một số người.
    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/11/2007
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành
    Đề nghị anh chị em nhà Chuột tập trung làm việc, không xì pem
    (Không biết viết thế này có đủ dài chưa nhỉ, chỉ sợ lại bị đánh giá là bài xì pem không có nội dung hữu ích)
  9. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch, đọc truyện của anh Ex, đang nghĩ sao sáng ra mà anh đã post truyện mất vệ sinh như thế, tự nhiên thấy có chữ MÙA ĐÔNG, suýt ngã
    Ngậm ngùi, chả biết nói gì hơn, sao chuyện này lại lộ ra ngoài đến tai anh được nhỉ
    [nick]
    Được mypink sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 12/11/2007
  10. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, cái nài có trong từ điển tiếng Việt à, thế thì dùng luôn nhỉ
    Ai bảo không có Có nhưng bị xóa mất òy
    @ all: Tuần mới vui vẻ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này