1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anh em nhà ta thắc mắc Chuột Ngốc là ai? Như thế nào mà các zai Nhà Chuột xúm vào xâu xé như vậy?
    Xin trả lời bằng bài viết sau (Copy trong blog của ai đó, nhờ, Ngốc nhờ, Sói nhờ ):
    Chuyện về nàng Chuột Ngốc hay Những sở thích kỳ quái và cuộc thi hoa hậu bản mường​
    Nàng tên là Công Tằng Tôn Nữ Mộng Mơ.
    Nàng đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ. Không quá nỏng bỏng, rạng rỡ như mặt trời mùa hè mà cũng không lạnh lẽo như mặt trăng xa thẳm đêm mùa đông. Mỗi khi nàng cười cả khuôn mặt bỗng nhiên bừng lên tười sáng và rạng rỡ như mùa thu tràn ngập nắng. Hình như có một nhà thơ khi nhìn thấy nàng cười đã thăng hoa cảm xúc để làm nên mấy câu thơ :
    "Có cô hàng xén chưa quen
    Cười như mùa thu tỏa nắng"
    (Đấy là tớ phịa hàng xén chưa quen, nguyên gốc là: Mấy cô hàng xén răng đen. Tớ mà cho răng đen vào thì nàng còn gì là xinh đẹp nữa.)
    Nàng hiền, cực kỳ hiền - nếu như ai đó chỉ nhìn vào khuôn mặt của nàng. Nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài của nàng thôi. Đã có rất nhiều người nhầm lẫn như vậy, nhất là khi nàng mở to đôi mắt: Ô, thế ạ!
    Sự thực là nàng không hiền chút nào. Trong các mục giới thiệu về mình, nàng nói: Ghét thể thao, yêu màu tím, yêu thủy chung, ghét giả dối, thích du lịch, hát hò. Đặc biệt thích cắt tiết gà và đập chết chuột!!!!!!!!
    Nhân tiện đây xin kể về 2 sở thích cuối của nàng.
    Nhớ lần đầu tiên nàng được mẹ giao nhiệm vụ cắt tiết gà, hai tay nàng lóng ngóng giữ chân gà. Mẹ nàng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này là lại ôm bụng cười. Ấy thế mà khi nhìn thấy dòng máu chảy ra khi cắt tiết nàng cảm thấy cực kỳ phấn khích, mọt cảm giác lần đầu tiên nàng có được. Kể từ đó, mỗi khi nhà nàng có dịp thịt gà, vịt, ngan, ngỗng .... là nàng xung phong làm nhiệm vụ cắt tiết để được tận hưởng cảm giác nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ xuống bát Một cảm giác rất Yomost!
    Dạo nước ta bị dịch cúm gà, không có gà để cắt tiết, nàng ốm mất ăn mất ngủ, bố mẹ nàng phải đi bắt muỗi về cho nàng cắt tiết đấy, các bạn ạ!
    Còn sở thích đạp chết chuột thì xin kể vào thời gian sau.
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ chính thức lọai anh EX khỏi danh sách tuyển BF nhé . Đánh giá cao sự hối cải của 3ly và sự cố gắng của Sói . Đồng thời bổ sung ban J .
    @ All: nhà ta hôm nay ai cũng bận nhỉ. Mải mê kiếm tiền để đi off
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    e có 1 phút gọi là tưởng niệm hương hồn a ếch. Anh thăng nhé, e ở lại chiến đấu tiếp
    @3ly: tao với mày bắt tay, diệt trừ kẻ ngoại đạo
    @ngốc:
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    @Ngốc: Sao em nỡ cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cửa (hát cải lương nhé!) Anh sẽ công bố tiếp phần 2: Sở thích đập chết chuột.
    Các cụ bảo là: yêu cho roi cho vọt mà. hãy quay lại bên anh đi em
    @Sói: Chú chỉ được cái nhanh nhảu. Lộ rõ bản chất rồi nhé!
    @Ngốc phát nữa: Em nhận ra bản chất của Sói rồi chứ. Ở nhà này chả ai hơn anh về tuổi tác để em chọn lựa đâu!
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    hehe, bản chất j mà bản chất
    Đối với e, mất đi 1 đối thủ đang mừng, lại thêm 1 đối thủ nữa. Lại = hòa ko tức sao được
    @a ếch: a out nhưng e vẫn nhớ tình nghĩa a e ta. Quân sư quạt mo cho e vậy nhé, nhà mình còn mùa đông, love, halt,alice ... nữa ... cứ gọi là ... tha hồ a nhá
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    @Sói: Anh cửm ơn chú, hiện thời trái tim anh đã thuộc về cô ấy! Khi nào không thuộc về cô ấy thì nó thuộc về cô khác (mìn nói gì í nhỉ?)
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng làm mình băn khoăn tự hỏi không biết sự hối cải của mình có ý nghĩa gì không nữa cho dù anh Ếch đã sớm bị loại còn Ngốc thì đang đánh giá mình cao hơn 1 chút.
    Sói đâu sử lí lão J đê (J nào nhỉ, J trong J, Q, K hay là J trong G, H, I, J, K ), Ngốc cho mài thêm điểm đấy, tao không cần thêm điểm nữa đâu (vì thừa rồi ), thắng cái kẻ ít điểm quá tao cũng k thích, hích hích

  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt thấy có vụ tuyển BF mình cũng đăng ký 1 chân xem thế nào.Nếu đến khi nào mình trúng tuyển thì gọi mình nhé vì mình còn bận đi kiếm tìm và chinh phục.Thế mà!
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác này độ hóng cao, thế mà bảo là học xì pem
    Chào cả nhà ạ!
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Kem ơi Kem ơi
    Mưa đang rơi
    Hôm nào nhà Chuột đi chơi
    Kem đi mới
    Nhá (Kem)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này