1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý (tầng 6) - Sôi động và rộn ràng, ấm áp tình bè bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhocyeuoi, 29/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có những ánh mắt lướt qua như gió thoảng
    Có những ánh mắt đọng thành giọt trong tim
    Người qua phố không in hình bóng nắng
    Cũng đủ làm một nỗi nhớ chênh vênh...

    Tớ ứ ngủ được, dậy làm cái version 2
    Nàng nào khen tớ ý nhỉ? tớ nhận, xin nhận...hộ thôi cái ve.2 kia mới là thơ tớ thật, nghe phát bít là "thẩn" liền.
    Hừ, lần này...quyết tâm ngụ
  2. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự làm mà còn hay hơn cả thơ copy, nàng cứ khiêm tốn.
    Mà làm gì có ai biết thưởng thức thơ của nàng ngoài tớ đâu mà còn hỏi ai khen thơ nàng nữa. Đang ngủ được mình khen phải bật dậy làm thơ tiếp
    Chúc nàng ngủ thật nhá (ứ chúc ngủ ngon)

  3. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    EM VIẾT CHO ANH
    Em lại viết cho anh bài thơ không tên
    Về đôi mắt,bàn tay,mùa đông và nỗi nhớ
    Về cái lạnh sớm mai trong hơi thở
    Về con phố nằm dài trong xào xạc heo may.
    Em viết cho anh về sự cô đơn của một bàn tay
    Khi xa một bàn tay trong ngày trời trở gió
    Những ngón tay xanh xao như ngọn cỏ,
    Giữa mùa đông chạm cái rét ngập ngừng.
    Em viết cho anh về một đôi mắt cứ rưng rưng
    Những ngấn nước chợt đi rồi chợt đến
    Giữa phố phường nhìn người ta hò hẹn,
    Giọt nước mắt rơi...lặng lẽ...vội vàng.
    Em viết cho anh về một nghìn có lẻ điều dở dang
    Như nỗi nhớ cứ dở dang là thế
    Anh xa em...và mùa thu cũng bỏ đi thật dễ
    Để yêu thương lạc theo gió sang mùa.

  4. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sói chuẩn bị gạch vôi vữa đến đâu rồi, khi nào thì khởi công đào móng nhà mới được nhỉ, nhanh nhanh lên, xây nhà trong đêm nay, tớ chiếm mấy mảnh đất tầng 1, đất đai bây h là đắt đỏ lắm.
    Thấy Ngốc trong nhà mà chả nói câu làm, mình cứ solo, y như hôm hát karaoke. Ngại quá. Có ai đang ở trong nhà phụ tớ 1 tay ném gạch đá phá nhà nào

  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    có tớ đây ^^ Ngốc đang bận ^^
    @deck: đi TN vui vẻ nhé ^^
    @mùa đông: nàng tích cực nhất, cho 1 suất ở tầng trệt ^^
  6. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @ Sói: xi````````, tưởng cho mới được á, tớ lại chiếm luôn 9 mảnh tầng trệt bây h
    @ deck: chàng này đi đâu, không báo cáo với tớ mà lại báo cáo với Sói hử chắc sợ làm mình buồn

  7. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.
  8. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch, đề nghị Sói e*** bài trên ngay không thì bị xóa đấy.
    Theo lời thỉnh cầu của Sói, tớ sẽ thức cùng Sói đến khi nào có nhà mới (Về cơ bản là tớ muốn chiếm đất tầng 1 chứ không phải vì sói
    Khổ thân Ngốc đang loay hoay với cái nick, hy vọng nàng ý tìm lại được pass, không thì nàng ý tự tử mất

  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  10. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết đây là ai không nhỉ. Tớ cứ tưởng bạn Sói nhà mình hóa ra không phải à.
    Post bài ngắn ngủn thế này thì thế nào cũng nhận được pm của mod thôi. Chúc mừng nhá.
    @ Ngốc: nàng kiếm cái nick khác vào nhà bây h đi, nick kia xử lý sau

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này