1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý__ Biệt thự số 9: Rực rỡ nắng vàng & tràn ngập thương yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anxbac, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    BoyVip vốn bị sâu răng. Một hôm, răng sâu nên rất đau BoyVip đến hiệu thuốc nhà Ngốc để mua thuốc.
    Phút giây đầu tiên 4 mắt nhìn nhau, những luồng cảm xúc bay vèo vèo trong đầu 2 người.
    BoyVip: Sao cô chủ hiệu thuốc đẹp thế! Một vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã ..... luống tuổi . Giá mà cô ấy chỉ hơn mình 2, 3 tuổi thôi thì mình yêu nhay, yêu nuôn, yêu không ngại ngần, yêu không tính toán.
    Ngốc: Sao lại có chàng trai đẹp trai, baby mê ly, cute thế cơ chứ. . Mình phải làm gì bây giờ? Sao đời lại có nhiều zai đẹp thế, mình đong sao hết, mình chết mất thôi.
    Khi những luồng cảm xúc qua đi, theo thói quen của chủ hàng thuốc khi thấy zai đẹp vào mua hàng, Ngốc thò tay xuống ngăn, lấy 1 cái hộp, cắn móng tay hỏi BoyVip:
    - Anh lấy loại nào? Có mùi hay không có mùi, size bao nhiu ạ?
    BoyVip nhìn cái hộp mà Ngốc đưa ra, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, ngơ ngác:
    - Dạ không! Cháu à em mua thuốc sâu răng chứ không mua cái đó. Em bị sâu răng mà!
    Ngốc ngại ngùng:
    - Thế à? tại vì em quen, hihihihi..... Anh bị sâu răng ạ? Sâu răng thì uống thuốc gì nhỉ? À, sâu giống giun. Vậy anh uống Fugacar đi, diệt giun tốt lắm.
    Mải ngắm Ngốc nên BoyVip chả biết Ngốc đưa cho mình thuốc gì. Chàng cứ cầm về và uống. Hậu quả là cho đến tận hôm nay chàng vẫn chưa xuất hiện tại giang hồ!

    Mình đố các bạn cái hộp Ngốc đưa BoyVip lúc đầu là hộp gì?
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Anh Ex đểu nhỉ . Thế em có được phép đoán xem là em bán gì cho 2lai ko anh ?
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em có quyền thông báo cho mọi người biết em đưa cho BoyVip cái gì mà Boy lại đỏ mặt thế!
    À mà này, sao em bảo anh hết điêu lại đểu thế nà xao? Em làm anh mất điểm quá rồi đấy. Theo thông báo thì điểm của anh đang dưới 0 rồi
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Anh đểu vì lúc nào cũng lôi em ra mờ bêu rếu chứ sao . Sao anh ko viết truyện về Love, về MĐ, về Sói, về Oka, vân vân và vân vân .
    Mờ đứa nào nó bẩu anh dưới điểm 0 thế? Nó nhẫn tâm thật đấy. Sao lại nói thẳng nói thật thế cơ chứ
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/01/2008
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là nhẫn tâm hả nàng? Tớ thấy cái đứa đấy rất thật thà Ngoan thế còn rì, thấy sao nói vậy
    Chắc so với nàng, những người khác ko để lại trong anh ex... nguồn cảm hứng nên anh ex ko cho làm nhân vật chính
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Love đểu nhờ. Tranh thủ ném đá hôi mình đây
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    kông nhận Ngốc nói đúng.
    kông nhận Love nói đúng
    kông nhận anh ex nói cũng đúng lun!
  9. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình numberone phết cả nhà ạ
    tớ đi rao nưu về thấy nhà mình cứ gọi là chai thanh, gái nịch nhá
  10. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Meo eo r r r!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này