1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Giáp Tý__ Biệt thự số 9: Rực rỡ nắng vàng & tràn ngập thương yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anxbac, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    tròn, xanh, bốc khói ... tớ chuẩn bị đi ăn trưa món này đây
    @love: khi nào ấy đỡ xong, bảo tớ cắt rốn cho nhé

  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi Sói 1 câu: Sói tái sinh Ngốc bằng đường nào? Và ở đâu thế nhỉ?
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tái sinh cái giề, đồ Sói bẩn thỉu kia .
    Năm nay mốt Hamster, Chuột lên giá cả nhà à .
    Đi vắng buổi sáng mà cả nhà nói xấu mình. Chời đấy. tẹo về xử ní từng người
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vào chào nhà Chuột rồi về quê ăn tết nào
    Năm mới chúc nhà Chuột tràn ngập yêu thương ,tiếng cười rộn rã,ấm áp tình người...
    Chúc gia đình các anh Chị mạnh khỏe an khang và thịnh vượng
    Hẹn gặp lại mọi người sau tết...
    P/s: Chị Mùa Đông ơi em vẫn chưa biết post nhạc khi nào bảo lại em nhá...
    Tết mọi người nhớ mừng tuổi ku em này nhé
    Được anchoivip sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 29/01/2008
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Xù
    Chị chúc em thượng lộ bình an!
    Thay mặt cả nhà Giáp Tý chúc em cùng gia đình ăn Tết vui vẻ và đầm ấm nha
    Khi nào lên HN nhớ mang quà cho các anh các chị mà thôi em cứ quy ra lì xì cho nhẹ
    Làm tí rượu cho ấm người em
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Love ( tại gọi chị Mùa Đông là chị nên gọi hết mọi người là anh chị không lại đánh nhau )
    Em xin nâng với chị 1 chén...1chén thôi ko say mai ko về được
    Em chào cả nhà 1 lần nữa
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lạnh, cả nhà đi đâu hết nhỉ. Tớ lang thang và search được cái này
    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
    [​IMG]
    (nhìn kĩ nhận ra cái váy em này mặc giống cái của tớ)
    Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
    [​IMG]
    Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
    [​IMG]

    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 29/01/2008
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 29/01/2008
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    nhìn kỹ lại thì ra cái ava củ miềng!
    nhìn kỹ lần 2 thì cái váy ấy hơi .......dài, ngắn hơn tí nữa thì good
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngắn với chả dài thì có tác dụng gì, cái chính là tư thế ngồi và góc chụp, tư thế kia đc rồi, dưng mà thằng chụp còi trình quá.
    @kưng iu: dỗi nên ứ thèm chúc
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Eo, thật là
    Tớ đang định bảo là cái váy j mà ngắn thế, chàng lại còn chê dài nữa
    @ oka: dỗi nên không thèm gọi là kưng iu nữa
    P/S: cả ngày hôm nay bây h mới vào cả nhà được, nhớ cả nhà quá
    Mà tình hình là những ngày sau này cũng thế, tớ online đêm thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này