1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Gỗ Lim! mình là thợ mộc! thiết kế và thi công ngôi nhà này từ cuối năm 2005 giờ mới xong! mong a

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nggiang, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thợ chuẩn quá, nói thật là nhìn những con nhà kiểu thế này mình rất khoái. Các kts sư Việt nam cứ thích chạy theo Tây thì còn khướt mới đuổi kịp nó, mà khi đuổi kịp nó thì nó đã chạy đến tận đâu rồi. Nhưng những kiểu nhà thế này thì bọn Tây chịu rồi, chỉ có bọn Tầu là đối thủ thôi. Nói gì thì nói, các kts Việt nam cần phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát triển nhà truyền thống, có tiền mình cũng về quê làm con thế này ở cho đã.
    Thanks!
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài anh!
    Con nhà này nghe nói cậu ta cũng tốn nhièu công sức, thời gian vì chủ nhà cực khó tính, riêng mái ngói fải lợp lại 2 lần mới vừa ý. Phần gỗ thì khung nhà còn nguyên vẹn được bê từ vùng cao của Thanh Hoá về, đánh cho nhẵn nhụi, sơn PU...
    P/S giang: goodman! Công trình khá tình cảm!
    Gí cho em con này là em chịu chết!
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú, ở cái nhà này thì đã ở cái gì? Những nhà kiểu này chỉ để cho các chú trọc phú có sẵn cái nhà ở chỗ khác, làm thêm cái này để ngắm với cả để khoe hàng với anh em.
    Theo anh, nhà xây lên phải ở được. Nhà này mà có cái hố xí máy giữa nhà thì kể cũng hài, kiểu này phải đi ỉa đồng mới hợp, ít nhất cũng phải cầu tõm hay hố xí 2 ngăn ở sau vườn cách nhà 30m. Kiểu nhà này kiểu gì cũng phải có cái bàn thờ sập gụ tủ chè ở giữa, 2 cái giường 2 bên mới đúng kiểu. Thế thì ăn ngủ kiểu gì?
    Cái nhục của kiến trúc VN là ở chỗ đó, bảo thủ hết sức, không hề thay đổi để cho kịp công năng mới. Thế nên chết yểu là phải, bảo tồn thì chẳng qua cũng để trẻ con chúng nó hiểu là cha ông chúng nó đã từng có 1 thời mông muội như thế, biết để mà tránh. Kiểu nhà này theo anh chỉ xây lên làm bảo tàng, nhà thờ họ... nhất quyết không nên dùng để ở vì tiện nghi quá kém trong khi lại rất tốn kém nếu muốn làm đúng kiểu.
    Bây giờ xã hội có cái mốt "thương nhớ đồng quê" rất rởm đời, quán ăn thì cứ phải cà muối, cơm niêu đất (nấu bằng nồi cơm điện rồi đổ vào), rau lang luộc, bồi thì mặc quần áo nâu sồng thiếu mỗi đi chân đất... nhưng mà đắt lòi. Chỉ béo mấy thằng chủ quán, vốn chúng nó bỏ ra thì quá bèo bọt, bán thì chặt chém.
    Các chú đừng có câu nệ quá chuyện chạy theo Tây, Ta hay Tàu, cứ cái nào đúng thì chạy theo thôi. Nhà xây lên để phục vụ người chứ không phải người phục vụ nhà. Chú nào mà cứ bị ám ảnh bởi cái gọi là "kiến trúc Việt", muốn dùng cái mông muội của ta để thắng cái văn minh của Tây rồi thủ dâm tinh thần, thì chắc chả bao giờ khá được.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhà này nhìn thì thích chứ ở thì không.
    Thấy có cứ vẻ phú ông thế nào ý.
    Còn vụ đi ị chắc phải ị bô giống Hoà Thân mới đúng catalog.
  5. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh thấy là chú phải xem lại cái lý luận của mình đi, vì đừng có bắn phá vào quá khứ rồi tự hào mình là anh hùng. Không có đâu, khi thiết kế phải tim ra cái mới mới là khó, chứ tìm ra cái lạ thì đơn giản hơn nhiều, cái mới phải có sự kế thừa và phát triển. Chứ lên đây chửa đổng và nhổ toẹt vào những không gian mà mình xinh ra lớn lên, rồi thi bao đời cha ông ta trải qua thì đơn giản lắm, nhưng mà để chứng minh cái gì????chứng tỏ mình là "hai-tếch" à, hỡm hĩnh lắm.
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    "Chí kim" có nghĩa là "đến giờ", đúng kiểu dân gian thì không ai dùng từ Hán Việt như bạn cả, trừ những người hay "nói chữ" nhưng không hiểu chữ
    Đến giờ thì 3 gian 2 chái lắp xí Inax không hiếm, thậm chí xịn hơn nhiều
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bố các chú, chưa chi đã như đỉa phải vôi. Anh hỏi chú kiểu nhà cổ mà xây đúng nguyên bản thì ở "đã" như thế nào chú đã trả lời được đâu mà đòi giãy. Viết cái gì thì phải nghĩ, thấy người ta khen nhà cổ thì cũng đâm đầu vào khen, để tỏ ra là yêu quê hương đất nước à? Cải lương lắm.
    Ai bảo chú là anh sổ toẹt vào quá khứ? Những cái nhà giả cổ kiểu này chỉ là 1 loại hàng nhái thôi, có cái gì mới không, có thừa kế và phát triển được cái gì không? À quên, "thừa kế" được bộ khung nhà cổ xịn, "phát triển" thêm mấy bức tường với mấy các đèn kiểu cổ điển châu Âu.
    Vợ chồng chú mà ở cái nhà này đêm hôm sinh hoạt xong thì dắt tay nhau ra bờ giếng để làm vệ sinh à? Trời mưa trời gió ôm c... ra sau vườn giải quyết nỗi buồn à?
    Cái gì mà không thay đổi để cho kịp thời đại thì ắt sẽ bị đào thải tự nhiên thôi.
    Chú có yêu quê hương chú thì phải biết tìm cách biến những cái nhà cổ này thành tác phẩm của chú, đừng cố sao chép rập khuôn rồi ca bài "vọng cổ". Làm được cái nhà thế này thì quá dễ, cần chó gì KTS. Làm 1 cái đáp ứng được công năng hiện đại mà nhìn vẫn ra là nhà của người Việt khó hơn ngàn lần, lúc ấy mới cần KTS. Nếu trình chưa đủ để làm được như vậy thì hẵng làm lấy 1 cái có thể ở được đi đã.
    Xã hội đã có 1 lũ người đắm đuối vào nhà Pháp phò, bây giờ lại thêm 1 lũ khác mê muội với nhà Việt lởm.
    KTS chịu khó học cách viết tiếng Việt cho chuẩn đi rồi hãy ra ngoài giang hồ tranh luận. Đọc bài chú làm anh nhớ đến câu ca dao nổi tiếng của ông cha ta để lại:
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em SINH em đứng 1 mình vẫn SINH.
  8. tungbeo

    tungbeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    em thì ko biết nhiều về kiểu nhà cổ của VN như thế nào và cũng ko học kiến trúc ở VN mà chỉ áp dụng các kiến thức em đã học ở bên ngoài và quan điểm của em là: nhìn tổng thể nhà khá dịu mắt, em ưng cái cổng vì theo style của Hàn, Nhật. Còn về design thì các hoạ tiết khắc trên mặt cửa ko xứng với cái chất gỗ lim( mặc dù biết rất khó tiện vì gỗ cứng). Nhà em nhìn bị mix giữa nhà cổ và ngói tây. Kiểu nhà cổ của châu âu thường dùng roof rất to và slop rất dốc, nhưng nó không có cột ở ngoài như của anh. Theo ý kiến của em anh nên định hướng nó theo một cách riêng biệt. Nếu theo đúng theo cách Á đông như của mình thì mái nhà nên vút cong và bè hơn + mái ngắn hơn chứ đừng để dài như vậy. Cột chống nên thiết kế ăn với tường hoặc áp sát, đừng để nó tách ra nhìn như cái lăng bác ý. Phản cảm lắm, dù gì vẫn là một cái project đáng khâm phục. Good job man
  9. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chẳng biết chú là thằng nào cả nhưng qua cách nói của chú anh nghĩ chú ở trời Tây. Không vấn đề gì, anh chỉ khuyên chú là đừng nghĩ rằng bây giờ chú được ngồi vào cái xí bệt mà ị thì lại nhìn vào cái xí xổm và cái cầu tõm mà trước kia cha mẹ ông bà có khi cả đời chú cũng phải ngồi vắt vẻo trên đó mà chê bai, cái kiểu dùng từ của chú nghe mới cải lương, thế nào là nhà "Pháp phò" thế nào là nhà "Việt lởm" cái phò và cái lởm đó sinh ra chú bây giờ đới. Chú đừng học đòi trời Tây mà rồi chê bai nhà Việt nhé. Hãy tưởng tưởng chút về tương lai nhỉ:
    -Vào những năm 2100: Cái passport chú đang cầm trên tay để đi ra nước ngoài sẽ nằm trong viện bảo tàng với dòng chứ ghi chú: Ngày xưa họ dùng passport để đi lại giữa các quốc gia. Còn cái xí xổm mà chứ thường ngày vẫn ngồi cũng có trong viện bảo tàng với dòng chữ họ đã dùng cái này để ị.
    - Thôi, sáng nay thư giãn thế thôi nhỉ.
    Được LaMask sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 14/05/2007
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Sao các chú lại cãi nhau về 1 cái nhà thế này nhở? Cổ không ra cổ , Việt không phải Việt, Pháp không phải Pháp . Chú gì gì kia chỉ nói là nhà gỗ Lim chứ có nói gì đến truyền thống hay hiện đại đâu. Chỉ là 1 con nhà trọc phú thôi mà

Chia sẻ trang này