1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà gửi xe... những ấm ức khó phai!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Aliboyboy, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nhà gửi xe... những ấm ức khó phai!

    Các bác ạ!
    Hôm qua em vừa mới bị phạt 50 nghìn vì cái tội không khóa cổ xe.. Em xót quá! Kể như tiền đấy để khao anh em trong box một bữa ăn sáng có phải là quí không? Vừa được tiếng lại vừa được miếng. Kể ra thì cũng đáng.. Nhưng mà của đáng tội là em bị giữ xe lại lâu quá làm trễ giờ đón mámi em.. Tội nghiệp mámi của em!
    Đấy là chưa kể còn nhiêu ấm ức mà em chưa kể ra ở đây đâu! Hôm nay tức quá mới nói! Cái nạn độc quyền bao giờ cũng vậy đấy!

    Được sửa chữa bởi - Aliboyboy vào 09/05/2002 02:15
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hả???
    Sao tưởng nhà gửi xe máy vé tháng đã đưa ra đấu thầu, với đội ngũ ngũ mới trẻ trung tận tình, phục vụ cực kỳ chu đáo rồi cơ mà???

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tình trạng ở mấy cái nhà gửi xe bao giờ chẳng thế ------->đừng buồn nữa alibaba ạ, thành thật chia buồn cùng bác đấy. Trường em không tệ nạn như thế nhưng mà nỗi khổ của bác thì em có thể hiểu được.
    Mà bác còn ấm ức gì thì nói nốt đi, bà con chia xẻ cho, để trong lòng thì stress đấy
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    => Bác bị thịt luộc rùi , em bị 1 lần y như bác , nhưng nói khéo nên chỉ mất 20.000 thôi
    Xin chia buồn
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ mất 5.000 thôi.
    Mà được nợ đến khi nào có tiền thì giả cơ..

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  6. espen

    espen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ em vẫn nói ra. Vì kể từ khi đi nộp hồ sơ thi ĐHXD em đã có duyên nợ với cái motor keeping đấy rồi. Tính tất cả là 8 lần to nhỏ, lớn bé, kinh phí hoạt động là 7 8 chục gì đó. Lần thì mất vé, lần mất chìa khoá,lần không khoá cổ, lần quên hết giờ không lấy xe thế là lên kho,có cả lần bị thu vé tháng vì cho mượn xe máy. Hãi hùng đến mức cứ nhìn thấy xếp XOẠN đâu thì cười duyên cười mỉm, cười khạch khạch hết mọi khả năng mong sao tranh thủ chút cảm tình.
    Nhưng xét đi xét lại thì cũng tại mình, chỉ tiếc họ không có tinh thần XÂY DỰNG.Thôi thì cũng có chuyện để ghi lòng tạc dạ, mong các bác cứ tiếp tục cho vui câu chuyện còn em thì nhớ lắm vẫn cứ có ngày quên.
    Einstein's pencil
  7. juveturino

    juveturino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhà xe mới thay toàn bộ các bà lắm mồm ghẻ chứng đi rồi anh em ta còn gì mà lăn tăn nữa nhỉ.Mà khi bị phạt phải dẻo cái mỏ lên thì mới được.Không nịnh thì ăn 5 chục thì đúng rồi

    ------------------
    Tiền làm gì tình đã hết.
    Tiền làm gì tình đã chết.
    Tiền làm gì mà không xây mộ em ơi.
  8. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị 1 lần quên ko khoá cổ và mất toi 5 nghìn cho mấy anh uống nuớc.Mà em xin lỗi mấy bác chứ chẳng nơi mẹ noà mà lại có chuyện ko khoá cổ mà phatkj ả.Như thế thì sinh ra mấy ông giữ xe làm cái quán gì để mà thu tiền SV,Chuyện này chỉ trường ta mới có

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/trungbest/B.jpg" border=0>
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi
    chắc mới đấu thầu thay toàn bộ đội hình trông xe ròi
    có vẻ tử tế hơn, hôm nọ quên lấy cái vé chỉ phải kí tên 1 tí rồi được về, ko mất tiền ( tuy có hơi lằng nhằng 1 tí, cẩn thận vật, viết cái biên nhận ngu mà rõ dài, viết mỏi cả tay )
    mà công nhận là Mrs Soạn đấy tởm thật, lải nhà lải nhải từ sáng sớm. vừa mới đến trường đã điên rồi, nhiều lúc chỉ muốn vòng xe đi về luôn cho đỡ mệt
    lắm sẹo vật
    đúng là đồ đàn bà

    Have you ever really loved a woman?
  10. ginger

    ginger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi nghĩ thử mã xem
    Bị fạt thì rồi cũng do lỗi của mình cả thôi
    Thôi thì thông cảm cho người ta vầy fơi mặt cả ngày ra ngoài đường mệt mỏi thì không tránh khỏi bực tức đâu các bác ạ
    Còn chuyện tiền fạt thì hơi năng nhưng xét cho cùng thì nếu các bác có lỡ bị mất xe do các lỗi đó mà bắt họ đền thì lấy đâu ra tiền đền ,nhà trường cho đấu thầu thế này thì chắc tránh nhiệm của nhà trường chắc sẽ giảm đi nhiều đấy.........
    THÔI CÁC BÁC Ạ CẨN THẬN XE CỘ THÌ 2 BÊN CÙNG VUI VẺ.........

    GINGER

Chia sẻ trang này