1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà hàng Lẩu Fê Lậu B-)

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi PhuongPotter, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Sờ má ....
  2. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    :D Em có tình cờ đọc đc 1 truyện ngắn cách đây đã khá lâu (tầm ... 4 năm :D) mà ko nhớ nổi tên. Bây h em muốn tìm ra truyện đó thì fải làm thế nào nhỉ ??? :( Nội dung thì em vẫn nhớ nhưng mà tên nhân vật thì quên sạch rồi ! Em có kì cạch gõ mấy từ khóa nhớ đc trong truyện lên hỏi anh "gúc" :)) nhưng mà ko ra, toàn mấy kết quả vớ vỉn...
    Hic, các anh em huynh đệ có cao kiến gì ko giúp em với... Truyện này em đọc đc trên 1 tờ báo, mà báo gì cũng quên mất tiêu rồi :D :D Khổ quá... Còn con đg` nào để tìm ra truyện đó ko nhỉ... Nó ko thể mất tích đc, fải có dấu vết gì đó chứ ! Mà nhất là truyện ngắn hay như vậy chắc cũng fải có ai đó từng đọc và cũng thích như mình...
    LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ ???
  3. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Sờ sờ sờ ...má
  4. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    chị cũng thik truyện đó nhưng chị cũng giống em đang tìm tung tích nó!!
  5. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thi em ke noi dung xem nao!
  6. gianglele

    gianglele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    dạ các tiền pối lượng thứ cho lele chen ngang xíu, chỉ tí xíu thui
    Nghe zang hồ đồn đại xôn xao mấy tháng trời là cái wần mà Chaz mặc trong clip SOTD được rao bán, có địa chỉ đàng hoàng, thậm chí còn wảng cáo là có lời đề tặng kèm chữ kí nữa. Tụi nó dụ mua. Ai mà biết được nó có phải hàng xịn hay là chỉ giống kiểu thui. Mà cho dù là thiệt đi nữa thì? mua về nhà làm gì??? Cái thứ wỷ đó đương nhiên không thể? ăn được, không thể mặc lại được (trừ mấy tên ở dơ có đẳng cấp, như bee chẳng hạn), không đem trưng bày trong phòng khách được (ba má nhìn thấy té xỉu cái rầm), thậm chí không đem làm zẻ lau nhà được (vì nó ít thấm nước và vướng lí do thẩm mĩ). Túm lại là nó hoàn toàn vô dụng. Vậy mà có cả đống người cắm đầu vô đặt hàng lia lịa mới ghê chớ. Thiệt tình hết nói nổi.
    Xin hết ạ.

  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    db
  8. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin kể tóm tắt nội dung truyện đó, ai mà giúp em tìm ra đc nó em xin hậu tạ
    E hèm......
    Em quên mất tên nvật chính roài, hihi, cho nên mạn phép đặt cho chàng tên là Huy còn nàng tên là Liên nhớ :))
    Huy mấy lị Liên trc đây là bạn học cùng trg` đh, chơi khá thân với nhau. Nói chung n~ mối qh thân thiết giữa nam và nữ thì thg` hay bị ng` ta nghĩ linh tinh nọ kia. Huy và Liên cũng vậy. Bạn bè trong lớp hay gán ghép họ với nhau nhg n~ lúc như thế họ chỉ cười xòa, nghĩ rằng điều đó thật là silly :)) Tgian trôi qua, Huy lấy vợ và Liên cũng đã lấy chồng. Hai ng` vẫn là bạn thân, là đồng nghiệp của nhau, chồng Liên lại còn là bạn của Huy nữa.
    Sau 1 buổi họp ở cơ quan, Huy đề nghị đèo Liên về nhà. Trên đg` về Liên mời Huy cùng ở lại ăn cơm tối với vợ chồng Liên (iem ko nhớ là cơm tối hay cơm trưa gì gì đó :D) và Huy đồng ý. Trong lúc ngồi trên xe đợi Liên chạy ù vào chợ, Huy để ý thấy xung quanh cũng có n~ ng đàn ông đang ngồi rỗi việc giống như anh. Anh bật cười khi nghĩ rằng, mình chẳng khác nào 1 ông chồng đang ngồi ngóng theo dáng vợ tất tả mua mua bán bán...
    Bữa tối chuẩn bị xong thì chồng Liên gọi điện, báo bận họp ko về ăn cơm đc. Liên nhìn Huy tỏ ý tiếc rẻ, lâu rồi ko có dịp 3 ng cùng ngồi ăn cơm và nói chuyện...
    Huy bắt đầu nghĩ n` về Liên hơn. Có n~ lúc anh còn so sánh Liên với vợ mình, thấy vợ mình sao mà vụng về, kém cỏi đến vậy. Đôi khi cùng Liên đi đón con, anh lại có cảm giác anh và Liên giống như 1 gia đình. Anh thg` hay tâm sự chuyện mâu thuẫn vợ chồng với Liên để đc Liên chia sẻ. Bao h Liên cũng là ng hiểu anh nhất.
    Một lần Liên bị ốm nặng, sốt cao. Biết tin, Huy chạy như bay vào bệnh viện. Nhìn gương mặt Liên xanh xao, hốc hác, lòng Huy dậy nên 1 nỗi xót xa đầy yêu thg. Anh đến bên giường Liên, cầm bàn tay nhở bé của cô trong tay mình, nhìn cô = ánh mắt ấm áp khác lạ... [Đoạn này 2 ng` họ nói gì đó với nhau em quên roài, chỉ nhớ Huy đã bày tỏ tình cảm của anh với Liên] Tuy nhiên Liên đã rụt bàn tay mình lại và tránh nhìn vào mắt Huy... [Em cũng ko chắc là có chi tiết này, chỉ nhớ là Liên đã từ chối tình cảm của Huy thôi !]
    Đúng lúc đó chồng Liên xách cặp ***g cháo vào fòng. Chỉ kịp chào Huy 1 tiếng, anh đã sà đến bên vợ hỏi xem Liên đã thấy đỡ hơn trong ng` chưa... Huy nhìn bạn mình cũng phờ phạc đi hẳn vì lo lắng cho vợ, anh biết mình ko nên ở lại đây nữa... Anh đứng dậy chào vợ chồng Liên rồi đi về.
    Chồng Liên giữ Huy ở lại, nhưng Liên đã kịp lên tiếng, nói rằng Huy đến chơi đã lâu nhưng vì đánh rơi chiếc chìa khóa xe máy nên quay lại tìm.
    Huy quay bước trở về, trong lòng nặng trĩu, giật mình nhận ra cánh cổng bệnh viện như cánh cổng trường đại học ngày nào, nơi anh đã đánh rơi chiếc chìa khóa của cuộc đời mình... [Đây là chi tiết hay nhất truyện :x, em nhớ đến tận bây h]
    Uầy, ai mà kiễn nhẫn đọc hết chỗ này là em cũng đã cảm động lắm rồi
  9. tienb2

    tienb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    oá oá ! Quả tiểu thuyết này tớ chưa đọc bao h ! Nhưng cũng cảm động phết nhất là câu cuối , liên quan tới cái chìa khoá thì phải!
  10. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    2 nhân vật có cái tên thật là ... ;))

Chia sẻ trang này