1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà hàng Pháp ở thành phố

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi viethongnguyen, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethongnguyen

    viethongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Pháp ở thành phố

    các bạn thân mến !
    mình sắp đón một cô bạn gái người Pháp và mình muốn dẫ cô ý đi đến một cửa hàng Pháp tại thành phố. Vì vậy bạn nào có biết địa cửa hàng nào ở thành phố làm ơn chỉ giúp mình với.
    xin chân thành cảm ơn .
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chuối... ng ta ở Pháp thì ăn món Pháp đến chán chết, giờ qua đây bác lại dắt ng ta ăn tiếp mấy cái món đó nữa thì cứ gọi là... %^#!%@... cứ đãi toàn món Việt truyền thống bác à... muốn món V sang trọng thì vào Nam Phan, hoặc là quán Dzoãn, hoặc là....
    PS: dù sao thì cũng mách bác 1 quán Pháp: Au manoir de Khai, ở ngay ngã tư ĐBP với Lê Quý Đôn hay gì gì đó gần gần vậy (ko nhớ chính xác được)... 5* luôn bác nhé, chấp nhận trả = visa or master card (đắt kinh hoàng).
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ko chuối đâu, người Việt mình ra nước ngoài cũng thích tìm đến những quán ăn Việt đó thôi, người nước ngoài họ cũng vậy mà, hì
  4. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói nhà hàng đấy khách nam không mặc vest nó không tiếp. Mà đúng là đắt cắt cổ đấy ạ.
    Vấn đề là bạn chủ topic hỏi về "Cửa hàng Pháp", Cửa hàng về cái gì nữa chứ nhỉ.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uhm...vào AMDK thì phải ăn mặc lịch sự, ko short, ko dép lê, phải book bàn trước. Giá ở đó thì "trên cả tuyệt vời" => tuyệt vọng !
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên mời món ăn quê hương của mình nếu như người bạn Pháp ko có ý kiến gì (tớ nghĩ người nước ngoài rất thích ẩm thực Việt Nam). Tớ thấy có 1 vài quán này nè:
    Lầu 10 khách sạn Quê Huơng ở Hàm Nghi (có phục vụ món ăn Pháp và nước Pháp ) Khung cảnh đẹp, thoáng (quá mát), thức ăn rất ngon (đặc biệt là món dê xối xả ), phong cách phục vụ khá lịch sự. Giá cả ko quá đắt.
    Nhà Hàng Hội An ở Lê Thánh Tôn, một khung cảnh rất tuyệt vời, có mấy cô biều diễn đàn tranh, phục vụ các món ăn đặc biệt của miền Trung, Giá cả: 40-60/người.
    Nhà hàng SH Golden ở Hai Bà Trưng, (cái này mới nghe quảng cáo), Giá cả rất hợp lí, với một khung cảnh rất miền quê, giá cả khá rẻ (và đặc biệt là có phục vu rượu bầu đá chính hiệu)
    Chúc bạn vui vẻ!
  7. viethongnguyen

    viethongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn nhiều, mình định dẫn cô bạn người Pháp đi ăn món ăn Pháp tại nhà hàng Pháp ở Việt Nam và tất nhiên trước khi đi tới những nhà hàng Pháp đó mình phải dẫn cô ấy đi thưởng thức các món ăn đặc sắc của dân tộc mình rồi.
    vậy theo các bạn món ăn đặc sắc của miền Nam là gì ? (tại vì tôi ở Hà Nội nên ko biết rõ lắm) theo tôi không biết có phải là các món sau không nhé: Bún bò, bún riêu, hủ tiếu, bún giò, phở Ngô Quyền, ....
    ăn rồi thì phải đi chơi các bạn nhỉ ? và đi chơi đâu đây bây giờ ? đi Suối tiên, Đầm sen, đi nhà thờ Đức bà, bảo tàng thành phố, dinh độc lập..... hum
  8. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vụ này chắc phải nhờ bác wing sờ có cánh tư vấn trọn gói cho rồi. Bác wing sờ đâu rồi nhỉ? Từ dạo dẫn má đi bơi nguyên ngày để rồi được lên thớt là lặn mất tiêu lun rồi!
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hê hê đúng nghề của Wings tớ rồi. Cứ có thấy hơi hướm ăn uống là....chẹp chẹp...Bác cứ...rủ tớ đi. Tớ chỉ cho...hí hí...(Gài được 1 độ rồi đấy)...hí hí....Nói chứ ngày mai bạn rủ cô ấy đi Hội Long Rong ở Nhà Thờ Đức Bà ý, rồi tớ hướng dẫn cho.
    Vì tớ cũng là người bắc nhưng...biết đường mà không biết tên đường. Nên....hí hí....Mà nói trước là tớ chỉ ăn...Ngon, Bổ, Rẻ thôi đấy nhá. Đắt quá thì thỉnh thoảng mới đi...hí hí
    Còn bi giờ tớ phải đi hội thảo chút. Lát mò mẫm cho bác. Còn hôm nay thì dắt đi ăn bún bò huế đi. Lại thèm nữa rồi...chẹp chẹp.....
  10. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn anh Wings nấu mì gói kiểu Pháp ngon tuyệt.

Chia sẻ trang này