1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà hàng Pháp ở thành phố

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi viethongnguyen, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Cơ mà cái bác gì đâu rồi. Dắt ra đi, dắt ra đi. Hay thứ 7 này bác dắt cô ấy ra ăn tất niên cuối năm nhá...hí hí hí...Choài, cứ nhắc tới ăn uống là Wings lại thèm...hix hix hix....Tối thứ 5 mời bác đi uống cà phê nhé.
    Bác OK thì liên hệ tớ. Số ĐT nhà của Wings là: 99 689 71 còn số ĐT DĐ thì.....ở dưới chữ ký ý.
  2. viethongnguyen

    viethongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào bà con, hôm nay tớ mới online được sau một hồi dẫn cô bạn gái của mình đi chơi và thưởng thức những món ăn ở thành phố đó các bạn à. Các bác có biết chuyện gì đã xảy ra không sau những lời mời thú vị đi đến các quán ăn ở nhà hàng Pháp, nhưng cuối cùng cô ấy đã nói lời cám ơn và thích đi ăn món ăn Viẹt Nam hơn đó hehehe khi nghe thấy vậy, trong bụng tớ thầm căm ơn trời phật biết bao vì ddã giúp tớ khỏi mấy tuần ăn mì gói hảo hảo chua cay
    tớ đã dẫn cô ấy tới các quán ăn mà các bác đã nói và cô ấy khen món ăn Việt Nam ngon và phong phú hơn món ăn Pháp đó. Biết rằng người nước ngoài rất ghét ăn thịt chó nhưng tôi cũng đã dẫn cố ấy đi với mấy đứa bạn của tôi ăn thịt chó đó, ăn ở quán Cây xoài gần sân bay , chắc các bác biết chỗ đó nhỉ, lúc đầu cô ấy sợ và nói thật đáng thương cho mấy con chó, nhưng sau một hồi dụ dỗ của tôi cô aáy đã làm một miếng thịt chó, kì lạ thay ăn một miếng cô ấy lại đòi miếng thứ 2 mới máu chứ và thế là cứ sáo măng, dựa mận, nướng ăn như điên tối tiễn về khách sạn lại còn nói hôm nào mình lại đi ăn thịt chó tiếp nhé ...thua
    còn vụ đi chơi thì tiếc rằng tôi không đưa cô ấy đi chơi đâu được nhiều mà chỉ quanh quẩn trên quận 1 đúng 1 ngày vì tôi đang bận thi học kì và làm bài tiểu luận của môn chuyên ngành. Nhưng nói chung cuôc đi chơi của chúng tôi thành công tốt đẹp và có lẽ theo tôi là cô ấy hình như thích nhất thịt chó đó các bác ạ. Việc thành công này cũng là nhờ sự giúp đỡ của các bác nhiều lắm. Một lần nữa cám ơn các bác nhé.
    Thế các bác vừa rồi có phi vụ gì không ?bác wings đi hội long rong có vui ko ?
    còn chip quay có phá phách được ai không ?

Chia sẻ trang này