1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ HÀNG romantic CHO SINH NHẬT BẠN GÁI?......mời các đại gia vô giúp một tay!!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi home_home06, 28/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_home06

    home_home06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    NHÀ HÀNG romantic CHO SINH NHẬT BẠN GÁI?......mời các đại gia vô giúp một tay!!!

    30-9 tới đây tức là tối thứ sáu này là sinh nhật bạn gái em các bác ạ! Trước đó em lỡ hứa với nàng sẽ tìm một chỗ ăn tối thật lãng mạn ấm cũng với ánh nến lung linh, tiếng nhạc êm ái......và tưởng tuợng..Mà dạo này nhiều việc bận quá không sao có thời gian đi tìm quán, nhà hàng...Vậy em làm đơn này Nếu bác nào nhiệt tình thì bớt chút thời gian, chỉ cho em cái địa chỉ nhá................
    Cô nàng nhà em khoái ăn hải sản.....Mà em cũng túng lắm...Chắc cắn răng cũng chỉ dám đầu tư độ quanh quanh khoảng 300.000 cho bữa đó thôi Kính mong các bác am hiểu tư vấn, chỉ đường vẽ lối cho em....Em xin vote cho các bác nhiều star nhất em có thể.
    Em ở Hà Nội các bác nhé....
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tự làm tự sướng
  3. home_home06

    home_home06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá pà con à>>>> Bác không giúp em thì cũng đừng có khuyên em đi vào ngõ cụt thế chứ.Em là "con giai" mà có bít nấu nuớng chi đâu.Nếu bít thì nói gì.Mà em cũng muốn hai đứa đến đâu đó đẹp đẹp một chút chớ ăn tại nhà thì đâu có chi lãng mạn nhỉ!!!!
    Mong các bác tận tình chỉ dùm nha!!!!!!
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Căn bản bạn thích ăn đồ ăn j chứ,đồ tây đồ việt hay...
  5. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì mấy quán chuyên bán hải sản thì chả quán nào đẹp và lãng mạn cả :(
  6. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là với ~300 k thì ko có quán hải sản nào mà lãng mạn với rẻ đâu
  7. lylaa

    lylaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần ở Klever Juice, số 6 Hàng Bài có live musik, đồ ăn & đồ uống đều ổn ^^
    không chỉ vậy còn có Lover Mocktail...tiếc là không post ảnh lên đây đc..hĩ hĩ
  8. lylaa

    lylaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Note: quán nè chỉ có mỳ hải sản...không có đồ hải sản =^^=
  9. maivan270883

    maivan270883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Pác lên Phan Chu Trinh đi!
    Ở đó hải sản là tuyệt lém!
    300K ăn được rùi pác ạ!
    ăn ngon lém! Nhưng quán khá đông nên k thể lãng mạn được. Ăn hải sản thì khó lãng mạn lém!
    Chúc pác vui !
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    300K thì không thể đổi được 1 bữa tối lãng mạn tại 1 nhà hàng với nến nung ninh và nhạc được, mà lại ăn hải sản thì khó. Thời buổi này nó vật chất thế đấy. Thêm được 1 số 0 nữa đằng sau thì sẽ có ối chỗ tư vấn được cho cậu. Chỗ hợp nhất theo yêu cầu là San Hô ở Lý thường Kiệt, nhưng 300K thì khó chọn đồ ăn ở đó lắm.
    Còn nếu không cứ theo các chỉ dẫn trên ấy, ra Phan Chu Trinh hoặc Hàng Thùng, xô bồ, ồn, chỗ ngồi chán nhưng đồ ăn được, giá rẻ. Hàng Thùng chỗ nhà con mụ Loan thì phải theo tớ là ngon hơn PCT.
    Còn 1 ý nữa là nếu thêm 1 tí, cần khoảng độ 550K thôi, vào Au Delice ở Hàn Thuyên, chỉ gọi 02 suất ?otôm hùm sốt cà chua dưa leo hay sốt cái khỉ gì đấy ?o, nghe khủng bố thế chứ thực ra chỉ có ít tôm thôi, độ 190K hay ít hơn thì phải cho 1 suất, 2 suất là độ 380K, gọi thêm 1 chai vang trắng loại Sauvignon Louis có giá hình như là 170K, thế là vừa xinh. Không có nhạc sống, có nhạc đĩa, có máy nạnh, có nến nung ninh, quán vắng nên khá yên tĩnh, đồ ăn ở đó thì ngon, nhưng bài trí quán thì bình thường thôi, nhân viên phục vụ nói chung là biết đường lễ độ. Thủ thêm trong túi độ 100K đề phòng nó đòi ăn tráng miệng. Thường cái kiểu này tớ thấy được, vì uống nhiều rượu vào là hay có nhiều chuyện để nói, để làm lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này