1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà hát nhỏ trong lòng Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi operakimcuong, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. operakimcuong

    operakimcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhà hát nhỏ trong lòng Hà Nội

    Opera Kim Cương ?" Nhà hát nhỏ trong lòng Hà Nội

    Mỗi khi nhắc tới Opera là người ta nghĩ đến một điều gì đó : quý tộc , khó hiểu hay phải đa số những người trung niên mới thích nghe , và Opera thường hay hát trong một bối cảnh đó là những căn phòng sang trọng cũng như phải bỏ ra một khoản tiền không phải là nhỏ để thưởng thức chúng . Ngày nay trào lưu hát nhạc thị trường lấn áp dòng nhạc này vì thế mà các chương trình Opera ở Việt Nam cũng ít dần , có phải chăng nó đã lỗi thời ? , Hay là nó rất kén người nghe ? . Nhưng may mắn thay có một người đó là anh Kim Cương bằng tình yêu và sự sáng tạo của mình lại giới thiệu đến với chúng ta một phong cách Opera hoàn toàn trẻ trung , gần gũi , dễ hiểu . Nơi mà chúng ta được ngồi thưởng thức các tác phẩm kinh điển của những danh ca đã đi vào huyền thoại của âm nhạc thế giới lại chỉ ở trong một quán nhỏ hết đỗi bình dị nhưng vô cùng ấm áp và tràn ngập tình yêu vơí âm nh ạc và thi ca.

    Nằm nép mình trong ngõ 46 phố Tạ Quang Bửu, sau lưng Viện Đại Học Mở, 108- K4 Bách Khoa - quán cà fê Opera Kim Cương mang chính tên người nghệ sỹ của chúng ta . Nếu bạn may mắn đến đây vào tối thứ 7 , hãy đến sớm một chút nhé chương trình thường bắt đầu lúc 9h tối , nếu bạn là người lần đầu đến quán thì nên đến từ 8h hoặc 8h30 để chọn cho mình một chỗ người lý tưởng để giao lưu và cảm nhận vì quán luôn đông mỗi khi chương trình sắp bắt đầu , không bởi chúng ta sẽ được gặp gỡ và làm quen những con người cùng chung sở thích , cùng trao đổi với nhau về âm nhạc , cuộc sống , thi ca , hội hoạ? vì đến Opera là đến với mái nhà nghệ thuật của các môn nghệ thuật được chính chúng ta những con người luôn cố gắng và biết cảm nhận , thưởng thức những giá trị cao đẹp cuộc sống . Được chia sẻ với nhau , ngồi cạnh nhau trong khán phòng ấm áp rất đỗi giản dị . Một cây đàn piano cổ điển có cả tiếng Clavecin được đặt ở giữa phòng và 1 bông hoa hồng luôn được đặt trên những phím đàn như thể hiện cho tấm lòng của người nghệ sỹ chân thành và giàu tình yêu với âm nhạc . Anh Chủ Quán Kim Cương thường hay trình bày những ca khúc bất hủ Jazz , Blues , Rock Ballard ? của nước ngoài dưới một phong cách hoàn toàn mới lạ , đặc sắc và mang phong cách riêng biệt mà chắc hẳn ai đã từng nghe một lần khó thể quên được . Trong một không gian gần gũi , thân thiện càng làm cho sự giao lưu giữa người nghệ sĩ với khán giả thêm gắn bó và không còn khoảng cách . Ngoài ra với sự sáng tạo miệt mài của mình , anh cũng sẽ giới thiệu đến chúng ta những ca khúc do chính anh sáng tác với một phong cách rất riêng và cá tính cũng như mang tính nghệ thuật cao . Đến Opera tối thứ 4 hay tối thứ 7 anh Kim Cương là ngày anh giao lưu, trước những lúc khi vào cao trào của một bài hát, anh thường dịch, giải thích, nói lên cảm xúc và hướng dẫn cách thưởng thức cho chúng ta. Các ngày còn lại trong tuần bạn còn có thể đến đây để thưởng thức những nét âm nhạc khác nhau rất phong phú và đa dạng như : Ghita , Violin , Piano.. và các hoạt động nghệ thuật khác mang tính giải trí và giáo dục lành mạnh . Giờ đây bạn không quá bận tâm làm thế nào để được nghe và hiểu được Opera , hãy đến với Kim Cương nếu bạn là người yêu âm nhạc và nghệ thuật chắc hẳn quán Opera ?" Gia đình chung của âm nhạc đích thực sẽ đem lại cho bạn những giây phút khó phai như chính người nghệ sỹ luôn hăng say đem góp nhặt từng nốt nhạc mãnh liệt trên khuông nhạc của đời sống thi ca muôn màu !

    Ngọt ngào và kỳ diệu !
    Bài này được viết bởi : romantic_person20@yahoo.com


    Để xem thêm thông tin về OPera Kim Cương do các báo va Đài Truyền hình đưa tin , mời bạn vào : www.operakimcuong.info
  2. kedocthan

    kedocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    đại ka ơi em muốn tìm 1 trong số nhưng bài hát mà đại ka đã hát ở trên tivi,nhưng em k biết bài hát đấy tên là j,hát opera đại ka có thể cho em địa chỉ để em dơn bài hát ma em thích về k.em chi nhớ nhịp của nó là như thế này thôi.
    ten ten ten tén ten tèn,ten ten ten tén ten tèn,tí ten ten tèn,tén ten ten tèn
    nghe hơi buồn cười phải k đại ka,dại ka giup em ti nhé,em xin cảm ơn đại ka nhiều,hihhihi
  3. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    nghe miêu tả của bạn này thì dường như có vẻ là La donna e mobile - Rigoletto - Verdi, aria yêu thik của bà Mèo...
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    YIH có khác, nghe nhạc hiệu đoán chương trình chỉ tèn tén ten là biết ngay bài nào rồi
  5. kedocthan

    kedocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi bạn có biết dow bài đấy ở đâu k.cám ơn bạn nhé
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì hầu như bất cứ bác tenor trữ tình nào cũng từng kinh qua. Trong máy chỉ sẵn có bản của Jussi Bjorling, nghe tạm :)
    http://download.yousen***.com/AF4D235629D123C2
    Tiện thể, nếu có thời gian thì ghé qua đây:
    - http://nhaccodien.info
    - http://nhaccodien.info/forum/forumdisplay.php?f=14
  7. kedocthan

    kedocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy cám ơn bạn rất nhiều
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Brava, à wên, bravô YIH, xứng đáng là chuyên gia opera, làm bác kim cương, chủ cái topic này hình như sợ wá lặn mất rồi (just kidding )

Chia sẻ trang này