1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy nhà Huyền Bí trưng biển to quá giật hết cả mình
  2. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thử thách
    Bắt đầu từ topic của nhà EEC đi Suối Giàng, cảm hứng về những cây chè cổ thụ, về suối nước nóng với những chàng trai cô gái người Thái trắng ngần đã lôi kéo chúng tôi đến với vùng đất này. Nhưng rồi cuối cùng, cái duyên cái may đã đưa chúng tôi đến những con đường sỏi đá, gập ghềnh đến thót tin, đến thác Tà Chơ trắng xoá ít người đặt chân đến?
    Ngày 1: Hà Nội ?" Văn Chấn ?" Suối Giàng
    13h: Chúng tôi đã đến được Văn Chấn. Thật may mắn cho chúng tôi, một anh trong đoàn đã từng lên đây nhiều lần đã dẫn chúng tôi vào ở nhà một gia đình người Thái. Ngôi nhà sàn đơn sơ có vị trí rất thuận lợi, nhìn thẳng ra suối nước nóng. Cũng hơi thất vọng vì gọi là suối nước nóng nhưng cũng chỉ là một cái hố có những mạch nước nóng đùn lên, ở đó là nơi cứ chiều chiều trai gái già trẻ trong bản ra đó tắm. Nước ở đây rất nóng, nhất là ngay cạnh mạch nước. Chân tôi thò xuống một chút đã đỏ như luộc thịt, vậy mà người dân ở đây cứ vô tư ngâm mình trong dòng nước nóng ấy, thật là bái phục
    14h: Từ Văn Chấn, chạy vào khoảng 13km là đến Suối Giàng, nơi có những cây chè cổ thụ nổi tiếng. Trên đường đi, chúng tôi gặp một chị dân tộc đang gùi sắn về. Dừng xe để hỏi mua sắn, tối về nướng trên bếp hồng. Chị bảo cái này không bán đâu, về cho lợn ăn. Chúng tôi năn nỉ bảo bán đi nhưng chị nói cái này không bở đâu nên ko bán. Ngừời dân tộc thật thế đấy. Những chuyến đi thế này, cảnh đẹp là một phần, một phần nữa là tôii yêu những nguời dân tộc thật thật thà, hiền lành, những đứa trẻ lấm lem mặt mũi nhưng rất ngoan, rất trong sáng? :-*
    Vào nhà anh Xá ngay đầu bản, nơi có cây chè được đánh số 1. Anh ấy mời chúng tôi những chén nước chè đậm chất Suối Giàng. Lúc đầu uống thì đắng nhưng một lúc sau mới thấy vị ngọt trong miệng. Vị ngọt ấy cứ theo mãi mãi đến tận chân mây? Anh ấy bảo chè cổ thụ thì nhiều nơi có như ở Suối Giàng này có diện tích lớn nhất, khoảng 400ha vào đang được đi vào bảo tồn. Thật ra loại chè con tôm được chế biến từ những búp chè non bán với giá 1,6tr/kg không ngon bằng loại chè từ những lá già vì những lá non chưa hội tụ được những tinh chất tốt nhất. Ở đây chúng tôi cũng lần đầu tiên bắt gặp và thích thú cây Pơmu nổi tiếng. Cây nhà anh đã trồng được 10 năm những vẫn còn bé xíu như cây ổi, cây na. Anh bảo phải đến 100 năm thì mới khai thác được. Thế mới biết giá trị của gỗ Pơmu quý đến thế nào và cũng lý giả vì sao những người khai thác lậu gỗ Pơmu mà chúng tôi gặp ở Háng tà chơ vào ngày hôm sau bất chấp khó khăn để khai thác.
    Dạo quanh bản, cũng không có gì nhiều. Vào trong ngôi trường cấp 1 hay cấp 2 j đó, xem lũ trẻ chơi cù thật hồn nhiên. Gặp a thầy giáo người Phú Thọ tình nguyện lên đây. Trêu anh ý mấy câu mà a ấy đỏ mặt tía tai hihi S. Nhưng mà fai công nhận một cái là giai PT đẹp trai phết :))
    Vào trong làng văn hoá Pa Cong chơi, bắt gặp một đám trẻ lấm lem đang đùa nghịch. Chúng tôi phát kẹo, đứa nào có rồi thì khi cho thêm nữa sẽ bảo là có rồi. ôi những đứa trẻ thật là đáng yêu quá đi mất?
    Quay về ngôi nhà sàn, chúng tôi bắt gặp bà con dân bản người Thái kéo nhau ra tắm suối. Con trai, trẻ con, người già thì ra giữa hố tắm còn các cô gái thì tắm ở một góc kín đáo hơn. Còn chúng tôi chui vào một nhà tắm ở ngay bên cạnh suối, nước được lấy từ suối nước nóng bơm lên, nóng ran. Với lệ phí 10k/người, chúng tôi được một phòng tắm với một bồn tắm tha hồ tung tăng. Ở trên này mà có bồn tắm còn lịch sự chả kém gì ở dưới xuôi keke.
    Đón chờ chúng tôi là mâm cơm ngon lành do mẹ con anh Thuật ?" nơi chúng tôi ở đã ở. Một bữa ăn tuyệt vời với các món ăn vùng cao: măng cật đăng đắng sần sật, cá hun khói nhồi lá móc mật vị rất lạ(cái này tôi thích ăn nhất, sao mà ngon thía), gà đen dòn dòn, xôi nếp thơm dẻo chẹp chẹp nghĩ mà thèm. Thật tiếc là chúng tôi báo hơi muộn nên ko có món thịt lợn hun khói và vì mùa khô nên ko dc thưởng thức món rêu đá. Nhưng với mâm cơm như thế đã là quá tuyệt rồi.
    Người Thái có phong tục trong mâm cơm luôn để 2 chén rượu ở đầu mâm cơm để mời ông bà tổ tiên và vị trí đó là dành cho chủ nhà. Trước khi mời ruơu, chủ nhà luôn rót một ít vào 2 chén để mời tổ tiên rồi mới uống. 2 chén đó sau cùng sẽ share cho mọi người như là cái lộc ban phát cho con cháu.
    Đến hơn 10h tối tiệc rượu mới tàn, chúng tôi đi nghỉ để dưỡng sức cho ngày tiếp theo đc cảnh báo trước là hết sức chông gai và đầy thử thách!
    Ngày 2: Phình Hồ - Háng Tà Chơ
    8h - 11h30: Đi xuôi về phía Nghĩa Lộ, rẽ vào con đường sỏi đá đề đi Phình Hồ. Ngay đầu tiên chúng tôi đã gặp con đường đầy sỏi đá nhưng theo anh H và a Thuật thì đây chưa là gì so với đoạn đi Thác Tề Chơ. Càng đi sâu vào trong, cảnh vật càng đẹp. Hôm ấy nắng lên, trời trong xanh, từ trên cao nhìn xuống cả một vùng đất bao la ở phía dưới hiện ra. Xa xa là những ngọn núi phủ trong làn mây mờ. Thật đẹp!
    Nhưng thời gian không cho phép chúng tôi dừng được lâu. Đi qua bản làng Phình Hồ, chúng tôi bắt đầu một con đường gian nan, khổ ải?
    Hành trình đến Thác Tề Chơ (dân làng thường gọi là Tà Chơ mà đọc ngược lại là Hang Chơ Ta) đầu tiên do bác Dương Râu (tự Du già) khởi xướng. Nghe nói bác ấy đi máy bay qua thấy cái thác đẹp quá, thế là quyết chí tìm đường vào đây. Ở đây cũng ít dân du lịch biết đến vì phải có ngươì dẫn đường, đường đi lại gian nan, nguy hiểm.
    Đây là lần đàu tiên các thành viên nhà Huyền Bí đi vào con đường khó khăn như thế này. Với 40km đường, chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng mới đến được đến nơi gửi xe. Con đường nhỏ hẹp khoảng 1m gập ghềnh sỏi đá với những con dốc dựng đứng. Thế mà a Thuật bảo đợt bác Du già đi con đưởng rộng mới chỉ bằng 1/3 như thế này thôi. Cứ đi một đoạn các ôm lại phải xuống xe đi bộ để các xế đề lên. Đi số 1 mà lên những con dốc ấy như rùa bò, còn chậm hơn cả đi bộ. Rồi lại qua những con rãnh bùn lầy, phải đẩy xe lên. Nếu trời mưa thì chắc là khốn khổ đến thế nào. Rồi qua những đoạn đường chỉ rộng có 40, 50 phân, một bên là vực thẳm, một bên là núi đá làm chúng tôi thót tim. Có lẽ phải là các xế mới cảm nhận được hết cái sự gian nan, nguy hiểm, vất vả của con đường này. A Sâu Róm khi vượt qua cây cầu nhỏ hẹp tạm bợ đã bị chứng sợ độ cao, suýt nữa phi xuống vực, qua cầu rồi mà mặt đỏ tím tái O A Sâu còn suýt bị ngã ở suối, lúc máy của xe cham vào nước, máy nóng quà làm khói bốc lên vùn vụt. Bình thường thì con Viva Forever của bác K lúc nào cũng ì ạch đi cuối cùng, nhưng hôm nay hình như có sự tiếp sức của ôm hay sao (hí hí) mà đã vượt qua hết từ đoạn dốc này đến dốc khác một cách ngoạn mục không gặp sự cố gì. Vượt qua những đoạn dốc, những mặt đường đầy đá, các xế nhà ta cứ tấm tắc tự khen tự phục mình sao mà tài thế hehe.
    Trên đường đi, chúng tôi gặp các bác, các chị cứ thủng thẳng vừa đi vừa thêu những mảnh vải. Hỏi ra thì mới biết cái này để là váy (cái này giải đáp cho thắc mắc của một nhóm thấy người ta bán rất nhiều mảnh vải trơn trơn dài, khổ hẹp ở chợ Bắc Hà mà chả biết để làm j hihi). Chúng tôi còn gặp những đoàn ngựa dùng để thồ hàng (thật ra là để thồ gỗ pơmu bị khai thác trái phép). Chúng tôi đi xe máy, họ đi bộ vậy mà chúng tôi vượt được một lúc lại thấy cả đoàn người ?" ngựa vượt qua chúng tôi. Híc đi xe máy còn chậm hơn cả đi bộ nữa
    Đi mãi rồi cũng đến, ai cũng mệt phờ. Cái nắng cái nóng của vùng cao làm chúng tôi kiệt sức. Ở đây chúng tôi gặp một chị người Thái lên đây bán hàng cho bản người Mông tên là bản Đề Chơ. Chị có mái tóc thật đẹp, thật óng được vấn lên cao ở đỉnh đầu. Chị bảo là không phải lúc nào cungx tự tiện được gỡ ra. Nếu 02 vợ chồng bỏ nhau thì phai cắt mái tóc và trả kim trâm lại cho bà mai mối. Chị tưởng chúng tôi là đoàn người nước ngoài lên đây vì thấy tôi tưởng là Tây (keke tự sướng cái).
    Nhưng chặng đường để đi đến Thác Tà Chơ chưa chấm dứt ở đó. Chúng tôi còn cả một đoạn đường khó nhọc chỉ 2km thôi nhưng đã thử thách ý chí và lòng can đảm của mọi người. Với quyết tâm đã đi là fải đến dù có mệt, có khó khăn đến thế nào, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi gửi tất cả xe, đồ đạc lại và đi bộ vào sâu. Với sự dẫn đầu của a Thuật chủ nhà ở Văn Chấn, chúng tôi bắt đầu lên đường. Ban đầu những con dốc lên rồi lại xuống cùng với cái nắng gắt của miền cao đã làm chúng tôi đuối dần. Nhưng đấy chưa phải là đoạn khó đi nhất. Chúng tôi còn phải vượt qua những đoạn ko có đường, trượt theo triền núi, băng qua những ruộng ngô của bà con. Đến đây thì cả hai tay hai chân và cả cái h?Tmông đem vào sử dụng. Những đoạn lên thì fai bò bằng cả 2 tay 2 chân còn những đoạn xuống thì dùng mông mà trượt xuống như trượt cỏ. Nhưng nguy hiểm ở chỗ nếu không kìm jữ đuợc thì sẽ trượt luôn xuống vực sâu luôn. Đến được nơi có thể thấy lưng chừng thác, tất cả đều mệt nhoài. Ở đây chúng tôi được chiêm ngưỡng con thác ào ào từ trên cao tít đổ xuống như suối tóc của chị người Thái chúng tôi gặp ở ngoài. Những tia nước bắn lên mát lạnh. Nghe a cafedang nói mọi người thường đến đây rồi quay về vì ko bít đường xuống chân thác. Chúng tôi là đoàn ít ỏi có cái vinh dự đi đc đến chân thác Tề Chơ.
    Để đến được chân thác, chúng tôi còn phải vượt qua một đoạn dốc xuống toàn đá. Lại những cái mông, cái tay, cái chân phát huy tác dụng. Nguời đi sau mà không cẩn thận sẽ làm trượt những hòn đá lăn xuống lao vào người đi trước. Vì tôi là ng đi đầu nên bị một hòn đá từ trên cao bay vào chân. Nói gở miệng chứ nếu bay vào đầu thì toi O Đến được chân thác, mọi cảm jac mệt mỏi, lo sợ của một chặng đường gian nan như vỡ oà ra. Những tia nước mát lạnh bắn vào người, làn nước trong vắt của nước thượng nguồn, tiếng ầm ầm của thác đổ dội vào, thật tuyệt làm sao! Một số a con trai bắt đầu bán nuy, tắm trong làn nước mát lạnh như đá. Còn con gái thì phải quay mặt đi để cho con trai tắm (thật là bất công).
    Nghịch ngợm, pose ảnh một lúc, chúng tôi phải ra vì đã hơn 1h chiều. Nghĩ đến cảnh phải treo lên mà tôi thật oải hic hic. Vừa đi vừa tự nhủ thầm cố lên, sắp đến rồi. Cứ sức lực thế này thì leo Fan làm sao đc huhu. Mò mẫm, bừng bừng, phì phò mãi chúng tôi cũng ra đến điểm để xe. Đi xuyên qua mấy nhà người Mông, bà con thấy tôi mặt đỏ bừng bừng, thở gấp gáp thì chỉ trỏ, cười nói. Chắc bà con bảo sao người Kinh gì mà yếu như sên ấy nhỉ hic híc.
    Chúng tôi nấu vội bát mì lót dạ trước khi vòng xe ra. Mệt nên ai cũng thấy sao bát mì ngon quá. May mà anh cafedang dặn phải mua mì tôm mang lên rồi nấu nhờ chứ ko có cái mà ăn. Nghĩ đến đoạn đường ra mà tôi thấy oải quá. Ở đây chúng tôi gặp những đoàn ngựa chở gỗ pơmu từ sâu trong núi rừng ra. Chị người Thái kể, những lâm tặc dùng trâu để kéo gỗ từ tít sâu trong núi rừng ra và đến 12h trưa tập kết ở cái bản chúgn tôi gửi xe và từ đó dùng ngựa thồ về xuôi. Khi chúng tôi đi vào Háng Tà Chơ, họ đã báo cho nhau biết là có người lạ vào khu vực đó để cảnh giác. Họ sợ chúng tôi là nhà báo sẽ đưa tin về việc khai thác trái phép gỗ quý. Vì thế khi gặp đoàn người ngựa chúng tôi ko dám chụp ảnh, nếu ko sẽ lôi thôi to với họ. Khi ra ngoài chúng tôi còn gặp 3 xe Minst dàn hàng rất đầu gấu là chúgn tôi sợ run :(
    Do đã quen với địa hình, đoạn đường ra cảm thấy đỡ chông gai hơn. Thật may cho chúng tôi là ko có xe nào bị thủng xăm hay hỏng hóc j. A Thuật kể lại là lần trước 8h tối đoàn bác Xạ điêu vẫn còn phải hì hục vá xăm, còn có bác phải thuê người Mông khênh xe ra O
    17h Chúng tôi trở lại Văn Chấn, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về Hà Nội.
    00h20 Chúng tôi về đến Hà Nội, kết thúc một chuyến đi có thể coi là hoành tráng đối với chúng tôi. Trên đường về gặp sự cố đv a Sâu nhưng may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Và sau đây là lời cảm ơn:
    Cảm ơn bác cafedang đã đưa đường chỉ lối cho chúng tôi đến được cung đường ít ai biết và đầy thú vị, thử thách
    Cảm ơn a Thuật cùng gia đình đã cho chúng tôi trải qua cảm giác homestay với những món ăn đậm chất núi rừng, đã dẫn chúng tôi đi vào những con đường mòn da mòn thịt, mòn mông và mòn một số thứ
    Cám ơn các xế tuyệt vời đã vượt qua thử thách, đưa các ôm xuống đến chân thác. Nhất là cảm ơn xế của mềnh, dù mình hay than thở, hay mắng xế nhưng xế vẫn ko vứt lại hic hic. Viva forever đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cám ơn chú mày hihi
    Cảm ơn cả nhà nhé.
    Ps: Ảnh ọt thì sau nhé . Kể ra đây cho anh chị em nhà Huyền Bí ko đi phát thèm hí hí

  3. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị Vatso rất là ác. Miêu tả rất kỹ, chi tiết và sống động. Phát thèm hộc máu tươi ko ngủ được hả chị. Những anh chị em nhà mình ai chưa đi SG mà bít nó hay ho thế thì có điều kiện, lại tổ chức đi thôi.
  4. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Vatso chém nhầm đó nhé, bản Pang Cáng ở Suối Giàng chứ không phải bản Pa Cong, bản Pa Cong ở mãi tận trên Sông Mã, Sơn La, bản của người dân tộc Xinh Mun, xa tít mù, cách HN 400km.
    Hôm nào có dịp sẽ dẫn các bạn vào bản Pa Cong chơi.
  5. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    @ A cafedang: hihi e cũng bít nhầm nhưng mừ lười sửa hihi
    @ Núi Đôi: dám nói chị ác hử. Chị mà ác thì chị và mọi ng đã ỉm đi ko thèm nói để cho thèm hơn nhé
    Ảnh xấu, bà con xem tạm
    Suối nước nóng, khói bốc lên nghi ngút
    [​IMG]
    Mạch nước nóng này
    [​IMG]
    Chiều chiều bà con trong bản lại ra tắm tiên
    [​IMG]
    Đường lên Suối Giàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chè cổ thụ
    [​IMG]
    Cây chè đc đánh số 1
    [​IMG]
    Cây Pomu quý hiếm
    [​IMG]
    Một góc bản Suối Giàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu chú rể
    [​IMG]
    Nhìn e bé này iu quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đứa trẻ trong Làng văn hoá Pang Cáng
    [​IMG]
    Suối nước lạnh
    [​IMG]
    Anh Sâu thật đẹp xinh
    [​IMG]
    Ấp trứng khủng long này
    [​IMG]
    Tổng thể bữa cơm hoành tráng buổi tối
    [​IMG]
    Bếp hồng
    [​IMG]
    Sáng hôm sau lên đường vào Phình Hồ. Từ trên Phình hồ có thể thấy toàn cảnh thung lung rộng bao la bát ngát phía dưới
    [​IMG]
    Mây vờn núi, núi vờn mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào nhà một anh, gặp ngay mấy con dũi đáng iu. Mấy con này nếu to lên sẽ bán 150k/kg
    [​IMG]
    Thịt gác bếp
    [​IMG]
    Con đường gập ghềnh vào Háng Tề Chơ. Viva Forever đang vật lộn với những hòn đá chắn ngang đường
    [​IMG]
    Có những đoạn phải có người đẩy lên
    [​IMG]
    Trong lúc xế đang đánh vật với những đoạn đường thì ôm phởn thế này đây (sori chưa có ảnh của ai nên máy e chỉ có ảnh e hihi)
    [​IMG]
    Đoàn người ngựa dùng để thồ những cây gỗ ra ngoài. Đi còn nhanh hơn cả xe máy
    [​IMG]
    Đi dọc đường bắt gặp các cô các chị vừa đi vừa thêu váy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mãi mới đến lưng chừng thác, sướng một nửa. Đoạn lăn lê bò toài e ko chụp, a Sâu chụp thì up lên nhé
    [​IMG]
    oài, sao bao nhiu cố gắng mới đến dc thác, sướng rùi
    [​IMG]
    Nước trong vắt chưa này
    [​IMG]
    Ảnh bán nuy của a Sâu và a Long (a L sinh năm 72 mà nhìn như 82 ý)
    [​IMG]
    Cuối cùng là ngôi nhà sàn chúng tôi đã ở
    [​IMG]
    Thích ảnh này a Sâu chụp hi hi
    [​IMG]
    Đố cả nhà biết đây là ngựa XX hay XY
    [​IMG]
    Ảnh e chụp chỉ có thế, a Sâu có thì up lên tiếp nhé. Cheer
    Được vatso sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 19/04/2010
  6. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Nhà Thuật già hết sạch thịt, nhà Sổng A Thào trên Pang Cáng thì hôm đó hẹn anh em mình lên chơi lúc 4 rưỡi mà mò vào chờ mãi không được đâm ra cũng không kiếm chác được gì. Quán nước lão Dinh ở Làng Nhì thì còn nguyên mấy tảng thịt treo trên bếp mà nhất quyết không chịu bán, đâm ra lần này đoàn mình chưa ai được ăn món thịt lợn Hmông hun khói thơm lưng và ngọt lịm. Đành hẹn đợt sau vậy nhé
  7. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E cũng mong lần sau có dịp được thưởng thức những món như bác nói... thèm lắm rồi mà
    Con saurom 16h chiều nay mới ngủ dậy. Ăn ngủ khủng ghê!
  8. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới mắng con sâu róm xong, ngủ khiếp quá.
    Anh em lưu ý, vatso vừa vinh hạnh được đặt nickname mới: Huyền ảo và Diệu kỳ, gọi thế dài quá nên anh em thống nhất với nhau gọi tắt là Huyền Diệu, phỏng theo nhân vật trong một bộ phim ấy.hi
    Cả nhà chúc mừng nhé.
  9. saurom0606

    saurom0606 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    sao ko post bài trong topic SG mà lại mang sang bên này hết.
    Các dì các mợ về là lăn quay ra ngủ, tớ còn thức đến 4h sang comment, up ảnh...cho nó nóng hổi chứ
    P/s bài và ảnh của Huyền Riệu thật là ngưỡng mộ, bỏ cái NH dở hơi đi nàm nhà báo đê.
    Do bác cafedang đi Sơn La nên thứ T4 tới mọi ng có off share ảnh thì off thôi, còn đợi bác ý về thì off sau vậy nhé
  10. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cứ sau mỗi chuyến đi em Gà mơ lại có 1 nickname nhể... tối mai cho em đi hóng với nhá hihi

Chia sẻ trang này