1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thông báo với cả nhà là xế "đep zai" đã đưa piggy về nhà... nghỉ rồi
    cung đường lần này ko đẹp bằng Hà Giang nhưng bù lại nhà mình nếm đủ cảm giác nắng, mưa, sương mù, đường đẹp lẫn đường lởm khởm hihi.. mà trên hết thì cứ cả nhà mình đi với nhau là vui roài nhỉ
    hẹn cả nhà thứ 4 off nhé, piggy và Chip đi học về sẽ ghé đến sau
  2. quangson3210

    quangson3210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công . Khác với pig 1 chút, thấy rất thích cung đg này với sự đa dạng và nhiều cảm xúc ... khó nói
    Ngũ cái đã, mai vào chém sau . Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ
    @Pig : cuối cùng vẫn phải thừa nhận sự thật , vậy mà toàn đâm mình
  3. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    báo cáo là e bi jo mới về đến nhà. Anh D vứt e ở PVĐồng, bi jơ mới đi bộ dc đên nhà, mệt quá
    Chị Pig chỉ là trong lúc mệt quá hoa mắt mới nói anh đẹp jai thôi, a đừng Tưởng nhé
  4. saurom0606

    saurom0606 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này rất hân hạnh (mang hơi hướng của sự nhục nhã) được đồng hành cùng Tiểu thư Công Tằng Tôn Nữ Bành Thị Nòi TỐ UYÊN, trên nhưng con đèo hùng vĩ, phong cảnh lãng mạn, khi chỉ còn 2 ng trên con đèo cao nhất, đẹp nhất, khung cảnh hướng về dãy núi trùng trùng điệp điệp, mây vờn núi, núi vợn mây...nàng e ấp ngả vào bờ mông, ah quên ngả vào bờ vai mình, cả 2 cùng im lặng ngắm mặt trời lặn trên những dãy núi xa bỗng nàng thổn thức:
    Anh ơi, giữa khung cảnh nên thơ này em chỉ có một ước nguyện, một ước nguyện đơn sơ và thật nhỏ nhoi là được một lần nữa làm ôm của anh... Đ leader, một lần nữa được a Đ đưa lên đỉnh...Đồn Cao, Mã Pì Lèng. Một lần nữa hãy khám phá núi đôi... Quản Bạ đi aĐ....ôi aĐ của em sao em nhớ a quá, sao a nỡ bỏ e mà đi HG
    Trong giây phút kịnh tính đó mình đứng dậy như một thằng đàn ông chân chính và không một chút yếu mềm mình...rơn rớn nước mắt đưa 2 tay lên trời rồi la hét như một lãnh tụ:
    Anh Đ ơi, a có nghe rõ ko nếu có một ngày như thế e xin gọi a là.... ân nhân, a hãy đến đây mang Tiểu thư đi ngay và giải thoát cho e khỏi sự ô nhục lày.........
    Sau cùng mình đưa tay lên mái tóc đầy nghệ sĩ lấy cái kính (mà mình ăn chặn của aĐ) vứt lại cho Tiểu thư, rồi mạnh mẽ ngồi lên xe rồ ga phóng đi bỏ lại Tiểu thư......
    Đúng lúc này thì mình tỉnh giấc...mịa thằng cha Q đang ngủ nại sờ mông mình....mình có phải Tiểu thư éo đâu
    bực mình....thôi ngủ tiếp
  5. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ha ha chet cuoi
  6. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư Tố Uyên đúng là ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván... như thế là ko được ko được nhá
  7. duyconnect

    duyconnect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm Xế...Xế Làm
    Lần này được nhà HB mời đi làm xế. Xế mới ôm mới... lên đường...
    Dọc đường đi ôm mới thỏ thẻ. Anh ơi anh sao anh đi chậm thế... "Xế mới, máy mới nên yếu em à" Ôm thất vọng tập một. ^ ^
    ... Tẩn mẩn tần mần ôm lại họi: "anh ơi, em muốn lên đầu cơ... đi cuối này... (nhỡ mà lạc đường thì chết...) - "Máy mới không lên được..." ^ ^
    Ôm thất vọng tập 2 ^ ^
    Từ đấy thấy ôm rầu rầu. Đến Ô Quy Hồ. Xế quyết tâm cho Ôm "Lên đỉnh"
    Sau một hồi lỗ lực cũng lên đến lưng chừng đỉnh nhưng hết xăng...
    - Ôm thất vọng tập 3... lầm bẩm: Gần "lên đỉnh" rồi thì "hết xăng" gã này không làm ăn được gì rôi :D.... Không dùng được, cho nghỉ hưu...
    ... Nhớ đến "tình cũ" lúc về ôm gởi Xế 2 Quả to uỳnh, (chẳng biết lắp đâu, lắp ngay đầu yên xe) Xúc động một hồi ... ^ ^ Ban đầu cũng thấy oai ra phết... nhưng hồi sau thấy oải... Thôi anh trả ôm!
    Lại nói chuyện đổi ôm mới. Ôm mới suốt sắng, nhiệt tình quyết đưa xế... lên đỉnh... sau vài chặng "dò sóng", "dò kênh" các kiểu... Ôm nản... thôi... "trả người"...^ ^
    Thế là vạn lý độc hành, Tạt té các kiểu... chẳng ai "biểu tình", có lúc dừng lại không hiểu ngủ quên lúc nào chẳng hay... may không có thằng tông giật nào ra sinh sự... giật mình thấy trời sẩm tối. Vội vã lướt... Bụng bảo dạ "chét cha, quả này leo núi một mình thật rồi, nghe đâu nó bảo có sương mù..." Phi một hôi... anh em vẫn đợi, (nhà nầy kỉ luật ghê), sương mù phế thế... Go...
    "Đã chơi chơi chỗ mĩ miều.
    Trăm gươm kề cổ cũng liều mà chơi"

    Được duyconnect sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 04/05/2010
  8. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hum nay mới lần mò vào diễn đàn, ngờ đâu mình bị tên Sâu láo lếu bêu xấu ở đây. Ngưòi ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván mới là hắn, mất công mình phục vụ tận tình nhiệt tình chu đáo và hết mình cả chặng đường dài. Hừm, lần sau bít tay bà nhá:((
  9. saurom0606

    saurom0606 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Duyên nhỉ Uyên.
    Mềnh ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván,,,,,,,bó tay. Mềnh có tiếng mà ko có miếng, mềnh chỉ như thằng đổ vỏ........
    Thử hỏi pà kon:
    -Chuyến này mới là chuyến đầu tiên phải "thồ" Tiểu thư, các chuyến khác ai đèo?
    -Ngày thứ 3 mềnh mới bắt đầu thồ, các ngày khác ai thồ ?
    -Thử hỏi thồ Tiểu thư thì đc cái rì? Mang tiếng nhục...ăn thì tham ng nặng chình chịch.....lúc xe lên dốc thì phọt cả khói.....xe xuống dốc thì ng cứ như bị cả NĐ nó đè.....đau hết cả lưng, cộng thêm bị lõm 2 cái lỗ mà lại còn ko...bằng nhau. Đi đường thì toàn ngủ...rớt rãi chảy đầu vai, bẩn vãi...đang đi bị a CSGT tuýt lại, tưởng rì nó bắt Tiểu thư thở vào cái máy của nó có cái vòi tuy-o nối với bình nước tinh khiết....thổi tí thấy nước đục ngàu....nó nhắc nhở chuyện vs rồi đưa Tiểu thư 2 cái kẹo cao su bắt nhai, rồi chúc mình lái xe an toàn....đi tiếp đỡ phải đeo 2 cái khẩu trang hoạt tính.......Ko ngủ thì bắt dừng lại e chụp chỗ này, e chụp chỗ kia, a dừng lại để e nghe ĐT....Đèo mình đc 1 tí thì đánh võng, tạt đầu ng đi đg, kòn dám bảo a gục vào vai e mà ngủ...đi thế bố ai dám ngủ. Ko dụ đc ng ta ngủ thì đi đc 50m lại nhấc cái mông nhọn hoắt lên rồi bất thình lình ngồi thụp xuống...sợ vãi phải ngồi tít ra đèn hậu. Chỉ được cái nhõng nhẽo...a ơi con gì nó kêu thế e sợ lắm....a ơi trời tối thế.......a ơi thằng ku kia dễ thương ko, e cũng thick 1 đứa như thế làm thế nào hả a (nàm thế éo lào đc, có mà hỏi Chikien).....
    Mà nói luôn cho nó vuông nếu ko đèo Tiểu thư, nếu đi xế độc hành thì ko bao giờ có chuyện xe mình có thể hết xăng như thế đc, ko bao giờ phải năn nỉ a e đồng đội cho xin tí xăng... nhục gần chết...lại còn cứ đứng đấy ngáp ngắn ngáp dài.......lúc về thì tí tởn nghe tai nọ xọ tai kia...hẹn cả nhà ra Ciputra ngược hết cả đg.....xấu đủ đường luôn.
    Mà cũng nói luôn cho nó hay trong cả chuyến đi Tiểu thư có mỗi một điểm mà mình ngưỡng mộ đó là lúc đánh bài ở phòng Tiểu thư....rất nhiều muỗi, bọ cánh bay vào phòng....một lúc Tiểu thư ngủ....vừa thở gấp vừa ngáy......sâu bọ chết gần hết.....đến mềnh còn tí ngất......thôi về phòng ngủ cho nó lành
    ôi zời ơi...................
  10. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này