1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau nhà mình có ai rảnh ko thì em ko biết (em còn chưa chắc là em thế nào nữa hehe), nhưng mà tuần này nhìn sơ qua thì có anh Sâu, Gà mơ, Sơn, Chip với piggy là ko đi được rùi.
    Thế này nhé, 8h tối thứ hai tuần sau 31/5 nhà mình off ở Lollybook để bàn xem chuyến tiếp theo là đi đâu (có 2 chỗ đang hấp dẫn nhất là Cô Tô và Pù Luông), đi ngày nào và những ai đi được. Cả nhà cố gắng gặp nhau off rồi quyết định nhé.
    Nếu ko thích địa điểm Lollybook thì mọi người đề xuất chỗ khác đi, piggy tối hôm đó đi học về sẽ chạy ra
  2. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    uây, mấy hôm ko lễn diễn đàn đã thấy nhà mình sôi động quá. Em đã free mấy thứ rùi, mấy việc cũng hòm hòm ổn ôn. Cả nhà cho em đăng ký một chân off đi chơi hôm tơi. H nhìn em như xác ve tơi bời lắm. Huhu
  3. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình mai đi Pu luông với bác cafedang rồi...
    hẹn nhóm mình đi đâu đó xa xa ....làm chuyến thật nhiều kỷ niệm nữa
    @daisy: yêu nên bị thành xác ve??? ...A sẽ nói a Thịnh chăm non cẩn thận hơn, đc ko???
  4. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hóng a Kiên về kể chuyện Pù Luông, thứ 2 đi off với cả nhà nhé
  5. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nha`!
    Mình vừa về, chuyến đi thành công tốt đẹp ngoài dự kiến. Cảnh Pùluông đẹp mê hồn, bác cafedang gần như là dân thổ địa ở đây nên mọi chuyện ăn, ngủ, chơi thật mỹ mãn. Nhóm mình 4 ng, nên tốc độ là ok. Trên đg đi, gặp và chỉ đường cho nhà MMG, EEC bị lạc... Nhóm đến bản Nủa lúc gần 2h chiều thứ 7, may mắn vừa đến trời mưa. Hehe, chiều tắm suối rồi về măm măm. Nhóm vừa ăn 1 lát thì thấy 1 vài thành viên của các nhóm khác đến. Các nhóm khác do gặp trời mưa, đường trơn nên người và xe nhìn đúng dân đi rừng chuyên nghiệp...
    Nhóm ăn xong thì cũng là lúc các xe khác lần lượt đến, rải rác đến gần 9h thì phải...Công nhận mình phục các bạn của các nhóm, đường vậy mà đi đến nơi vẫn an toàn, vui vẻ...hihi. Nhưng vấn đề rắc rối từ đây. Ở bản Nủa chỉ có 2,3 nhà người Thái có chỗ để ở cho khách du lịch...Vì vậy với số lượng gần 70-80chục ng (mình nghĩ thế) thật khó xử. Trong đó chỉ có 1 nhà tắm+1 nhà vệ sinh.... Chuyện này of kể tiếp
    Sáng nay, bác cafe nhờ 1 anh người Thái - từng đi đào vàng làm người hướng dẫn. Thế là nhóm 4 ng với anh dẫn đường+chủ nhà trọ đi tham quan hang Nủa. Hang này với nhiều sự tích kỳ bí, thâm nghiêm...Nhưng do a dẫn đường có việc bận, không thể dẫn nhóm đi hết chiều dài hang (nghe bảo chưa ai đi hết đc).. Vậy là đành hẹn 1 dịp khác nữa..
    8h30 đoàn rời bản Nủa đi Cẩm thuỷ thăm suối cá Thần (cũng nhiều điều kỳ lạ)..Sau đó, nhóm phè phỡn đến thi trấn Cẩm thuỷ dùng cơm trưa, rồi theo đường HCM về HN...
    Chuyến đi tuyệt vời, đan xen bao cảm xúc... Nhưng hiện tại chưa có ảnh nên chưa đc đầy đủ
  6. quangson3210

    quangson3210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng anh Kiên trở về .Nghe kể nhiều sự kiện hấp dẫn,mai anh đi off kể cho mọi ng với . Biết đâu nhà mình cuối tuần làm 1 chuyến
    Hẹn mọi người mai 8h Oriland, đối diện Lolybook nhé, thay đổi địa điểm tí cho mới mẻ
    Điểm danh cái nào
    1. Quangson3210
    YM : quangson3210
    Đôi nét về bản thân : đẹp trai cao ráo, gia đình khá giả, bố làm bộ trưởng, mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị, là học sinh giỏi 12 năm liền ở phổ thông, luôn nằm trong top 10 người học giỏi nhất trường Đại học, không rượu chè cờ bạc, luôn chung thủy với bạn gái, sống ngay thẳng với bạn bè, là một người con mẫu mực, luôn được thầy yêu bạn mến....... mỗi tội hay nói phét
  7. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    akak lời giới thiệu thật là hấp rẫn
    ngày mai piggy đi học về rồi chạy sang nhé, chắc là hơi muộn chút
  8. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá ... khẹc khẹc
  9. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    - Ngày đầu xuất phát: 18h tối thứ 6
    Trước chuyến đi, nghe đồn đại giang hồ đổ về Pù Luông đông như kiến, tôi có lướt qua một số diễn đàn và ước tính tầm tầm 25,26 xe gì đó sẽ chạy, chưa kể những cao thủ khác âm thầm đi mà không thông báo. Mặc kệ, nhóm chúng ta 4 người cực kỳ cơ động, lịch trình đã định, sẽ đụng độ nhau nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng,sẽ không phải lo những vấn đề khác.
    Cơn mưa chiều làm lịch trình xuất phát có chậm lại đôi chút và chắc chắn đến Mai Châu rất muộn. 6h 15 nhóm chính thức khởi hành.
    Quãng đường HN-Xuân Mai chỉ có 25km nhưng phải mất hơn 1 tiếng mới đến Xuân Mai ăn tối, đến 8h15 mới bắt đầu đi Mai Châu.
    Ôm của tôi cứ động 1 tý là tit tit điện thoại, hoá ra là bạn của ôm đi cùng với một đội tầm khoảng 20xe. Híc, chỉ tổ chen chúc nhau nằm chật kín nhà sàn bản Lác!
    9 rưỡi, bắt đầu đụng độ nhóm đầu tiên. Đường tối thui, đang vít ga phi ầm ầm đuổi theo cafedang. Qua ánh đèn mờ mờ của xe chợt thấy một đám người xúm đông xúm đỏ bên vệ đường. Chợt nghĩ, chắc là tai nan?có mem nào đen đủi rồi? Nhưng tôi đã nhầm khi thấy cafedang đang đứng cùng mọi người.1 đoàn đi Pù Luông, họ đang giữ chúng tôi lai nhập đoàn...
    10 rưỡi đêm,4 người đã đến thị trấn Mai Châu, tấp vào một quán cafe ven đường nghỉ ngơi. Đến 11 rưỡi bằt đầu thấy lác đác một vài xe chất đầy ba lô, đồ đạc phóng qua. Dân giang hồ đi Pù luông đã bắt đầu đến Mai Châu. Nhìn chúng nó trang bị đến tận răng mà cũng chạnh lòng, nhóm mình chỉ mang theo mỗi thằng 2 bộ quần áo,1 ít đồ...hết. Nhưng nghĩ bác cafe dặn cả đoàn cứ việc ăn chơi, cũng yên tâm.
    12h, nhóm đã yên vị trong 1 nhà sàn bản Lác,4 người 1 căn nhà rộng mênh mông không đụng hàng. Ngồi uống trà sen đến 1h sáng khi các nhóm đã vào hết mới bắt đầu ngủ lấy sức. Nghe cafedang bảo rằng ngày mai đi sẽ rất vất vả.
    - Ngày thứ 2: Cô Lương- Kho Mường-Phố đoàn-Lũng Cao, phẽ phỡn va thưởng ngoạn, chứng kiến thảm cảnh giang hồ.
    Điều chúng tôi không ngờ đến là đợt này giang hồ lâm nạn, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh hơn 120 mạng nheo nhóc tiến vào phá tan hoang bản Nủa. Nhịn đói kêu khóc ầm ĩ, cũng cảm thấy áy náy và chạnh lòng khi mọi người với ánh mắt ghen tỵ lúc trông thấy nhóm mình cơm no ấm cật, rượu chè phè phỡn ngắm nhìn thiên hạ...
    ...6h sáng, sau khi lót dạ bằng 4 bát mì tôm trứng với cafe, đổ đầy bình xăng, chúng tôi tiến vào Cô Lương. Con đường 15c đã xuống cấp trầm trọng. Bắt đầu xuất hiện những cánh đồng lúa ngút ngàn 2 bên đường. Lúa đã chín và dân bắt đầu gặt. Qua Cô Lương 5km, cafedang quyết định tiến vào con đường chỉ dành cho dân đi rừng, đâm xuyên qua rừng Pù Luông. Nghe bác cafe bảo rằng gần như các nhóm khác đều đi đường Hồi Xuân, vòng qua Pù Luỗnga mất 20km, nhóm mình đi xuyên, đường khó đi nhưng cảnh vật đẹp và có nhiều cảm giác lạ, chỉ mất 10km để tiến vào bản kho Mường. Bác cafe đã gọi điện đặt cơm ở đó lúc 11 rưỡi, đề phòng đến lúc giang hồ đổ dồn vào đây, có 3 đầu 6 tay cũng không làm kịp, thì lúc đó cả nhóm nhịn đói vêu mõm chờ cơm, chậm mất lịch trình. Tuy nhiên, cơn giông tối qua đã khiến con đường rừng trở nên rất khó đi, nhục nhã nếu như xế thiếu kinh nghiệm đường trường....
    - Tiếp theo: Thảm cảnh giang hồ, nhà EEC, MMC, Fan Trecking... lạc đường, mắc mưa Pù Luông và tan nát bản Nủa, xếp hàng rồng rắn trước nhà vệ sinh, cafedang oánh 3 cây bổ sung chi phí cho cả nhóm, phè phơn ăn chơi nhảy múa, tắm suối và đặc sản rừng...
    Nghỉ 1 tý nhé, sẽ tiếp tục post bai va anh len, mỏi tay quá.
  10. cr71485

    cr71485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp trời tìm đc pass, may quá !
    Bác K post tiếp đi , cho thêm 500 ảnh thêm tính chân thực
    @Gà : em có phải khỉ ko mà khẹc khẹc

Chia sẻ trang này