1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Okie, e ủng hộ cả 2 tay 2 chân ạ ^^
    J chứ ăn uống là e nhanh lắm
  2. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là còn một tuần nữa tới 2-9 rồi, một số anh em đang chuẩn bị đi 1 chuyến, trong khoảng 4 ngày. Cafedang nhảy lên đây nễu một số phương án, anh em lựa chọn và cho xin ý kiến nhé.
    I : Khám phá Na Hang- Yên Hoa- Hồ Ba Bể
    Nếu đi cung này thì tốt nhất nên đi vào tối thứ 4 ngày 1-9, trong buổi tối chạy thảng 1 mạch theo đường 2 đên Tuyên Quang, chui thẳng vào suối nước nóng Việt Lâm ăn chơi, ăn cơm lam, tắm suối nước nóng và ngắm cảnh, giá cả ở đây thuộc loại bình dân. Đi đêm mát mẻ, phóng thoải mái không sợ cá vàng, chứ đợt này cá vàng lượn ghê lắm.
    Ăn nghỉ thoải mái, sáng hôm sau tiếp tục đi theo đường 2 lên Hà Giang, đến Hàm Yên có 1 ngã ba đi Chiêm Hoá, quãng đường 100km, vào tới Na Hang thăm thuỷ điện, khu bảo tồn Na Hang,mấy cái thác ở đó, nếu không thì đên tầm khoảng 1h chiều nhảy vào bến Na Hang bắt thuyền gửi xe sang Yên Hoa, đi dọc ngắm cảnh sông Gâm, lòng hồ thuỷ điện rất đẹp.
    Đi thuyền mất 1,5 tiếng đồng hồ, chơi chợ dân tộc ở Yên Hoa và đi ngắm cảnh mất khoảng 1 tiếng, thì sẽ khởi hành đi Đà Vị,cách Đà Vị 10km có một cái ngã 3 rẽ sang Chợ Công Bằng, đây là quãng đuờng đi xuyên rừng Hồng Thái, tuy hơi khó đi nhưng rất đẹp và hoang sơ, có một số bản dân tộc Dao dọc đường, sang đên chợ Công Bằng, đi tiếp lên Bộc Bố, Pác Nậm,sang Chợ Rã, hạ cánh ở Hồ Ba Bể, từ Yên Hoa tới hồ Ba Bể mất khoảng hơn 100km. đến Ba Bể thì trời cũng tối, có thể nếu nóng sốt luôn thì đặt đốt lửa trại và nướng gà, cá nướng Ba Bể, ngủ nhà sàn ở bản Pó Lù hoặc bản Pắc Ngòi.
    Sáng hôm sau, sẽ đi thuyền thăm quan hồ Ba Bể, theo mình được biết thì giá thuyền là 380k, đi dọc hồ Ba Bể, thăm Ao Tiên, Động Puông là đẹp nhất, không thì có thể sang thác Đầu Đẳng.đến tối về đến chỗ nghỉ.
    Hôm sau, có thể đi thăm một số động trên cạn, đi chơi mấy bản dân tộc Tày ở đó, hoặc không thì phóng thẳng đên Bằng Lũng, ATK Chợ Đồn mất 70km, từ Chợ Đồn đi tiếp sang ATK Định Hoá 50km, ở ATK có thể chơi Tỉn Keo, suối Khuổi Tát, thăm lán Bác Hồ, lán tướng Giáp trong chiến khu Việt Bắc xưa, nhà lưu giữ những kỷ vật kháng chiến chống Pháp.... Sau về Thái Nguyên theo đường Chợ Chu, Giang Tiên, Bờ Đâu, hoặc không vượt đèo De sang thăm Đình Hồng Thái. cây đa Tân Trào...
    Nếu về TN, ngày cuối cùng làm 1 chuyến hồ Ba Bể là thảnh thơi nhất trước khi về HN. Nếu sang Tân Trào, thì phóng về Vĩnh Yên, mò lên Tam Đảo an dưỡng lấy sức khoẻ trước khi về HN.
  3. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    PA II. ĐI dọc đường mòn Hồ Chí Minh, tây Nghệ An.
    Cũng trong tối thứ4 phóng thẳng một mạch theo đường Xuân Mai, chợ Bến, phóng đên nghỉ chân tại thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hoá, 200km. đường rất vắng vẻ,ít oto đi thoải mái.
    Sáng hôm sau, đi thẳng tới Nghĩa Đàn, NA rồi rẽ lên Quế Phong, chơi thác SAVA và thuỷ điên, đây là một thác nước rất lớn và đẹp, hùng vĩ, đên chiều quay về đi Tương Dương, Con Cuông, về khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát,ăn uống đặc sản thú rừng ở đó.
    Hôm sau, khám phá Pù Mát, đến trưa quay về đi thác Kèm, đây là một cái thác tương tự Háng Tà Chơ nhưng đường đi rất dễ, đường nhựa quanh co 18km, tắm thác, ăn gà nướng và xôi dừa, thịt lợn rừng nướng duới chân thác. tối trở lại đường mòn Hồ Chí Minh và nghỉ tại thị trân Tân Kỳ, Nghệ An.
    Sáng hôm sau,t7, đi tham quan và chụp ảnh kỷ niệm tại km), nơi bắt đầu con đường HCM(đường 559 xưa) huyền thoại.
    Sau đó, đi theo lối Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương về thăm Hoàng Trù, Kim Liên quê Bác. đên trưa vòng về TP Vinh chơi ở quảng trường, chụp ảnh, ăn uống và nghỉ ngơi. Chiều vòng sang Hà Tĩnh đi biển Xuân Thành, đi từ Vinh mất 15km. Đây là một bãi biển rất đẹp với những hàng đừa xanh ngút ngàn, những căn nhà rông,ăn hải sản ...giá cả rất bình đân, tối có thể ngủ ngay bãi biển hoặc là về Vinh nghỉ.
    ngày cuối cùng, thích thì phóng xe máy về, không thì vứt xe lên tàu về HN. 300km
  4. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    PA III: Hà Nội, Điện Biên.
    Cung này điểm chơi cũng nhiều, nhưng hơi dài, yêu cầu anh em đi phải trâu bò.
    Cụ thể, cũng tối thứ 4 chạy HN-Mộc Châu, nghỉ ở Mộc Châu.
    Ngày hôm sau, Mộc Châu, ngã 3 Sông Mã, theo đường 4G cũ chạy Sông Mã, Sốp Cộp, Điện Biên Đông, TP Điện Biên, chặng này nhiều cảnh đẹp đặc trưng của Tây Bắc, tuy nhiên đoạn đường Điện Biên Đông hơi khó đi.
    Hôm sau, chơi hầm tướng Đờ Cát, cánh đồng Mường Thanh, đồi A1, chụp ảnh kỷ niệm... đến chiều phóng về Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La theo đường Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, vượt đèo Pha Đin nổi tiếng về Thuận Châu.
    Ngày thứ 3, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, vượt phà Pá Uôn đi theo đường 279 về Than Uyên, tối gghỉ đêm ở Mù Cang Chải hoặc Tú Lệ
    Ngày cuối cùng, theo đường 32 về Hn, chơi Tú Lệ, chợ Mường Lò, có thể đặt trươớclàm đặc sản ở nhà Thuật Văn Chấn, nghỉ ngơi, chiều tối về HN
  5. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    PAIIII: Khám phá rừng Tà Xùa, đỉnh Mõm Bò, đỉnh núi máy bay rơi.
    Đỉnh Mõm Bò rất ít khi trong thấy được bằng mắt thường, và cũng ít có ai mò lên tới đỉnh, tuy nhiên câu chuyện về những chiếc máy bay khi bay qua vùng này đều bị rơi mà không giải thích được nguyên nhân, cho đến nay vẫn còn là bí ẩn, mọi nhận xét đều chỉ là phỏng đoán
    Có thể đi làm 2 đường, nếu muốn thảnh thơi ngắm cảnh truớc khi Treck thì đi theo đường 6 lên Ngã 3 Cò Nòi, rồi rẽ phải đi sang Bắc Yên, ngắm cảnh sông Đà và rừng đại tướng Võ Nguyên Giáp, lên đến Tà Xùa, thưởng thức chè san tuyết Tà Xùa vè thuê người dân tộc ở đó dẫn đưòng lên đỉnh Mõm Bò. lúc về còn thời gian thì phi lên Hồng Ngài, nơi bắt đâu câu chuyện Vợ Chồng A Phủ Chơi, đi về Phù Yên, Mường Cơi, rẽ sang đèo Lũng Lô, Nông trường Trần Phú, về Ba Khe, Thu Cúc, về HN
    Nếu đi thẳng thì đi đường 32 đên Thu Cúc, vượt đèo Kón sang Phù Yên, ngã 3 Gia Phù, Bắc Yên thì là đường ngăn nhất, lúc về có thể vượt phà Vạn Yên sang Mộc Châu vê HN, hoặc đi theo đường cũ, hoặc nhảy sang Trấn Yên, Yên Bái chơi thuỷ điện Thác Bà trước khi về HN
  6. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều PA nữa, có thể đi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, sang Trà Lình Cao Bằng, hoặc có thể đi Mường Lát, Na Mèo Thanh Hoá, đường tre Suối Muống...tuy nhiên theo mình thì mấy PA trên là phù hợp cho 4 ngày vừa đi vừa chơi, vừa khám phá, vừa sức anh em. Mọi người tham khảo và cho biết ý kiến nhé, nếu thống nhât chúng ta sẽ off khoảng 1,2 buổi để bàn bạc cụ thể phương án, chi phí, lượng ngươi đi... Hoặc ai có ye kiến khác thì đóng góp nhé.
    Đợt này những điểm nổi tiếng như Hà Giang, Lào Cai...dân đi bụi đông như trẩy hội, nên mình không chọn những cung đường đó, đi những tuyến khác vắng vẻ thích hơn.
    Tháng 8 này là một tháng quá đen đủi với bào nhiêu chuyện xảy ra với mình, hy vọng sẽ giải quyêt kịp được phần nào và lên đường cùng anh em.
  7. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang hào hứng lên đường đây. Thấy phương án đi Ba Bể, ăn chơi kiểu nghỉ dưỡng hấp dẫn hơn cả . Không biết mọi người nhà mình ý kiến thế nào???
  8. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hix, nghe danh bác cafe đã lâu, mà cũng chỉ được nhang nhác qua một lần. Hy vọng chuyến nay đi cùng bác cafe, nghe anh K ca ngợi mãi. Em đăng ký một chân. Làm cả năm cả tháng rồi đi Ba Bể nghỉ dưỡng là sướng nhất. Nhà HB nhào zô đi nào!!!
  9. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hấp rẫn quá mà rất tiếc đợt này em ko tham gia cùng cả nhà được vì em có kế hoạch đi Singapore cách đây cả 2 tháng rùi hix hix
    cả nhà đi chụp ảnh nhiều nhiều cho em xem với nhá, hôm nào ọp ẹp chém gió thì thông báo cho em biết, nếu ko bận rộn chuyện học hành thì em đến hóng hớt ty hihi
  10. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh em đi Na Hang, Ba Bể thì tổng quãng đường 700km cho 4 ngày, rơi vào khoảng tầm 200k/ngươì tiền xăng xe, cộng với ăn chơi, nghỉ dưỡng, đặc sản, cắm trại, các chi phí khác...tầm khoảng 400-500/ người là phè phỡn và sợ tiêu không hết tiền, vì mỗi chặng mình đều có cơ sở quen biết, coi như là tối đa 700k/người, mọi việc sẽ bàn bạc thống nhất tại buổi off

Chia sẻ trang này