1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Huyền Bí - 30/4 Thẳng tiến Bắc Hà - Lượn lờ Suối Giàng 17/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi activegirl84, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Phố Bảng - 1 thị trấn bình yên đến lạ, rất yên bình, chạy rất xa mới thấy 1 hàng quán nhỏ, trẻ con không ồn ào, vân vê vẽ cái gì đó dưới đất, chơi 1 mình, xa xa có vài phụ nữ may vá gì đó trước thềm nhà, Thị Trấn Phố Bảng này chắc chỉ hơn 100 nóc nhà, người Hoa sinh sống nhiều, mà cafedang còn bảo là Mông Tàu, tôi lại hỏi, thế Mông Tàu và Mông ta khác hay giống ? cafedang bảo ? Mông tàu thì mông ...bằng phẳng ! Mông ta thì nhọn hoắc :P :P
    Ấn tượng tại thị trấn này là những ngôi nhà trình tường, vì ảnh hưởng nhiều của dân tộc Hán, nên thường thấy trước của nhà thường có dán 2 hàng câu đối đỏ xưa cũ.

    [​IMG]

    Chợ Phố cáo ngày không có chợ phiên.
    Phó Bảng họp chợ mỗi tuần một lần, phiên chợ được tính theo lịch lùi (nếu tuần này là thứ bảy thì tuần sau là thứ sáu, tuần sau nữa là thứ năm). Phiên chợ là ngày mà Phó Bảng đông vui nhất bởi người dân quanh vùng đem nông thổ sản xuống chợ, người mua, kẻ bán nhộn nhịp, quang cảnh tấp nập kéo dài đến trưa. Khách phương xa một lần đến Phó Bảng là một lần được tự cho mình sống chậm lại, để tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái. Chuyến du lịch khám phá thị trấn đậm nét hoang sơ này thực sự là một hành trình thú vị. Để rồi, dư âm của cuộc hành trình ấy sẽ còn theo du khách về tận miền xuôi...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]

    ít thấy bóng dáng con người ở cái thị trấn này, lâu lâu ngang qua một căn nhà, có 1 người già ngồi lim dim đôi mắt...
    Trời ngả màu chiều, cộng với cái lạnh ở cái thị trấn bị lãng quên này giục chúng tôi hối hả chạy Sang Sủng Là...hay tại vì những thửa Tam giác mạch nó thôi thúc chúng tôi....

    Cả nhà chuẩn bị mnag kính vào, xì pam tam giác mạch đê !!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhìn tớ thỏ mãn...chả muốn rời tam giác mạch nà ! cafe bảo, về mau, còn qua nhà Vương thăm ấy nữa, không thì ngủ với tam giác mạch luôn đi....

    [​IMG]
  2. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chút nữa sang nhà Vương 1 tý rồi mai ta đi Lũng Cú

    [​IMG]

    Nhà Vương thì cả làng du lich chộp rồi, đi loanh quanh nhà Vương, thấy cái chuồng ngựa là ...thanh bình nhất :-", còn cái nơi không thanh bình là cái ... nơi ấy ấy ...%^&*.[r24)][r24)]b-(b-(

    [​IMG]

    [​IMG]

    còn bên trong nhà tối om om, lại có ngôi mộ của Vương chí Thành nữa...thấy rợn rợn, thôi, chạy ra ngoài thôi...

    tui...íu bóng dzía lắm !![:D][:D][:D][:D]

    [​IMG]

    Sao nó dài thế nhẩy ???
  3. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, Tam giác mạch Lũng Cu ,cùng Sâu Róm, cuộc hội ngộ Nhimxu tai chân cột cờ ...:-bd

    Đồng văn - Lũng Cú Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Niêm Sơn - Cốc Pàng - Bảo Lạc : 100km

    Sơ nét về Phố cổ Đồng Văn :

    Di tích kiến trúc nghệ thuật phố cổ Đồng Văn (Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) Từ thành phố Hà Giang ngược lên phía Bắc theo đường quốc lộ 4C (Hà Giang – Đồng Văn) 155km là đến phố cổ. Phố cổ Đồng Văn nằm ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Phố cổ phân bố trên diện tích hơn 10.000 km2, bao gồm khu chợ và những ngôi nhà thuộc hai thôn Quyết Tiến và Đồng Tâm. Trước đây, khi chưa hình thành Phố cổ, mảnh đất thung lũng hình lòng chảo này cây cối rậm rạp, nhà cửa dân cư thưa thớt. Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, với ý đồ của chính quyền đô hô là xây dựng Đồng Văn trở thành một trung tâm giao thương trên vùng cao nguyên đá, cũng thời kỳ này Phố cổ được hình thành và xây dựng. Từ đó đến nay nơi đây vẫn giữ vai trò là một trung tâm buôn bán sầm uất trong khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Nhìn về tổng thể, khu Phố cổ Đồng Văn là sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống của cư dân bẩn địa với kiến trúc của cư dân vùng Hoa Nam (Trung Quốc). Các ngôi nhà cổ với kiến trúc kiểu nhà phòng thủ: trình tường, mái lợp ngói máng truyền thống của địa phương tạo cho toàn bộ khu phố cổ Đồng Văn có nét đẹp riêng, độc đáo. Đến nay, nhiều nhà cổ Đồng Văn tuy mới chỉ ngót khoảng trăm tuổi, song nét rêu phong và sự phong lưu một thời của những dãy nhà cổ còn lưu lại gợi cho ta cảm giác về một góc Phố cổ Đồng Văn xưa. Cũng như các vùng miền đa dân tộc khác, Phố cổ Đồng Văn là khu vực đa sắc màu văn hóa. Người Tày chiếm đa số trong cộng đồng dân cư và có đời sống văn hóa nổi trội so với các dân tộc có số ít dân hơn. Tuy nhiên, mỗi dân tộc nơi đây vẫn bảo lưu được những nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc trưng của dân tộc mình. Di tích kiến trúc nghệ thuật Phố cổ Đồng Văn được xếp hạng quố gia ngày 16/11/2009.
    Chúng tôi gặp chánh văn phòng trên điểm du lịch Đồn cao trên Đồng Văn, tuy nhiên vẫn không có được thông tin là cái đồn này có chính xác từ năm nào, chỉ biết các " cán bộ" tới đây thì đã có Đồn !!!??

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chúng tôi thẳng tới Lũng Cu đây ạ !!
    nói không sai mà, với cái đứa mà lần đầu mò tới nơi này, xem bảng chỉ đường bổng dưng ....đứng film là thế này đây !!!
    [​IMG]

    sau đó, lẩm bẩm, bụng bảo dạ...lũng....ji mà ....sâu thế nhể ?!=))=))

    lại có những xã nghe tên cũng phì cười

    [​IMG]
  5. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lũng Cú, tiếng Mông nghĩa là lũng ngô, do vùng này chỉ toàn đá và ngô. Nhưng cũng có giả thuyết Lũng Cú là tên người đứng đầu một dòng họ Lô Lô có công khai khẩn vùng đất này. Cũng có người bảo: Lũng Cú đọc chệch âm theo tiếng Mông xưa là Long Cổ- tức trống vua. Xuất phát từ chuyện thời Tây Sơn, Quang Trung đã lệnh cho đặt nơi đây một trống đồng rất to. Cứ mỗi canh, tiếng trống lại vang lên ba hồi đĩnh đạc, vọng khắp vùng biên cương đá Đồng Văn này để khẳng định chủ quyền đất nước.

    Bao nhiêu mong mỏi chỉ được một lần đến nơi địa đâu tổ quốc, (được thăm các anh zai trên đồn biên phòng , ;))vì nghe chúng bạn nó bảo, các anh í đẹp zai lắm cơ !! hố hố !! lại mê zai !! )
    Ở cái nơi mà lâu lâu mới có người ở miền xuôi lên thăm, con gái Kinh thì càng lâu nữa mới tới vẫy vẫy được 1 tí rồi lại đi, thì mỗi khi có đoàn khách nào tới, sẽ được đón tiếp nồng hậu lắm ...
    rứa mà tớ trèo lên cái thang bộ....đứt hơi, thở hồng hộc...thế là cũng tới...mọi người cứ nói, ÔI ! TỚ HẠNH PHÚC VÌ ĐANG ĐỨNG DƯỚI CHÂN CỘT CỜ.
    còn tớ, thì TỚ RẤT HẠNH PHÚC VÌ CŨNG MÒ TỚI ĐƯỢC CỘT CỜ LŨNG CU ..+ / ...( vì lên đến đỉnh thì cứ là thở hồng hộc) cái nắng đúng ngọ, cái lạnh của không khí, cái quang cảnh khi được ngắm các thửa ruộng từ trên cao, nghe xa xa tiếng trẻ con cười, tiếng mõ (?!) của trâu bò ! và tiếng chó sủa xa xa, tớ ! 1 mình, đúng 12 giờ trưa ngay cột cờ Lũng Cú , đó là cảm giác...rất Yomost !!! hehehe
    tội cho tớ là cafedang...sau khi ..thiếu không khí khi lên tram trung chuyển, lại phểnh bung trên chiếu cơm của người ta mà nằm nghỉ, tớ ...bơ vơ , tự sướng trên cột cờ mình ênh !
    Đang chụp chụp, thấy thoắt có dáng 1 đứa con trai...định nhờ hắn nhá cho 1 phát, thế mà lẩn quẩn, 1 vòng , hắn trốn đâu mất !
    [​IMG]

    tấm này...người chụp cho vật !! hic hic, nhắc tới lại thấy hận !!

    [​IMG]
    nhìn từ cột cờ Lũng Cú:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    và ...em hong cô đơn, nghe nhột nhột ngay mông, thì ra là anh róm khều khều

    [​IMG]

    hoan hô ! thế là anh t... hoàn đã có mặt tại Lũng ...Cờ :P nào thì chộp hình lu nịm !!
    tấm này mít gửi tặng Róm đấy !
  6. boyht83

    boyht83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hà hà, về nhà đã lấy lại cân bằng để làm việc chua MIT???
    giờ cũng muốn đi HG mà chẳng mấy ai trong nhóm sắp xếp đc....
  7. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [r32)] tớ chưa cân bằng được, tâm thần có vấn đề roài ! hic hic
    1- chạy xe thì cứ rồ hết ga ![r37)][r23)]
    2- Sáng ra lại thích ngủ trể và nhớ lại ngày hôm nay mình sẽ đi đâu ?!:-??
    3- Trước không uống chè, nay lại nốc ừng ực cả ly nửa lít[r2)]
    4- không thích làm việc, chỉ thích ... hóng các chuyến đi chơi[r24)]
    5- lúc rày lại hay so sánh và mủi lòng...thấy người khác đi chơi, lại giở thói ghanh tỵ ! ~X

    Trời trở lạnh lại nhớ Tây Bắc, sáng nay, thấy 1 đứa nhỏ được bố chở đi học, ngủ gục trên cái gối mềm mại trước cổ xe, tớ lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ , mẹ địu trên vai, trong giấc ngủ say nồng với 1 tâm hồn thanh khiết.
    Nhìn những đứa trẻ xúng xính trong áo váy, lại nhớ đến cậu bé ...không 1 mảnh vải che thân, món đồ chơi trên tay là 1 cục đá vôi, trong cái thời tiết khác nghiệt trên rẻo cao.
    hic hic
  8. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Mít à, ảnh con sâu róm thì được, nhưng sao 2 cái....Hoàn thì trông đểu giả quá, lại còn nhăn miệng cười nữa chứ
    cắt phéng nó đi cho rồi
  9. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [:P][:P] e hèm !! thôi, ai có gan cắt thì cắt ! mít ...hong nỡ .....xén [r23)] !!! hic hic
  10. 0907731166

    0907731166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đang hậm hực, may mà có Róm ! trong khi mít đang vui vẻ với Róm trên cột cờ Lũng cú thì bên dưới, anh hùng hội ngộ ! ( tiếc là không chụp tấm nào lưu niệm với anh nhimxu)
    nghe cafedang bảo, mau xuống mà xem ai đây này ( trong bụng mừng rơn, tưởng đâu hắn tóm được anh cán bộ nào dâng nạp cho mình, nhưng ...)

    Đây là mít ! Còn đây là nhím xù !
    em chào anh ạ !
    Chú đi với ai ? em đi 1 mình ạ !
    Thế chú đi bằng con gì lên?
    em đi con Minks
    thế chú chạy cung này bao giờ chưa?
    em chưa ạ ! mấy lần trước em chạy cung khác, đường không hiểm trở bằng cung này ! chạy 1 đỗi, em đã mấy lần định quay lại !
    đường xấu quá anh ạ ! cua gấp nữa, mà đường lại nhỏ !
    vài hôm tới chú đi đâu ? em về HN vài ngày giặt giũ đồ cho khô, xong em phóng xuống Cà mau !
    thế Cà Mau có gì dưới ấy ?
    em chả thấy có gì? em xuống cực Nam, ôm cái cột này

    [​IMG]

    rồi em về thôi ạ ! hệ thống hỗ trợ đường đi, bản đồ em có tất cả, nên không lo.
    chúc chú thành công, tuy nhiên, có vài nơi không có trên bản đồ hay không định vị được đâu đấy !

    Đó là 1 mẫu đối thoại mà cafe va nhimxu nói chuyện với nhau, hắn cứ nhảy lên nhảy xuống các bậc thang, hỏi làm gì thế, hắn bảo, em chỉ muốn xa cái Minks 1 chút cho đầu nó bớt căng thẳng thôi ạ !!
    Phượt quái nhỉ ! nhìn hắn phóng lên từng nấc thang tiến lên cột cờ Lũng Cú, tôi lại phì cười ! có khi đâu đó trên những cung đường, lại vẫy tay í ới chào nhau ...

    - em vừa vào đó !
    - à, anh thì bây giờ mới vô !

    lưu niệm tại Cột cờ, đánh dấu cực Bắc thân yêu

    [​IMG]

    [​IMG]

    tôi phóng về, chuẩn bị vượt con đèo Mã Pì Lèng ! lên xe nào !

    [​IMG]

Chia sẻ trang này