1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà iem chào các bác Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    có gì bác cứ nhắn, iem đợi....hoặc bác có thể gọi vào phone 0912666179
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khà khà ! chú ở Đà Nẵng à , để chờ anh vô anh iem mình cùng chiến cho vui , anh đang có ý định tết vô trong đó vài tháng mờ !
  3. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    iem mời bác ạh !!! ở trong ni buồn lém... Khi nào vô bác cứ gọi hay...bẩu gì thì cứ thoải...con gà mái nhá bác.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    okie ! thoải mái đê , anh sống trong Đà Nẵng cũng nhiều rồi mà , thế chú ở Quận nào thía ???
  5. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chỗ iem ở là vùng sâu vùng xa bác ạh (Hoà Minh - Liên Chiểu).
    Tuy nhiên buồn hơn là thinh thoảng nhà iem phải vào Hội An, Hội An đẹp nhưng nhỏ và ko có nhiều nơi để chơi. buồn thế đây bác ạh, mà lại ở một mình, định kiếm em dân Quảng nào đó để cưa và chặt nhưng nhớ rằng mình đang chuẩn bị cưa và rìu để cưa và chặt em Hoa (trong) nước ...thánh (ko phải nước thánh của Ngộ Không đâu bác ạh...he..he) nên phải ..dừng tay.
    Cho iem nhắn với em cái: Hoa (trong) nước ...thánh ơi, đợi anh nhá!
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    xùi ui , nhà chú ở chỗ xa thế à , vung dân tộc chứ chả chơi ! anh thì chủ yếu trong thành phố , ở chỗ chu thì buồn là đúng roài ! Hội An đi vài lần là chán ngay , trong thành phố cũng đỡ buồn hơn , thế anh hỏi khí không phải chứ chú đang làm cái công cái chuyện rì trong nớ ????
  7. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vâng!!! đó là dân tộc bác ạh, buồn lém.
    Thưa bác iem là dân kẻ chợ ah!!! Phải chạy đi chạy lại giữa Hội An và Đà nẵng thì mới có ăn....
    Em sẽ rất vui nếu được gặp bác ở trong này!!!!
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Gọi em hả??????????
  9. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy... đừng lóng nhá em Hoa (trong)... nước...thánh(nhắc lại đó ko phải nước thánh của Ngộ Không đâu nhá.. he he).
    Em biết anh bao nhiêu tuổi ko? Anh thì biết rõ tuổi của em đấy!!!
    Em muốn anh gọi bằng chị or bằng cô? Cho em biết, nếu anh gọi em là chị thì các anh sẽ ko cưa và chặt em nữa đâu!!!(vì các anh tưởng em già quá mà ) như thế thì tội nghiệp em của anh chết, nói thế ko phải vì anh ko cưa em nữa mà đơn giản là vì anh muốn có càng nhiều thằng cưa em thì càng tốt, chúng nó cưa gần xong và đã mệt thì anh chỉ cần... ẩn nhẹ một cái ...là em đã vào...lòng anh rồi ... hehhe .
    Thế nhá em!
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ? ghê thật, nhưng mà đừng có quá tự tin vào bản thân anh ạ , đời vẫn còn có chữ "ngờ"mà , có mua cưa thì nhớ mua cưa xịn nhá, đừng mua cưa đểu tốn tiền lắm đó, em cũng đang muốn biết cái cưa của anh nó thế nào đây nè .

Chia sẻ trang này