1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Kính Cận - Nhà Đoàn Kết Nhất TTVN . Thứ 7 ( 2-12 ) off Lẩu . Chi tiết trang 74

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khanhlinh85, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Hai tạ mốt rùi mà có người còn chê ốm đấy nhé.
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hic,saigon nóng kinh khủng,nóng tàn bạo,nóng vô nhân đạo.
    SG HN cộng lại chia đôi nhỉ.Hic,em chịu lạnh được chứ chịu nóng thì ôi trời ơi.Hic
    Lại nóng.
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Nóng dã man thì đúng hơn.
    Mới ăn cơm trưa về, vào được văn phòng .........mừng hơn bắt được vàng.....
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    em về tới nhà lủi thẳng lên phòng ứ thèm ăn cơm lun này chị...hic hic.giờ ai kiu em ra khỏi phòng em giết thẳng tay
    Em đang đồ rê mi pha sol la si đố đây chị ơi.Thứ 7 gặp chị nhá..Chị cho em cái giờ thiêng quá thể.hic.sức vóc đâu mà hát với hò chị ơi.
  5. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    em hồn ma đang kiếm hồn ma làm bạn nì ?
    Anh nào nhà mình ra làm bạn cùng em ý kìa ..
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Honma: đi gờ đó, nóng, nắng, đói......khi vào được phòng karaoke mới cảm nhận được sự sung sướng, hạnh phúc chứ em. Đừng ăn trưa, để bụng ăn với chị lun nha....
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ, 2 chị em đi chơi cuối tuần vui vẻ nhé. Mình thì cô đơn lạc lõng ở xứ Hoa Phượng 1 mình này, hic hic. Giờ mới biết nghèo là gì, xấu zai là gì
    Phù, hết hạn tù. Mà hôm nọ gặp bác Long đang ngồi trong phòng 83, hút thuốc và ca vang bài : Anna ơi ! Hãy về đây bên anh
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tình hình là chưa thấy ai cả,ryan là ứng cử viên tiềm năng đấy
    thích em làm một nhát hay dây dưa đây
    KL85:Thả con tép bắt con tôm hả chị,em cứ nghĩ đến cái hành trình qua chị mà mồ hôi mẹ mồ hôi con...Nhưng vì sự nghiệp lớn chị nhỉ...Thế trưa đấy để bụng đói rồi
    Hec:kết cai tù hay sao mà vào tù ra khám miết thế anh
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tí quên,tám tàng một hồi quên cả đi học...em chào cả nhà ạ
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hum ni lần đầu phi qua cầu Long Biên ( sợ tắc hé hé hé ) . Cái cầu này tuy cũ dưng mờ đi cũng thích phết , đúng là lần đầu có khác , nhìn xuống bãi đẹp hơn ở bên cầu Chương Dương nhìn sang . Chiều về thấy người ta cứ , thèm chết đi được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này