1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Kính Cận

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boy_kinhcan2783hn, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    choa iem bon chen với ....nhưng mừ mới đầu tháng bác ạ..mí cả iem đang thi ..phỉa tu tâm tu tính .....hị j...mà có gì cả nhà phải alo cho anh em đấy nhá
  2. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    thă?ng Ha? Ruô?i đang yêu điên cuô?ng có khác
    suốt nga?y dăm ba cái lá rụng vớ vâ?n
    tiên sư.
    he? he? hôm na?o nhậu nhẹt cái nhê?
    lchwua có hum na?o ngô?i nhậu với lafo Fa''c X nhê?
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ặc.... thế này yêu là có tội à a Kim Lờ
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ức chế quá cơ cả nhà ơi...hum nay cái mạng nhà iem bị cả lởm...cả chiều...có mạng thì bị bác mattroihanoi..xóa bài..nhớ lấy em nhá...khi nào nhà mìn RTC em xé xác bác nhắm rượu
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ngưòi anh làm gì có thịt, toàn xương thôi
    em có gặm cho đỡ thèm
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    vâng hem seo..có lẽ nhìn cái mẹt trên avar cũng hem đến nỗi da bọc xương nhẩy....nhà mìn hok op ẹp rì hả....nhanh lên iem sắp thi học kì xong òi<= cần ăn chơi đú đởn bù lại những ngày bận rộn
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ vl
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hị ị hello ngày mới cả nhà ná...seo dạo nì các bác ôn thi hay seo mà vắng thế
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cảm thấy vui vui. Tối hôm qua dặn Mẹ sáng gọi con dậy sớm. Mẹ hỏi lý do, cười bảo; con tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi đội mũ bảo hiểm đi làm.
    Bê tô phở ra trước nhà ngồi ăn, nhìn mọi người qua lại đội MBH, say sưa đến độ, trễ cả giờ. Mẹ bảo con này hâm...
    Đến ngã tư gần nhà, thấy mấy chú công an đang bắt xe vi phạm, bon chen dừng xe thắng kịt trước mặt chú, chú ơi cho con hỏi, đi xe đạp điện có cần đội MBH không ạ? chú ngạc nhiên khoát tay bảo không cần đâu " em" . Hic, hoá ra mình chưa gìa. ( Mừ công nhận chú công an đẹp trai thật )
    Đi trên đường cứ mãi ngó trái, nhìn phải xem mọi người đội MBH thế nào. Hoá ra dân ta cũng nghiêm chỉnh thật. Tự hào thật. Ai cũng giống ai, chả ngại như những hôm trước,cứ nhắc đến MBH là cười sặc sụa
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nhân ngày Mũ Bảo Hiểm
    Hôm nay thật là 1 ngày bùn cười...mình thức dậy và biết là hôm nay là 15-12 toàn dân đội mũ BH..cần phi lên Láng Hạ khẩn cấp còn đặt máy chiếu....đã nghĩ ra vào cái đoạn đi lên nhiều trạm công an cũng ghê ghê...login vào YM thấy ae nào cũng tinh thần MBH khí thế....phi ngay sang nhà bà chị mưọn cái ..màu đỏ style...
    Nhanh chóng hòa vào dòng người...ấn tượng đầu tiên là mìn hơi choáng..từ ngõ từ hẻm đến đg bê tông đến đg to...ai ai cũng MBH..hehe.
    Kh ngờ là dân mình lại ý thức cao như vậy...thấy lòng tự hào dân tộc lên cao vật...mới có ngày hôm qua thôi...kh ai đội mà hôm nay...100%.Mình đi cả 1 đoạn đg như vậy..cả đi cả về đếm đc 2 người kh đội. h bạn muốn nổi bật thì ra đường kh đội mũ....
    Nói chung là cảm giác cực hay ho...tự hào mình là người Việt Nam...ý thức cao thế chứ...
    Bọn japan nó mất 7 năm để tuần dân nó có nồi cơm điện...VN chỉ cần 1 ngày...yeah...I Love VN

Chia sẻ trang này