1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhậ ký Tình Yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNhi, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi... chờ mãi mới thấy gigi_lai lên mạng.Bây giờ mình đang tạm thời vui lắm nhưng chẳng biết ngày mai có vui như thế này nữa ko? tình yêu của mình nó cứ sao sao ấy,mình cũng chẳng hiểu nữa nhưng mong là cho dù có như thế nào thi bọn mình vẫn ở bên nhau vì để yêu được nhau bọn mình đã trải qua nhiều khó khan lắm.Bạn và bf vẫn ổn chứ? Mình cũng mong 2 người luôn luôn hạnh phúc,cãi nhau xong rồi làm hoà,cảm giác đấy cũng vui gigi-lai nhỉ.Mình muốn về VN quá.Tặng gigi_lai đấy
    Nhi
  2. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi... chờ mãi mới thấy gigi_lai lên mạng.Bây giờ mình đang tạm thời vui lắm nhưng chẳng biết ngày mai có vui như thế này nữa ko? tình yêu của mình nó cứ sao sao ấy,mình cũng chẳng hiểu nữa nhưng mong là cho dù có như thế nào thi bọn mình vẫn ở bên nhau vì để yêu được nhau bọn mình đã trải qua nhiều khó khan lắm.Bạn và bf vẫn ổn chứ? Mình cũng mong 2 người luôn luôn hạnh phúc,cãi nhau xong rồi làm hoà,cảm giác đấy cũng vui gigi-lai nhỉ.Mình muốn về VN quá.Tặng gigi_lai đấy
    Nhi
    Nhi
  3. gigi_lai

    gigi_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Minh van online ma Nhi!!!hihi.Thay Nhi cuoi la okie roi.Minh van okie Nhi a.Con chuyen hom nay hay ngay mai thi dung nghi nhieu hay mong muon gi nhieu ma la cai gi no den thi no se den thoi Nhi a.Mong nhieu thi cung that vong nhieu ma.Luc do buon lam.Tot nhat ko mong ma no den tot thi cang vui thoi ma.hihi.Tiep tuc cuoi di nha'.Khoc thi luc nao ma cha kip.
    tintin
  4. phuonhhayeu

    phuonhhayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    QUỲNH NHI thân mến !
    Bạn là một người thật sự hạnh phúc vì đã có một tình yêu tuyệt vời như thế . Mình chúc cho bạn sẽ mau chóng trở về bên cạnh người yêu của mình.Mình đã đọc tâm sự của bạn ở trang đầu , ước gì mình cũng có được tình yêuđẹp như của bạn .
    Mình cũng vừa đọc trang tâm sự của bạn ngày 22/7.
    Mình khồng biết gữa bạn & người yêu bạn có sụ hiểu lầm gì nhưng NHi có biết rằng đôi khi cuộc sống cũng cần có những sống gió để cho con người tự phải vượt qua . Nhi đã vượt qua những thử thách trước để được gần anh ấy thì tại sao bây giờ bạn lại bỏ cuộc khi mà 2 người đang gần nhau kia chứ?
    Mình mong sao bạn và anh ấy sẽ sốm vượt qua thử thách này để đến với nhau như các bạn từng mong muốn .
  5. your_partner

    your_partner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc những dòng tâm sự của em mà anh cảm thấy rất thích. Anh thấy được một điều mà anh nghĩ mọi người cũng nghĩ như anh, người có được tình cảm của em thật sự sẽ hạnh phúc. Mặc dù em viết nhật ký không được hay, và lại còn hơi trẻ con nữa. Nhưng đó là những dòng nhật ký hết sức chân thành và lại xuất phát từ trái tim một người đang yêu.
    Anh xin được ủng hộ em bằng một câu này, không phải của anh mà của một người anh hết sức yêu quí, cũng như người em yêu vậy.
    "Tình yêu trong xa cách, như ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn"
    và mấy câu này nữa:
    "Ai đang đợi khi ngọn lửa bùng cháy
    Ai đang sầu khi ngọn lửa le lói
    Ngọn lửa sẽ sáng khi lòng nến còn đầy
    Ngọn lửa sẽ tắt khi lòng nến đã vơi"
    P/S: Hãy yêu bằng cả trái tim mình em nha, cuộc đời sẽ không phụ em đâu...
    Living 'n Giving

    Your Partner
  6. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gigi_lai a,bây giờ bạn đang online,mình nhìn thấy bạn,bạn la người đầu tiên co cùng hoàn cảnh với mình và hiểu mình nên mình luôn mong muốn bạn la người bạn tâm sự cùng mình,và ngược lại mình cung muốn được chia sẻ với bạn những gì mà bạn muốn nói cung mình,được ko? Mình thấy bạn nói rất đúng,ko nên quá mong muốn 1 điều gi đấy,phải ko?
    Phuonhhayeu,your_partner: Em biết là mình viết nhật ký ko hay,ngay từ đầu khi em viết những dòng này lên thì nó là những gì thật nhất trong em,em sẽ tiếp tục viết cho đến khi nào em chia tay với mối tình này nhưng em mong sẽ ko có ngày đó va em cũng cám ơn 2 người vì dã hiểu em.Mong rằng 2 người sẽ luôn hạnh phúc.
    Nhi
  7. gigi_lai

    gigi_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhi oi minh mail cho ban theo dia chi lien lac roi do.Co gi check mail di nha.Bibi
    tintin
  8. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    25-07-2002
    Bây giờ em lại viết nhật ký cho anh đây.Không hiểu sao em lại viết nhiều thế không biết.Hàng ngày em vẫn viết mailcho anh,vào đây viết nhật ký,về nha em lại viết vào giấy nũa,em kể về những gi trong ngày em làm cho anh nghe.Em muốn viết được nhiều để khi anh tư Pháp trở về,anh ngồi trên máy bay,anh sẽ mang ra đọc,ngồi trên máy bay buồn lắm anh nhỉ,em biết va lúc đấy ma đọc đc những gì mà người yêu mình viết anh sẽ cảm thấy đỡ hơn.Đấy là em suy ra từ cảm nhận của em thôi,ko biết đối với anh có đúng ko nữa.Thế mà 6 tháng em đi rồi ma em chưa nhận được lá thư nào của anh cả.Em buồn lắm nhưng chắc anh còn bận công việc.
    Anh nhớ hôm nọ mình cãi nhau ko? Em đi gọi điện cho anh cũng khá xa,gió lại to nữa chứ,em lai sợ có cả mấy thằng da đen cứ đi qua chỗ gọi điện đấy,chỉ có 1 mình em thôi,cũng may,bạn bè em lo cho em nên đi theo.Nhưng tính em nó thế,có việc mà ko giải quyết thì em ko chịu được.Cũng là hôm đấy mình hoà nhau va anh hứa anh sẽ mở riêng 1 mục trên forum của anh để xin lỗi em,em ko chịu,em bảo là anh còn phải vào tất cả các phòng trong forum đấy cơ.Anh bảo ừ,chỉ cần em ko giận anh nữa thôi.Thế mà hôm nay em vào forum đọc thì chỉ có 1 mục anh vào thôi,nói xin lỗi em ma chẳnng nói rõ là xin lỗi vì lý do gì nữa chứ,anh sợ mọi người biết à? Em ko chịu,em vẫn còn tức lắm.Hôm nay mà anh gọi điện sang cho em em sẽ ko nói chuyện với anh đáu.Thôi cứ thế đã,tuỳ anh đấy.Mai em lại viết tiếp nhật ký,còn bây giờ,em ko viết nữa đâu,tức quá chẳng viết được nữa.
    Nhi
  9. gigi_lai

    gigi_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    minh lai lai roi do Nhi a.Check di xem co nhan dc ko nha.
    tintin
  10. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hic híc .....Thật sự mình vui cho tình yêu của hai bạn quá nhưng lại buồn cho mình không thể có một người con gái lo cho mình tới vậy .....nghĩ tới mình như thế .....Chúc mừng người bạn trai mà QuynhNhi yêu thương ....
    2508

Chia sẻ trang này