1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhậ ký Tình Yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNhi, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    26-07-2002!
    Ngày hôm nay của em là 1 ngày của tâm trạng.Bây giờ em đang nghe bài hát chân tình,em thấy rất hay : Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.Có thật thế ko? Nhung đối với em thì khi anh đã đi rồi thi dù anh có quay lại em cũng ko muốn.Anh chỉ là của em thôi,còn nếu như anh đã theo người khác thì anh đã ko phải là của em nữa rồi.Em nhớ Việt Nam quá anh ạ.Tối hôm qua sau khi anh gọi điện cho em xong thì em lại càng nhớ anh hơn.Kỷ niệm đôi khi làm còn người ta day dứt.Cung chiều hôm qua em đọc trên mạng thấy ở VN đang tuyển tiếp viên hàng không,em muốn về,làm nghề đấy và được ở bên cạnh anh.Em đã nói rồi,chỉ cần anh nói với em 1 câu la anh muốn em ở bên cạnh anh thì em sẽ bỏ tất cả để về với anh,nhưng anh ko nói.Em biết mình suy nghĩ như thế là chưa nghĩ cho gia đình nhưng em cần có anh vi em yêu anh nhiều lắm.Khi nào mình mới được ở bên nhau hả anh???
    Nhi
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, lần đầu tiên mình thấy một người con gái si tình đến vậy!
    Tinh phai
  3. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    29-07-2002
    Đúng là điên thật đấy,không gọi điên thì thôi mà hễ gọi là lại có chuyện để cãi nhau.Anh lại thế,toàn giấu em thôi,chẳng bao giờ giữ được lời hứa với em cả.Em tức thì lại bảo la em toàn tức những chuyện linh tinh, lúc nào cũng thế, lại càng tức thêm.Anh xin lỗi,lại càng tức hôn nữa,đâu phải cứ làm sai rồi xin lỗi là ổn đâu.Em ở đây thì sống khép kín mình để chung thuỷ với anh,bạn bè mời uống 1 hớp bia cung không dám vi nghe lời anh,đến nõi bọn nó bảo là mày có điên ko mà nghe lời chồng thế em cũng chỉ cười và kệ họ vì em yêu anh mà,nhưng em nhận được lại la cái gì??? Lúc nào cũng thế,nhận lại được la nhũng điều trái y mình va khi tức lên thi cũng ko đươc vi "lúc nào em cũng chỉ tức những điều linh tinh",thế nào là những điều linh tinh hả anh? Sao lại cứ phải sống thế này nhỉ? Ai bắt cơ chứ????????????
    Nhi
  4. QuynhNhi

    QuynhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    30-07-2002
    Thế là chẳng ai gọi điện cho ai cả.Em đã từng bảo rằng em sẽ viết tiếp nhật ký này cho đến khi nào mình ko còn bên nhau nữa và em mong ngày ấy sẽ ko bao giờ đến,thế mà no đến sớm quá,em cũng chẳng ngờ.Thôi thì nếu không chịu được nhau chắc có lẽ đấy là giải pháp tốt nhất vậy.Tình yêu của mình cũng đẹp phải ko anh nhưng chỉ tồn tai được có 2 năm 11 tháng thôi,bây giờ em cũng chẳng biết mình muốn gì nữa,tức là cũng chẳng còn gì có ý nghĩa đối với em cả.Đây có lẽ là lần cuối em viết nhật ký,tiếc quá,để nó bị quên đi vậy.Viết nhật ký đúng là đen quá,chán đời.....
    Nhi
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi cuốn nhật ký của bạn lâu lắm rồi, tôi cũng không dám nói lời nào, ráng kềm chế lắm đó. Bây giờ đã đến lúc tôi nói vài lời giúp bạn nhé. Mình thấy mối tình của 2 bạn rất đẹp và mang nhiều kỷ niệm đẹp, khó thể nào mà lãng quên đuợc, phải không ? Với tư cách người ngoài , cho phép tôi góp ý như vầy nhé : Nhi hơi ích kỷ trong việc làm một người bạn gái. Thí dụ như Nhi quan tâm đến bạn trai là tốt nhưng quan tâm quá mức là trở thành một hành động không tốt gọi tắt là ràng buộc, làm cho người ấy cảm thấy hơi bị mất tự do. Có lẽ vì vậy nên có lúc bạn thấy anh ấy hơi hờ hững và bạn đã chia tay (phần giữa). Sau nay lại nối lại và Nhi đã lập lại 1 lần nữa sai lầm này . thế là lại tiếp tục chia tay.... Tất cả những điều này là những khó khăn thường ngày của tình yêu. Hy vọng những lời góp ý này sẽ giúp Nhi tốt hơn trong việc làm của Nhi nhé. Người đàn ông định nghĩa nười bạn gái của mình rằng :
    Anh muốn em là vợ anh chứ không phải là mẹ anh !
    Hãy quan tâm đúng chừng mực , ít quá không tốt, nhiều quá sẽ gây nhàm chán. Chúc vui vẻ và thành công Quynhnhi !

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này