1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Liên Minh - Luôn chào đón thành viên tham gia Đại hội box Du lịch 2010 (Thông tin từ trang 62)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cheekyvn

    cheekyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hehe hê nhô tiền đạo!
    Cố gắng tham gia với mọi người cho sống vui sống khoẻ nhé! 1 chạm + ghi bàn nhanh như chảo chớp thế mà ko tham gia với chị iem thì thật là phí quá . Phải đặt tên cho chị là "phát hiện ở Hải Tiến" mí đúng hihihi.
    Thứ 5: 9PM ở sân Vạn Bảo nhé! Chị alô chị Ngọc đi cùng nữa choa nó vui nhé
  2. cheekyvn

    cheekyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi!!! Tường thuật hay quá, mìn lại cho mấy pet liền date với Quang rùi nhé! Toàn pet xinh nhé, sướng nhé!!
    Cái ảnh ở dưới xin bình là: "MẢNG SÁNG VÀ TỐI CỦA CUỘC ĐỜI" khụ khụ

    @tyyy đội trưởn ơiiiiiiiii(mình ứ bít cách viết bài mới + quote bài khác chèn vào thế nào mới nhục chứ--->toàn phải quote 1 bài để post: nhục ơi nà nhục): sáng thứ 7 mình bận tập cái khác rùi hehe, thui cố tuần rằm nào cũng thắp hương để cầu choa trời mua thuận gió hoà vậy....Còn nếu mà ko đc có lẽ phải dùng đến kế của người xưa để đc vào sân thôi: nà mỹ nhân năn nỉ ỉ ôi kế hị hị!!! Có gì chị iem gặp nhau rùi bàn típ vụ sân bãi và cách đột nhập nhá
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Mà có ai say xe không nhỉ
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xe ngon lái xe to béo sẹc-xì ko ai say.
  5. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    @Ty: ta ko hiểu vì sao TY lại sắp có thể chống lầy với kiến thức Lâu Têk'' của mình... kakakaka... Tình yêu kéo thanh công cụ lên phía trên, có nút trả nhờí ý... Thế nà ra 1 bài dư ta đây lày... kekeke... Chỉ được cái ta iu rồi còn bỏ qua chứ chả được cái gì hơn. :)) =)) :xXX
    @ ALL: Tự dưng tối nay vào nhìn lại ảnh nhớ... anh công an thế... =)) =)) =))
    Đùa chứ tự dưng nhớ Hải Tiến thế... keke... Thời gian này hôm đấy là đang trên đường đi vào "đất liền" cùng cả đội để tắm táp rồi chuẩn bị thổi bánh cho Ty. hichic... nhớ chế... bây giờ là 11h50 nhé. keke...
    Hôm nay lại phải tiêu diều xiền, tự dưng nhớ đêm thắng tá lả thế kekeke...Gần 20k liền chứ có ít ỏi gì đâu... hị hị
    Nhớ cái lúc cả đội hí hửng tranh nhau chân đan quạt... Có đứa khi biết luật 2,4,6,ù 10 chốt 8 mới tẽn tò : "Các đồng chí chơi kinh thế? Em chưa biết chơi đâu!" Tưởng đùa cơ mà đúng thật... 3 đứa còn lại hí hửng tưởng chăn được con gà... Ai dè... cờ bạc đãi tay mới... Vừa vào cái nó đã ù cho phát... Buồn hết cả người... ván sau nó lại ăn cả làng rặng rung mới máu... đấy... cờ bạc là ko biết thế nào mà nhần ý...
    Cay cái mình nại ngồi trước ả... thế là có đứa cứ lẩm bẩm làu bàu là tại mình oánh cho ăn diều... cơ mà lỗi đâu tại cháu... cây đầu là cây của tiên mờ... Ấy thế mà để mình ghét mình ăn cho toàn cây chốt đến nỗi về sau toàn phá cạ đẹp của bài ra đánh mà đôi lần vẫn bị bắt dính... kakakaka... ôi, thắng không sướng bằng cái cảm giác ăn chốt đấy... Nhở nhở nhở! kekeke... Thích thế!
    Mà á, dân Liên Minh chơi bài cực phởn... vừa đánh mà vừa được thưởng thức cái thứ âm nhạc "tạp phí lù" từ đỏ rồi lại đến xanh vàng nâu đen trắng... chả thấy nghỉ lúc nào và pin cả ngày vẫn chạy tốt... hị hị... có khi còn tốt quá cơ ý vì tới 5h sáng vẫn thấy nhạc rên ư ử... =)) =)) =))
    Ôi... lói chung là... nhớ mọi thứ... keke... hiện tại đang bị nhẫn nhộn các cảm giác vì sắp tới mình sẽ bận một cách điên rồ :))... nên sẽ nhớ những khoảng thời gian thư giãn không bị vướng bận bất cừ thể loại công việc như kiểu này nhắm... hít hít...
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ACE í ới tìm đồ dựng bếp...cười vui rôm rả chuẩn bị nhoem BBQ..
    ...Nhớ quả anh em loay hoay hào hứng dựng lều...
    ...Nhớ lâu lâu lắm rồi mới ùa tắm biển đêm, hòa mình dưới sóng rì rào sao nước ấm đến quái lạ - lặn ngụp khua tay mở mắt thấy lấp lóe ánh đèn phản chiếu lung linh huyền ảo - muối mặn chan chát khóe Alo..
    ...Nhớ khi quây quần ngồi cầy tá lả thâu đêm - câu kéo đủ các thế miếng võ mồm - toàn mõm xều mõm xào mới cả ù hụt cứ ấm ức cay trong lòng - thi thoảng mới nhất trộm phát, chẹp chẹp...
    ...còn nhiều nhớ.......
    ( 2 be contiued... )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 26/08/2009
  7. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tối qua OFF mới thấy thế nào sức mạnh của công nghệ, kỳ này có đủ cả các thể loại: ống kính góc rộng, chân dung, nomal.... đến quay video clip. Bảo đảm không bỏ lỡ một trường đoạn nào trong chuyến đi. Thấy mọi người lưu luyến hân hoan chuyến đi như vậy có thể coi là thành công tốt đẹp.
    Đặc sản Clip của anh Khoa là hơi bị hay, cho mọi người thấy đêm nó đen như nào ^^
  8. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Quả ko hổ danh là LM,đi đến đâu là ...Cỏ cũng ko mọc đc!
    Có lẽ LM giờ kẻ buồn nhất trần đời là ta...hic hic....
    ........
  9. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa anh chị em Liên Minh!
    Đầu tiên cho em vô cùng xin lỗi vì nghiệp vụ kế toán kém cỏi của mình!
    Sau 2 ngày tập hợp hồ sơ, chứng từ, hoá đơn cộng cộng trừ trừ, em đã có bảng Thu Chi chính xác đến từng centimét.
    Theo đó thì em đã nhầm ở đâu đó nên đã thu thừa của mọi người tổng cộng là 335 000 vnd.
    Thật là xấu hổ, mong mọi người thông cảm và xin để em gửi lại 335k vào quỹ OFF sắp tới.
    Xin mọi người Download file Exel thu chi ở đây ạ!
    http://www.yousen***.com/download/YkxKSXQvYWJrYUJFQlE9PQ


    Được qan sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 26/08/2009
  10. PabaBeBi

    PabaBeBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    công nhận chuyến đi này em được mở mang tầm mắt, diên kiến nhiều bậc cao nhân. sau đây là hố sơ thu hoạch của em:
    * tay phỏm bờ rồ nhất: Thị LIên, cao thủ đầu chảy mủ của môn thể thao trí tuệ mà riêng tư thế xoạc cẳng đánh bài của Thị cũng đủ khiến đối thủ 2 tay 2 chân dâng nộp cây chốt.
    Bát cháo "chất" nhất: Cháo ngao Quán anh Nam, cháo hành của Thị Nở vẩn phải dập đầu tung hô "suuuuuuư phò" về độ : " thừa hành thiếu cháo".
    Má mì í quên bà bầu sành điệu nhất: Bác Khoai
    Bãi biển thân thiện với môi trường nhất: Hải Tiến.
    "Không đi ko biết Sầm Sơn
    Đi về mới biết....thua xa Hải Tiến".

    Được PababeBi sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 26/08/2009
    Được PababeBi sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 26/08/2009
    Được PababeBi sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/08/2009

Chia sẻ trang này