1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà LongNhong tuyển nam leo Fan tết Dương lịch 2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp đoàn trẻ nghe tường thuật chi tiết, thật là.................
    Sau chuyến này, đoàn trẻ bị mất nhiều thứ nhẩy, nhất là cái đêm ..... tập thể ấy
    @Kỳ đà: Bác đã lấy lại sức sau chuyến đi chưa? Có còn đi được chuyến Tết k? Hay là về hưu rồi
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào điểm danh.
    Chuyến đi thành công và đoàn đã về an toàn, không có thiệt hại gì về vật chất (trừ 1 cái nắp ống kinh của anh Kiên bị rơi khi đang leo dây), còn tinh thần thì ai cũng hứng khởi.
    Tóm tắt chuyến đi như sau ạ:
    12 giờ trưa 29.12, sau khi chỉnh đốn quân, balô, gang tay, giầy dép... đoàn bắt đầu đầu lên đường tại Sín Chải.
    12 giờ trưa 31.12, đoàn lên tới đỉnh Fan
    12g đêm giao thừa, đoàn ra bước chân ra khỏi rừng và có mặt tại trạm Tôn. Mệt, đói, rét, lả... nhiều thành viên đã nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người và giao thừa đón năm mới của LongNhong già như thế đó.
    Chắc hẳn giờ này nhiều người vẫn còn đang ngủ. Chúc mọi người ngủ say, lấy lại sức.
    @biencandy: Vụ trà với bác Hùng 27 tuổi khá thú vị. Sẽ update sau nhé.
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em đã tỉnh dậy vào lúc gần trưa sau một hồi đấu tranh tinh thần căng thẳng. Người ngợm ổn, ko có vết tích gì hết, cũng ko còn đau. Ra cân chả thấy giảm gram nào. he he.
    Chiều em vẫn phải đi khách, may mà có đồng đội tiếp sức, chứ em chả muốn nói gì cả. Giờ có nói chuyện leo Fan là vui.
    Cám ơn nhà Long Nhong đã cho em chuyến Rốt Đa cứ gọi là khủng. Sau này chắc chỉ chạy phân khối nhớn mới chịu được.
  4. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đội gà già về đến nhà nghỉ chắc khoẻ cả rùi nhỉ,làm cái ảnh trên đỉnh Fan cho bà con coi đi chứ...
  5. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Rất vui khi được chụp chung với nhà Long Nhong, cảm ơn các bạn nhiều
    [​IMG]
    Trên đường đi gặp cả Long Nhong già lẫn trẻ, thật là ngưỡng mộ các bạn.
    Hy vọng gặp lại ở những cung đường khác.
    Chúc chân cứng đá mềm.
  6. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hi All,
    Cũng vào đánh dấu và báo cáo cáo tí. Sáng về nhà nằm ngủ thêm đến 8am, sau đó dậy dọn đống quần áo bẩn thỉu. Đến trưa đã kịp đi báo cáo với đội bạn tại thịt chó chặt Nguyễn Khắc Nhu. Đầu giờ chiều đến Cty điểm danh và làm việc. Trước khi ngồi ôm laptop tối nay lại đã một trận rượu để chia sẻ thông tin với mấy tên bạn thèm khát được đi.
    Đến giờ cảm giác người hơi hơi mỏi mệt nhưng thực sự dễ chịu. Mình rất hài lòng với chuyến đi, mặc dù có vài điểm ko đúng với lịch trình nhưng mình nghĩ rằng đấy mới là điểm nhấn của chuyến đi, có nghĩa là mốc của chuyến đi là đỉnh cao nhất chứ ko phải cái chóp tồi tệ mà mình phải chứng kiến, cũng như đoạn đường mình phải trải qua đã chứng minh khả năng chịu đựng của chính mình.
    Cuối cùng Cảm ơn tất cả các bạn trong chuyến đi cũng như @longnhong, hy vong chúng ta sẽ có những chuyến đi mới, đến những vùng đất mới.
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn mình nhât là các chị đã thành công trở về. Trong bức ảnh, nhờ có các chị, đỉnh Fan ảm đạm xinh tươi hẳn lên.
  8. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chuc mung ca nha
    chuc ca nha vui ve chuc mung chuc mung
  9. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Các cụ già rồi mà còn ham ăn, ham ngủ nhỉ. Đoàn trẻ về ga Long biên lúc gần 7h, làm một bửa phở tập thể rùi mới chia tay. Đến 10h đã ọp ẹp tập 1 luôn rồi, 12h mời giải tán. hị hị
  10. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    @ witch và các chị em: Bác Ku da moc, hi hi, theo tin đọc trộm được ( hi hi) hiện đang được điều trị và một số bộ phận yêu cầu hạn chế sử dụng trong 3-4 tháng.
    Chẹp,
    @ Chik bông: em ơi, ra Hànội ngay. Cứu người là quan trọng

Chia sẻ trang này