1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà LongNhong tuyển nam leo Fan tết Dương lịch 2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa đào ở Trống Tông - Mù Kăng Chải
    [​IMG]
    Chợ hoa Hàng Lược năm ngoái
    [​IMG]
    Chợ Bưởi cũng là năm ngoái luôn
    [​IMG]
    Đào
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nài, thế ai hứa đến đèo tui ấy nhở? nhở?
    Bây giờ thì ai chịu phạt nhở?
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Có gọi nhưng : " thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang .........." thế ai phạt ai đây nhở
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ẹc thế thì lỗi của ông bưu điện nhá, vì tôi leo lên hứng sóng suốt chiều, để ngóng điện thoại của ông nhá, nhá
    À, em đề nghị đoàn mình cho cái kế hoạch Tết lên đi, để em còn biết đường bố trí và phân bổ nguồn lực cho hợp lý đặng có gì còn kịp du hí cùng anh em
    Nếu k có cái chi tiết thì cũng phải có cái tổng quan chứ, trưởng đoàn mới năm nay làm ăn lề mề quá
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 29/01/2008
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Rốt đưa cái lịch trình cụ thể lên để bà con xa gần biết đường còn xin nghỉ việc cơ quan, mua vé đi lại, thống nhất số người, chuẩn bị hành trang ..v..v...
    11 ngày nữa thôi, gấp lắm rồi, nhanh lên anh em ơi.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vầng, càng nhanh càng tốt. Ngày mai đã là 23 Tết rồi (ẹc, có thêm chữ Tết tự nhiên thấy cái gì cũng gấp gáp lên)
    Cho lịch còn bố trí mua đồ ăn nữa, năm nay rét thế này, có khi đoàn mình nên kiếm mấy miếng dán nóng, để giữ ấm cơ thể, nhể, nhể....... đoàn mình lên đỉnh ngắm tuyết rơi
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo
    Chào các bạn. Năm gần hết, Tết gần kề, một mùa Xuân mới lại về. Theo thông lệ, nhóm LongNhong của chúng ta lại tổ chức một chuyến đi dài ngày cho tất cả các thành viên. Chuyến đi này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và khám phá Tự nhiên, Khí hậu, Con người và các phong tục của đồng bào dân tộc Việt Nam hiện đang sinh sống bên triền tây của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
    Chuyến đi năm nay hứa hẹn nhiều khó khăn và thách thức hơn những lần đi trước bởi nhiều yếu tố không gian lẫn thời gian mà chúng ta phải vượt qua.!
    Khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt đặc hữu của dãy tây Hoàng Liên,một chuyến đi phải nếm chút đặc sản rừng " Ruồi vàng,muỗi bạc,vắt kim cương " cộng với giá rét tăng cường nữa...nói chung là đủ.!
    Chúng ta hãy sắp xếp công việc, tạm biệt phố phường, tạm biệt biệt người thân.....................và sẵn sàng lên đường.............
    Hành trình dự kiến như sau:
    - Bắt đầu đi từ tối 9/2/2008 (tức tối mùng 3 Tết cho đến 12 Tết )
    - Số người: dưới 9 người
    - Hành trình: Hà Nội - Lao Kay - Sa Pa - Nậm Cang
    - Chinh phục điểm cao 2876 mét
    - Chi phí 1.800.000 đ/người
    [​IMG]
    Lịch trình sơ bộ của chuyến đi
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 30/01/2008
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nhà ta hãy sắp xếp thời gian cho chuyến đi nhé,những ai đi ai ở hãy thông báo sớm để tôi còn biết, thời gian gấp lắm rồi..!
    Cũng xin cáo lỗi về sự chậm trễ lịch trình chuyến đi năm nay.! Vài dòng tham khảo.! Chúc vui
    Chào thân ái và quyết thắng
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ro nên xem xét điều chỉnh lại kế hoạch dự kiến cho phù hợp để những thành viên của Longnhong có thể tham gia được đầy đủ nhất. Theo tôi đi dài ngày từ mùng 3 đến 12 âm lịch nhiều người không xin nghỉ được nên điều chỉnh lại như hôm off đã thống nhất là đi trong 7 ngày (xuất phát 3 về nhà 10). Vì đỉnh cao này rất ít người qua lại nên đường đi chắc chắn sẽ khó khăn chứ không rộng rãi như Fan vì thế tiêu chí của chuyến đi không đặt nặng vấn đề thành tích (la cà, rong chơi, vui là chính, chỗ nào đẹp thì dừng lại nghiên cứu thiên nhiên, con người) nên rút ngắn thời gian để mọi người tham gia cho thêm phần nhộn nhịp.
  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he, pót lại chuyện cũ lên tý nhé.
    Vẫn là leo FAN. Giờ mới có thời gian ngồi viết
    LEO PHANSIPAN - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ!
    "Đúng là điên mới đi leo Phansipan (xin gọi tắt là FAN)! Bây giờ người ta đi du lịch là để nghỉ ngơi, thăm thú; chứ đâu phải đi hành xác kiểu ấy" - cô bạn kêu toáng lên khi biết tôi đăng ký nhập nhóm leo Phansipan. Ừ nhỉ! Có lẽ mình cũng điên thật! Trong suy nghĩ từ trước đến nay, tôi chưa hề có ý định leo lên cái đỉnh vốn được coi là nóc nhà của cả khu vực Đông Dương (cao 3.143m). Mà cũng điên thật khi lâu nay, công việc cứ cuốn mình đi, chẳng có thời gian vận động, tập luyện thể thao... thế thì lấy đâu ra sức để có thể leo lên đến tận tít đỉnh núi cao như vậy? Thế nhưng, khi nhìn những bức ảnh từ những chuyến leo FAN trước của mọi người với đỉnh núi ngút ngàn nắng và gió, những chặng dừng chân tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên có một không hai của núi rừng, mây vờn núi, mây sà nhẹ trên đường như có thể nắm ngay trong lòng bàn tay... tôi đã không thể đừng được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ, chẳng ai như tôi - dân leo núi nghiệp dư nhưng lại xung vào đội đi phượt chuyên nghiệp: đi không porter (người khuôn vác), không guide (người dẫn đường), và có lẽ chân đã khá "cứng" rồi. Vì vậy, điều đầu tiên khi anh thủ lĩnh nhận vào đội đã dặn dò rất kỹ lưỡng: tối nào em cũng phải đeo ba lô nặng chừng 5kg, tập leo lên, leo xuống cầu thang và thường xuyên đi bộ bằng chính đôi giày mình định đi leo núi. Hic hic, cái đứa cả đời hễ cứ có thời gian rỗi thì chỉ có tụ tập bạn bè hoặc... ngủ cho đã đời, chẳng bao giờ biết đến chạy thể dục nay lại phải không dưng oằn lưng tập cõng đồ nghe.. mà chối quá. Mà dù sao, anh trưởng đoàn dặn là dặn vậy, chứ anh có kiểm tra được mình đâu nhỉ? Tôi ậm ừ chậc lưỡi hứa tập tành chăm chỉ, mỗi ngày bỏ ra khoảng 30 chục phút tập luyện...
    [​IMG]
    (một trong những amator của đoàn)
    Những ngày sát Tết Dương lịch, cái lạnh vẫn đang bao trùm các tỉnh phía Bắc. Chúng tôi lên chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai khởi hành tại sân ga Hàng Cỏ lúc 21h45 (ngày 28-12-2007). Sau một đêm chập chờn ngủ lắc lư theo nhịp tàu chạy, với tiếng xình xịch bắt buộc tai phải làm quen, với bao háo hức khám phá phía trước, cuối cùng, sân ga Lào Cai đã ở trước mặt. 6h sáng, trời vẫn chưa thật sáng tỏ. Cái lạnh ở vùng núi cao như xộc vào khiến ai nấy đều kéo cao cổ áo, đeo găng tay và choàng khăn lại cho ấm cổ. Cả đoàn 11 người chúng tôi lục tục rời ga, tìm chỗ ăn sáng để nạp năng lượng cho chặng hành trình vất vả trước mặt... Trời bắt đầu mưa phùn kèm theo giá rét... Đây cũng là kiểu thời tiết khắc nghiệt mà chúng tôi gặp phải trong suốt chặng hành trình chinh phục đỉnh FAN. Bắt xe khách lên Sapa cũng tầm 10h sáng; anh trưởng đoàn phân công người mua thêm đồ ăn tươi sống (thịt lợn, gà, rau xanh), nước uống và 2 chiếc nồi nhôm để đoàn tự nấu ăn dọc đường, sau đó tự mình bắt xe ôm đi mua vé thắng cảnh, xin giấy phép vào rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn, mua bảo hiểm cho cả đoàn... Một số người vào nhà người quen gửi bớt đồ (quần áo) để balo nhẹ bớt chừng nào, hay chừng ấy. 11h trưa, mưa phùn và giá rét vẫn bao trùm Sapa. Anh trưởng đoàn đi mua vé chưa quay về. Chúng tôi co ro đứng trước sân nhà thờ chờ đợi... Nhiều bác xe ôm tỏ ra ái ngại khi biết chúng tôi sắp leo Phansipan trong điều kiện thời tiết như thế này: "Bọn em leo đợt này là vất vả đấy!". Cái mũi vốn hễ gặp lạnh là lại sụt sùi của tôi bắt đầu trở chứng, còn miệng vừa mở ra nói vài câu là hơi đã bốc lên nghi ngút... Rét quá! Nhưng mà kệ, một khi lòng đã "máu"...
    [​IMG]
    Trời lúc nào cũng đầy sương mù
    [​IMG]
    to be continue...
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 31/01/2008

Chia sẻ trang này