1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình phạt chú Khoa đê

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi breezend, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình phạt chú Khoa đê

    Chú Khoa mắc hai tội trong việc post bài bên Tranh luận

    Tội thứ nhất: Nói mà không nghĩ kỹ. Trước khi nói phải suy nghĩ kỹ. Chú thấy tai hại của việc hấp tấp chưa??

    Tội thứ 2: Nói không lại thì về nhà bảo anh chị em mình chứ. Hê hê, nếu chú nói sai hoàn toàn thì mọi người sẽ chỉnh cho chú còn nếu đúng thì sẽ phụ giúp cho chú.

    Biết tội chưa ??

    "apathy"
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đúng đấy. Nhưng mà dẫu sao đây cũng là bài học kinh nghiệm.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Báo để các bác Nam Định biết...đồng hương của các bác lại qua bên TL làm choè đây nầy :
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=94965
    Koibeto81
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác Mod ở đó cứ theo luật mà xử. Bản thân em cũng không đồng ý với cách phát ngôn như vậy.
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

  5. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chú Khoa bây giờ còn bị khoá bài nữa cơ!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rùi. Ai mà cứ đi theo xem K làm gì nữa. Kệ, để bên ấy xử.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây

Chia sẻ trang này