1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình viết tường thuật đi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lyylyus, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình viết tường thuật đi.

    Hom nay mong co nguoi biet tuong thuat qua,vay ma van chua co bai.Trong khi Lyylyus lai dang noi chuyen cung Cuong,thay Cuong keu la hom nay di vui lam,ke cho Ly nghe voi...

    Nhung ki niem cuoi cung van la ki niem,du duoc sinh ra sau moi nhat riu

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 13/10/2002 ngày 20:48
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Này không ai viết tường thuật à ? Đã giao cho NC rùi mà , không viết lại có người tủi thân kìa
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật kiểu Vô Thường Ca đây!!!!!!!!
    Có một người con gái
    Khuấy động một chàng trai
    Có một Trầm Liên ấy
    Xôn xao những kiếp người
    Hát đi Bồng Bống ơi!
    Cho hồn nhiên lòng núi
    Hát đi yêu dấu ơi!
    Cho sen hồng nở lại
    Núi vang từng tiếng gọi
    Người vang từng nhịp ca
    Từ thủa em là Bống
    Cho bóng mát thật là
    Ôi sương núi mịt mù
    Ôi nắng hồ dãi bóng
    Lời ca dịu mùa đông
    Người ngồi nghe chiều thắm
    Hôm qua em là Bống
    Trăm năm em hoàn người
    Ta ngồi vang niệm khúc
    Cho sen núi trầm tươi
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết tường thuật đi nào... Tớ mà viết bây giờ là thể nào cũng thiên vị cái cô Bống nhà tớ! Hé hé! Vả lại có một lúc tớ ngồi quạt thịt xiên với Gió Mùa Đông và... không biết tên, nên không thể tường thuật được cái đoạn này mọi người đang làm gì???
    Chính tớ cũng ngạc nhiên là tại sao cô Bống lại hoà đồng nhanh đến vậy! Tại vì lúc đi trên đường tớ bảo là: Hôm nay có mấy tay đàn giỏi lắm, lại có cả mấy ca sĩ nữa tha hồ mà hát hò...
    Cô Bống đáp: Em sợ đến lúc đấy, mọi người lại nhìn nhau ngượng nghịu, chẳng ai hát cho...
    Cô Bống là thành viên trong đội thánh ca nữ của nhà thờ nên cô bé rất thích đàn ca sáo nhị, bố cô bé cũng là một tay đàn trong nhà thờ Lớn. Vì cô Bống ngoan Đạo nên nói chung là rất hồn nhiên và nhân hậu!!! Chỉ bực cái là cứ lúc nào đi chơi đông người thì thế nào cô Bống cũng kéo cái chú bé U12 đi theo, ặc ặc!!!!
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhỏ Nenti trông tình cảm thế cơ mà, sao lại tức chú bé U 12 cơ chứ.Buồn cười thật, hay là khi tức thì hát 5,10, 15, 20 đi.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bực chút xíu.. thôi mà! Nói thật là tớ quý cái chú bé đó lắm nha! Chú Pimpim hát 5,10,15,20 hơi bị choáng! Hơ, mà cô Bống nhà tớ chẳng bao giờ hát nhạc Trịnh thế mà cũng góp được một bài đấy chứ bộ, lại hỏi tớ một câu hồn nhiên thế này cơ chứ: Ơ, sao ông này em thấy có nhiều bài hát có chữ Tuyệt Vọng anh nhỉ?
    Tớ cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa!
    Ừ... ứ... ư... ứ...ư...ừ...ư
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần....
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hê, tuyệt vọng đâu mà tuyệt vọng ?
    Mà thôi, em NC viết tường thuật như đã phân công nào. Ngoan rồi mọi người cho kẹo nhá
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo
    Hôm nay không có gì để thông báo
    nếu có gì thông báo
    chúng tôi sẽ thông báo
    Thông báo thông báo!
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Anh Đông câu bài hả ? hì hì
    Mọi người ơi, mai em KT hoá rùi, bây giờ còn chưa học, nên mọi người thông cảm, tối mai nhé !

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  10. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    oai!
    Tớ thì lại nghĩ Bác Đông không câu bài đâu!
    Đọc thấy hơn 7 bài viết của các bạn rồi mà vẫn không biết được cái gì thì có phải là " thông báo thông báo, hiện nay không có gì để thông báo " không nào....
    Chưa gặp mọi người bao giờ, híc ofline vui thế mà không ai chịu viết bài cả!

Chia sẻ trang này