1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình viết tường thuật đi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lyylyus, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hic, muốn được đọc xem mọi người đi chơi thế nào, thế mà chẳng ai viết bài cả, chán thế.
    Nếu kiểu thế này thì lập ra topic này làm cái gì cho tốn đất ?
    Mà tại sao cứ phải người được phân công thì mới làm, còn người khác ngồi chờ, rồi viết linh tinh?
    tại sao ai có hứng thú không viết luôn, viết bắt đầu từ đầu, những gì mình ấn tượng, rồi sau đó người khác tiếp tục kể những gì mà người trước viết chưa đủ, hoặc cho rằng đó là hay ?
    Như thế phong phú đa dạng hơn và cũng thú vị hơn có phải không ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hì bác chitto nói cũng đúng, nhưng mà nhiệt tình cộng với thiếu " hiểu viết " như em thì chắc là ko tường thuật được
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cố gắng chờ đi nào! Nguyệt Ca thi thố xong nốt mấy môn rồi sẽ viết ngay thôi!
    To bác Chitto: Hôm đấy bác đi đâu mà mất hút thế hả??? ặc ặc!
    Ừ... ứ... ư... ứ...ư...ừ...ư
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần....
  4. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sáng 13 nó dậy sớm hơn thường lệ với tâm trạng phấn khích- hôm nay nó sẽ được gặp anh, chi, em trong ngôi nha nhạc Trịnh thân th­ương. Nó đi vòng vòng rồi b­ước chân phải ra cửa với lời nguyện cầu ???????
    Lạ thật, hôm nay nó nhìn ai cũng thấy quen, nó chư­a từng nghĩ sẽ ?ocó một ngày nh­ư thế?. D­ường nh­ư nó mỉm c­ười với tất cả những ai ở chỗ hẹn????
    Cổng parabol-bach khoa 8 giờ; Nó ngồi, từng ly nước chè rót vào cái bụng sôi lên vì đói của nó; Chẳng quan tâm, nó hướng đôi mắt khắp nơi đợn chờ mọi ngườêi. Rồi Ngochikien cũng đến với nụ cười và hai túi đồ to đùng. Dăm ba câu chuyện, vài dấu lặng- trầm ngâm? Nguyệt_ca đến, có vẻ tất bật và vất vả ?
    Mọi ng­ười lục tục đến:
    Netinventor với cô ?obống-Hồng Nhung? và chàng trai trẻ U12 của mình
    Chút lạnh của giomuadong, chút ấm cúng nơi Chu béo?
    Chút vị cafe made in XD của TrịnhCôngCường????.
    Mớ lần đầu gặp, thậm chí chư­a biết mặt, biết tên mà nó thấy gần gũi, ấm cúng và nó cũng rất ấn tượng với câu chào hỏi của Nguyêt_ca: ?ohi`hi`, Xiền, 20 K?.
    Ofline tháng 10, Nguyêt_ca bị về hư­u sơm bởi sự xuất hiện của em út snowdrop.
    Ơ, mới có mấy dòng suy tư mà hơn 9 giờ rồi à, ?osáu con chiến mã tung bờm? lòng vòng thoát khỏi sự ầm ào và bụi bặm của phố xá nhằm chùa Hoàng Xá thẳng tiến?Lạ là mọi người đi cứ như­ là biết rồi ấy????
    Ấn tượng đầu tiên là vẻ hoang, tịch liêu của ngôi chùa và cảnh vật xung quanh; Một cơ sở hạ tầng đón tiếp du khách ?.không có và sự xuất hiện của một hướng dẫn viên xấp xỉ 80 xuân????
    Ăn. Công viêc đầu tiên sau khi mọi ngườ­i an toạ trên phiến đá giữa động là ăn( ?ocó xực mới vực được giọng ca mà?). Nguyêt_ca, ?obống bồng? và cô em út Snowdrop gọt quả Giomuadong nhóm lửa để Netinventor thể hiện tay nghề nướng thịt xiên đã chín, ấy thế mà khéo ra phết, lại còn ngon nữa chứ; Chu béo cầm xấp chuyện ch­ưởng, mắt lim dim? chắc hắn đang mơ đến một bí kíp nào đó được giấu trong sơn động?
    Không gian tĩnh mịch được phá vỡ bởi giọng nói, tiếng c­ười, bởi tiếng đàn đã bắt đầu bập bùng của Pimpim và giọng ca đan xen của ai đó?.
    Ăn uống được giải quyết nhanh chóng để nhường thời gian cho ?olàng ca hát?o, mọi ng­ười cùng nhau hát, nối tiếp từng bài, từng bài vang lên; Chẳng ai là ca sĩ mà sao hát hay và say sư­a thế????? Vẻ hạnh phúc lộ trên khuôn mặt Netinventor , hắn ngạc nhiên tr­ước sự hoà đồng và khả năng hát nhạc Trịnh của cô ?obống-netinventor?. Đôi mắt lim dim, mơ màng và hắn đã trở thành ng­ười mẫu cho cậu bé U12 của mình với kiểu tóc ?osươ­ng thu?- mọi ng­ười nhớ xem ảnh nhé.
    Phiến đá trở thành một sân khấu nhỏ với sự tham gia biểu diễn của nắng, cô nàng nắng nhảy múa xoay vòng trên sân khấu hoà cùng nhịp ca của mọi người. Sân khấu trở nên sống động, khuôn mặt ai nấy rạng rỡ, giọng hát tiếng đàn xen vào nhau trầm bổng vang xa?Khán giả lục tục kéo đến, lố nhố nhưng rặt chẳng vỗ tay hay đòi hỏi gì, lạ thật đấy???? Box mình hát hay thế cơ mà?
    Hát cho Box mình nghe d­ường như­ cũng tạm đủ, mọi ng­ười kéo nhau trèo núi ?ogọi gió cho mây ngàn bay? và ?othu vào tầm mắt muôn trùng n­ước non?.
    Đoạn cuối, ch­ương kết. Mọi ng­ười mua hươ­ng rồi xì xụp khấn vái, cầu gì? xin gì? nó chẳng biết?Nó chỉ cầu cho Box càng phát triển vf mọi ngườêi ?olại gần với nhau? hơn nữa.
    NÓ VÀ NHỮNG DÒNG XÚC CẢM
    Lần đầu tiên nó được ngồi cùng những anh, chị, em, bạn bè có nhiều tâm huyết với nhạc Trịnh, cùng cất lên những ?olời hát ca cho trần gian? nó xúc động thật sự. Lúc mọi người hát ?oCho một ng­ười nằm xuống? nó nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ trực lăn trên khoé mắt. Nó giấu những giọt n­ước mắt ấy vào bên trong để hoà ca cùng mọi ng­ười, nó thoả sức vẫy vùng trong vòng tay thươ­ng yêu của anh, chị, em, bạn bè. Nhạc Trịnh với nó là niềm vui và cuộc sống; giờ đây những giọt lệ dẫu có lăn trên khoé mắt của nó sẽ không còn thiên thu nữa. Nó đã tìm đưọc ngôi nhà th­ương yêu của mình!!!

    ThuHai
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Giotlethienthu@ viết hay quá, đâu cần phải tường thuật rườm rà làm gì, như thế là được rồi. Làm người ở xa đọc mà phát ghen vì không thể tham gia được.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đấy em đã bảo mà ! Anh giotlethienthu viết hay quá làm em phát ghen lên đấy nhé !
    Mọi người hãy giúp đỡ Nguyet-ca ( việc hoàn toàn nghiêm túc ).

    Thực sự qua chuyến đi vừa rồi em cũng rút ra được nhiều cái hay và cũng có một số điều muốn nói với mọi người...
    - với cương vị một thủ quĩ : xin nhận lỗi với mọi người vì không chuẩn bị đầy đủ và chu đáo, chúng ta đã không được tiết kiệm cho lắm qua đợt đi vừa rồi ! Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
    - Thứ 2 : năm nay em lớp 12 rùi, có thể những ai đã qua sẽ cho là chuyện vặt , còn với em thì đó là một sức ép nặng nề. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Vì vậy em không chịu trách nhiệm về việc tường thuật mọi cuộc offline . Tất nhiên em sẽ cố gắng viết khi có thời gian ( cực kì hiếm hoi ). Nhưng mọi người cũng không nên đùn đẩy nhau hay qui trách nhiệm cho em như vậy ( anh pimpim ạ ). Em sẽ cố hết sức trong khả năng của mình.
    - Việc thứ 3 : đề nghị không hát những thể loại không phải nhạc Trịnh hoặc không có điểm gì tương đồng hay gần gần với nhạc Trịnh, nhất là những bài hát xuyên tạc. Không nên hát những bài hát này trong buổi sinh hoạt hàng tháng của box.
    - Việc cuối cùng : vẫn là vấn đề " dương thịnh âm suy " như mọi khi ! Mọi người ơi , lôi kéo thêm các girls cho box mình đi !

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  7. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giotlethienthu rất muốn gánh vác trách nhiệm cùng mọi người, nhưng chỉ e sức mình có hạn. Mọi người cùng động viên nhé!!!
    Những gì Nguyêt_ca nói hoàn toàn cố tình, có lý, Box mình nên chia sẻ niềm đam mê của Nguyêt_ca bằng những đóng góp thiết thực của bản thân.
    Vấn đề thứ ba mà Nguyêt_ca đưa ra rất đáng để các thành viên của Box cùng suy nghĩ; Chúng ta thừa biết và hiểu rằng chúng ta gặp nhau và hát cho nhau nghe dựa trên nền tảng gì chứ. Sau buổi ofline tháng 10 gioilethienthu cũng có một số suy nghi về vấn đề này, hôm nay mới được bày tỏ.
    "Lại gần với nhau" và cùng hướng tới ngày mai tươi đẹp, Box mình nhé.

    ThuHai
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Vài lời với NC:
    Vấn đề này không phải trách nhiệm hay không mà đùn đẩy em ạ, anh thì thấy thích đọc bài tường thuật của em nên mới đề nghị thế thôi. Nếu em thấy khó chịu thì lần sau anh sẽ ko đề nghị nữa, ok ?
    Việc hát mấy bài hát kia chỉ là có tính chất vui vẻ, năm sau em là SV như mọi người thì lại thấy thiếu mấy bài hát ấy là không được ấy chứ . DÙ sao anh cũng sẽ rút kinh nghiệm.
    À nhưng mà bài 5,10 là cô Bống của bác netinventor hát trước đấy nhá
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đọc bài của mọi người vừa vui vừa buồn.
    Vui vì chuyến đi đã rất vui !!!! Phải không?
    Vui vì chùa Hoàng Xá - nơi mình luôn dấu kín và chỉ dành cho các bạn của mình - vẫn còn hoang sơ như thuở nào, vẫn ông cụ trông xe đó (không biết cụ còn mạnh khoẻ không).
    Vui vì phong cảnh Việt Nam vẫn bảo lưu trong mỗi mái chùa.
    Buồn vì không được tham gia cùng mọi người. Chitto giờ đang ở xa lắm, cách cả chục nghìn km kia.
    Và trong cả năm tới không thể gặp được ai cả.
    Ở đây trời lạnh lẽo và mưa gió, ẩm ướt kinh khủng, buồn kinh khủng.
    Và bây giờ đang đói kinh khủng.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chùa Hoàng Xá có một chú tiểu rất đặc biệt.
    Cách đây khoảng 3 năm khi Chitto đến thì được biết chú tiểu đó là một cậu bé mồ côi cha mẹ, được nhà chùa đem về nuôi từ nhỏ, gọt tóc làm tiểu.
    Tuy nhiên chính sư cô trong chùa cũng nói rằng : "Nhà chùa làm như vậy, nếu có duyên thì mới thành sư được, còn nếu không có thể hoàn tục, nhà chùa không giữ".
    Chùa Hoàng Xá cũng rất nghèo, nhà chùa phải tự trồng lúa lấy mà ăn, chứ cũng không có tài sản gì. Khu vườn mọi người thấy trồng cây ăn quả cũng không phải của chùa, mà do các cụ già trong làng quản lý, nhà chùa không được phần.
    Ngôi chùa đó gần HN nhưng ít người biết, Chitto thường chỉ dẫn những người bạn thân nhất, người mình yêu quý đến mà thôi.
    Vì vậy cũng mong mọi người, không phải là người có tâm, có hồn để cảm nhận vẻ đẹp, không phải người thân thì đừng dẫn đến, để nó mãi hoang sơ như nó vẫn đang ở đó.
    Điều này nghe có vẻ quá đáng, nhưng đó là mong muốn của Chitto, ai có thể hiểu được chắc sẽ không phụ lòng của mình.
    Chitto đang ở Anh, được thấy cảnh quạ bay trong vườn, sóc chạy khắp nơi, cũng thật tuyệt vời.
    Mang đi một đĩa Trịnh Công Sơn, nhưng chưa có điều kiện để nghe được, mà có khi thế càng tốt, nghe thì buồn chết mất.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này