1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình viết tường thuật đi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lyylyus, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Gửi một chút gió thu Hà Nội đến bác Chitto....
    Bây giờ thì NC tường thuật nào ! Suỵt suỵt !
    Vì diễn biến thì anh giotlethienthu đã nói cả rồi nên em chỉ thêm vào ba cái râu ria gọi là một chút ấn tượng lẻ tẻ....
    Thôi thì nói đến những người mới vậy...
    Bắt đầu từ giotlethienthu nhé !
    Phải nói Nguyet-ca ấn tượng nhất là anh, người đã đến đúng giờ nhất vào buổi chiều thứ 7, cũng là người duy nhất đã chủ động đề nghị giúp đỡ NC lo việc ??o nội trợ ??o trong khi NC đang phụng phịu sắp khóc vì cái kiểu đùa quá trớn của Kiên và cafein. Cũng là anh, người tình nguyện đi mua đồ ăn cho box, người cùng Kiên đến sớm nhất đề chờ mọi người. Cũng là anh, người luôn theo sát NC để nhắc nhở, hệt như một người anh trai chu đáo và chín chắn. Suốt buổi anh chỉ quan sát, ngồi và ngắm, đôi lúc có khe khẽ hát theo.( em có chụp được một pô ảnh anh đang ngồi rất chi là trầm ngâm, nhìn ra hồ sen nhé ) Anh này, em nghe rồi nhá, đâu phải giọng hát anh ??o tệ ??o như anh kể. Lần sau em sẽ bắt anh hát mới được !
    Bé Vân Hà ( snowdrop) cũng làm chị ấn tượng , vì hôm trước bé nằng nặc bắt chị gọi đến nhà để xin chi tiết về cuộc đi chơi. Hic, bé làm chị bị mama bé tra hỏi mất một lúc đấy, hú vía. (!) Bé cũng đáng biểu dương vì thứ nhất đã cho chị được an tâm về hưu, thứ hai là đã nhiệt tình đi xe bus để đến cổng parabol , trong khi nhà bé tận bên Cầu Giấy lận.
    Bống nhà bác VTC thì làm cháu ??obe impressed??? ngay từ phút đầu tiên vì vẻ thánh thiện hiện ngay trên khuôn mặt của chị ấy. Hic, xinh thật bác ạ, cháu ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy lắm lắm. Chị ấy ở dàn đồng ca của nhà thờ có khác, giọng thật trong và nhẹ nhàng... Đã mấy lần định chụp lén cô Bống nhà bác mà cuối cùng chả tìm thấy phút nào hợp.. Mà bác phải khao anh em về cái ??ogia đình nhỏ??o của bác đấy nhá ! Cậu bé U12 thật dễ thương, bác việc gì phải ??o hic hic ??o vì cô ấy suốt ngày đem nó đi ? Biết đâu lại là một cái cầu nối thì sao hả bác ?
    Cuối cùng là .. ai nhỉ ? Vâng, trốn mãi rồi cuối cùng cũng phải nói về arch. Arch nghĩa là gì... Chúa mới biết, hic , mà có khi Chúa cũng không biết , vì trong từ điển có đến 3,4 nghĩa lận.. Nhưng mà thôi, biết để làm gì ( vì thực ra cũng có ai biết ngọn ngành ý nghĩa của cái nick Nguyet-ca đâu ). Lần đầu tiên em thấy arch hoà đồng thế, thân mật thế, khác hẳn với cái vẻ trầm tư, hiền triết khi ngồi hàng chiều ở Nhạc Tranh ,arch nhỉ ? Chỉ tiếc là hôm ấy arch bị đau họng, ngạt mũi ( em cũng thế ) nên không thể ??o tra tấn mọi người ??onhư đã ??o doạ ??o. Thôi thì để lần sau arch nhé ! Lần sau, lần sau, uh, tất nhiên là phải có lần sau mà. Chỉ biết là có một buổi offline thật ý nghĩa, một ngày thật vui, một buổi chiều mà, hì hì, lũ bạn em cứ hỏi thăm arch mãi...Và cả một lần đầu tiên hát ??o Courage ??o ??" bài rock mà em yêu thích nhất, với em có nhiều ý nghĩa và kỉ niệm nhất.... với một man (or boy ? )...

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nói một chút về những đoạn trên đường nhé !
    Này nếu NC mà không đi thật thì hoá ra có đến 2 xe phải kẹp ba đúgn không ? Nhưng mà NC lại đi mới chết chứ, hì hì. NC được anh pimpim đèo này ( vinh dự ghê, hic hic ). Tổng cộng là có 6 cái xe máy... Mọi người đi sao mà nhanh thế, thỉnh thoảng lại phải dừng lại chờ nhau, nhưng mà như thế mới thấy dân nhà mình đoàn kết thật...
    Đi trên đường NC và anh pimpim còn nhắc đến những thành viên vắng mặt, như chị Coxuoc, anh andrei,.. Chị Coxuoc đã hứa là nếu có đi, xin đảm nhận món đặc sản gia truyền ??o gà đắp đất ??o còn gì, chị nhỉ ?
    Con đường này em đã đi qua một lần, cái lần cùng với lớp cấp 3 đi chùa Trầm, chùa Vu Vi... Nhưng không hề biết là lại có một Chùa - Động Hoàng Xá đẹp đến vậy.... Oà, ấn tượng đập vào mắt đầu tiên là cây, những hàng cây nhãn xanh xanh, nâu nâu, thứ hai là đầm sen thơm thoang thoảng và cuối cùng là núi non huyền hoặc.. Đẹp thật. Mà có khi vì bên mình có những người bạn thân yêu , những con người mà chỉ cần một từ khơi gợi là có thể cùng nhau dào dạt một mối cảm giao chung...nên mới thấy cảnh đẹp lạ lùng đến thế... Hình như thấy giông giống với cái cảnh ở trong video clip của bài ??oĐoá hoa vô thường ??o mà Hồng Nhung hát....
    Hình như trời đất cũng ủng hộ bọn mình hay sao, hôm ấy trời cao, xanh và mát mẻ thế ( tuy trưa thì có hơi nắng một chút )... Thời gian thì trôi sao mà nhanh, làm NC cứ mất công nhìn đồng hồ liên tục.
    Men theo con đường đất nâu bạc bạc, dọc bên hồ sen thoang thoảng hương , đi một đoạn, leo vài bậc đá là thấy ngay động. Những vách đá dựng đứng...Nhìn lên thì thấy cả bầu trời, cả nắng và hình như cũng cảm thấy có cả gió nữa...
    NC cứ thích mấy cái bậc thang , như là đi lên trời ấy nhỉ ? Khi nào rửa ảnh thì sẽ biết được cả nhà leo lên cây như khỉ thì thế nào, ha !
    Rồi sẽ nhớ mãi.... " hương trầm hãy còn đây, ta đốt nốt chiều nay.. "( sao mà anh pimpim nhà mình nhanh chân thế,... chắc là hay đi chùa đúng không ? )
    Rồi sẽ nhớ mãi... cái ảnh ấn tượng của Kiên, cả cái ảnh mình chụp trộm arch và giotlethienthu nữa....
    Nhớ cả cái câu anh giotlethienthu bảo " box mình mê tín ".. hìhì, vì thấy cả nhà khấn vái xì xụp mà.
    Nhớ cả mấy bài hát ngộ ngộ của anh pimpim nữa, anh à em không khó chịu gì đâu, em chỉ nói thế thôi mà...
    Thôi chẳng biết nói gì bây giờ.... Đành im lặng vậy... Đi về rồi thì lăn ra ốm mất hai hôm...

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi sinh nhật em gái cô Bống (tuy không hồn nhiên bằng chị nhưng xinh gấp đôi). Cô Bống hôm qua hát bài Cây Đàn Sinh Viên mà tớ tưởng như là Võ Thu Hà của tik tik tak hát, dễ thương như trẻ con....
    Ừ... ứ... ư... ứ...ư...ừ...ư
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần....
  4. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bị bác sỹ Thuốc Viên doạ cho uống thuốc tẩy....
    ứ ử ừ ư....
    Có cái bánh nhân mỡ...
    mitdacbiettuot
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lys vui nhể??? Trao cho cái giải Cần Câu Vàng về tội câu bài bi giờ!!!
    S&R
  6. snowdrop

    snowdrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nói hay vậy? Nếu là em, em chỉ tóm gọn 1 từ VUI!!!! Dù đây là lần đầu tiên đi chơi với box mình. Khổ thân chị Nguyệt_Ca, bị mama em hỏi cung. Mọi khi thì ko đâu, tự nhiên hôm ấy em hư wé nên mới bị đấy. 20-10 mời mọi người dự sinh nhật nnlinhlover ( chị Mai)
    Snowdrop
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đã có ảnh nhưng rất tiếc là khi tớ nhấn vào chức năng chèn ảnh thì " The page cannot be found " ! Hic ! Tớ sẽ gửi email cho những bạn ở HN, nếu ai có nhu cầu muốn nhận ảnh thì email cho tớ : madish_linh@yahoo.com
    Life without A is life without laughter..
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    NC ơi em gửi thêm ảnh đi, ít quá đó nha !
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy ông tech admin quá, chèn mỗi cái ảnh mà không được
    Được pimpim sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 28/10/2002
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ảnh mờ quá.Có chị Bống xinh quá.Cái ảnh ngồi " thiền" ở hồ đẹp quá, ha ha ha!
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.

Chia sẻ trang này