1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình

    Vào đây mà không có cảm giác giống như vào 1 căn nhà mà người nhà đi làm thường xuyên thì không đúng nhỉ? Có ai nhận ra vậy không?
    Hộ khẩu gia đình gồm bao nhiêu người, bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái, bao nhiêu đã lập gia đình? Thế nhưng hiếm có khi nào mà nhiều người tụ họp về chính cái nhà của mình mà nấu nướng, dọn dẹp, trang hoàng hay chỉ để gọi là họp mặt gia đình. Hàng xóm trông qua hay có dịp ngồi tụm lại bàn tán có lẽ họ lại nhắc tới cái gia đình mà thỉnh thoảng mới thấy cửa mở được 1 lúc rồi lại đóng ngay. Không biết suy diễn thế này có hơi quá không nhưng đó là cảm giác thật sự khi mình ghé về đây. À, nói thế rồi chợt giật mình khi mà ? mình là kẻ cũng ghé về đâu phải là ít nhưng lại chẳng mang quà cáp gì về hay mua thêm 1 thứ gì đó trang hoàng cho chính cái mà mình cũng đang gọi là nhà đấy.
    Mở miệng ra bảo nên có thêm cái này, có thêm cái kia nhưng hình như mình chưa góp gì nhiều cho mảnh đất mình di cư tới. Thế nhưng ước gì, ước gì mình hiểu rõ hơn về nơi mà mình đang cư trú, mình biết nhiều tin tức hơn về các thành viên có tên trong hộ khẩu hoặc mình rành rẽ hơn về nhưng tin tức xã hội xoay quanh nhà mình thì có lẽ mình sẽ viết lên cái bảng nhỏ hay mẩu giấy nhỏ để hễ bất kì ai ghé về nhà cũng có thể biết được nhỉ!
    Những người, chung hộ khẩu thì gọi là người thân. Vậy nên hãy để người thân quan tâm đến người thân, người thân chia sẻ những người thân, người thân kể chuyển trong ngày cho người thân hay cùng nhau mua thêm cái bát mới, đôi đũa mới, cái áo mới, cây chổi mới hay thay 1 cái rèm cửa mới để cho nơi mình gọi là nhà nó không quá cũ kỹ hay là dùng mãi 1 cái khăn trải bàn đã hơi bị lâu ngày.

    P/s 1: viết xong rồi, ngồi ngẫm lại rồi tự hỏi : Có ai vào đây và xem đây là nhà giống như mình? Có ai chỉ thường xuyên ghé vào mặc dù không ngủ lại nhưng vẫn ghé và xem qua chỗ ngủ của mình hay của người anh có bị mối, mọt hay không? Có ai đi công tác mấy ngày thì ngồi nhớ cái nhà mình và nghĩ coi người anh em có mua về cho nhà mình cái gì không hay họ có dọn giùm cho mình đám bụi mới có 1 ngày mà đã bám đầy không? Mơ hồ quá nhưng cũng có sự lo lắng. Lo lắng rằng biết đâu sau 1 thời gian lưu trú người ta buồn chán mà bỏ đi tìm một cái nhà mới hay tìm người anh em mới chăng? Có lẽ mình nên mua thêm 1 ít chén bát mới, vài đôi đũa mới vì biết đâu được ngày mai, ngày kia hay vài chục ngày nữa nhà mình lại có thêm 1 nhân khẩu nữa và người anh em của mình đi xa về vẫn thấy yêu quý ngôi nhà mà họ là 1 thành viên nhỉ !
    P/s 2: vài lần về nhà. thấy cửa nẻo vẫn mở và bắt gặp 1 người anh em cũng đã về nhà nhưng cứ thấy giống như 2 kẻ cô độc đang im lặng, cần mẫn làm việc của mỗi đứa mà không ai đoái hoài gì tới ai. Tuy vậy vẫn có cảm giác đang được đồng hành với ai đó trong chính căn nhà của mình. Hahaha.
  2. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lâu rồi tôi mới về nhà, lại đúng lúc không có ai cùng về. một mình vớ vẩn vào xem lại những cuộc hội thoại đã được ghi lại. Đọc rồi mà chẳng biết người đâu, buồn quá. Đã bao lần về nhà trong tình trạng này, khi thì một mình. khi thì đó chỉ là khách vãng lai, không rõ danh tính. Chả biết mọi người hay ở đâu nhỉ. Mà thực ra về ở đây lâu rồi, giờ vẫn chẳng biết ai ở cùng mình. Bao nhiêu người thế, không biết có khi nào về cùng không. mà cả khi cùng ở nhà. cũng chẳng cùng nhau nói chuỵên. Sao nhà lại buồn thế. Thôi nhé. chấm dứt tình trạng này đi. Ai vào thì nhắn tin hỏi thăm nhau cái. Dù gì cũng là người sống cùng nhà mà. Tiếp theo bài này, chúng ta cùng làm quen chứ nhỉ. Mong cả nhà cùng vui!
    Name: Nguyễn Mạnh Hà
    Age: 23
    Đang lang thàng ở đất Hà Thành.
    ym: noone.at_home.
    Mọi người cùng về nhà đi.
  3. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả quê hương mà ít ai muốn quay về nữa. Có nhiều người thích được sống, lập nghiệp ở một nơi mà họ có thể phát huy mọi khả năng của họ thì nói chi là về nhà. Có lẽ thế và cũng có thể là tầm nhìn của mình hơi hạn hẹp chăng?
    Ừ, ít ra đôi khi về đến nhà, nhận ra anh em mình vẫn lui về đấy chứ nhưng bảo là gặp mặt được nhau thì hơi khó nhỉ!
    Không biết liệu rằng những người anh em cùng quê hương có sống vui vẻ, làm việc tích cực ở khắp mọi nơi ko đây?
  4. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em cũng it khi về nhà lắm :D Cho dù Ninh Bình với Hà Nội chẳng bao xa cả!!! Chẳng biết tại sao cứ ở mãi trên này thì nhớ nhà lắm Nhưng khi về đến nhà thì lại chẳng muốn ở lâu .
    Em cũng bon trên HN 5 năm .
    Age:24
    Name: Phạm Quang Huy
    Y!M : tepriu038

  5. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ khoe nhà tớ với nha Kem, hứa với kem là post ảnh lâu rồi mà bi giờ mới có ảnh mà post nè
    Đây là cái ao nhà ông nội - cũng là nhà cũ của tớ, bên cạnh ao là vườn táo, tuổi thơ tớ gắn liền với cái vườn và cái ao ý đấy
    [​IMG]
    Còn đây là cái bể cá vàng nhà chú tớ, chụp 1 góc, phía trên là Lan đấy
    [​IMG]
    Cầu ngói Phát Diệm , chụp ban ngày
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tối
    [​IMG]
    Được heart2heart sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 09/10/2006
  6. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đây là chị Thủy cùng quán cóc đầu cầu ngói mà tớ đã kể với Kem nè
    [​IMG]
    Cận cảnh nha
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    He he, tiện thể khoe cái ảnh trung thu năm nay của tớ phát, mọi người đón Trung Thu có vui ko
    [​IMG]
  8. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ôi, cứ thế này thì có khi Kem bỏ Sg mà về quê sống với ông bà nội của Kem quá . Ở nhà ông bà nội Kem cũng có ao, có vườn ... trồng rau là chính
    Thật tình thì ở thị xã Ninh Bình Kem ko biết có nhiều vườn tược như thế này ko nhưng ở Kim Sơn thì thật tình ,... đẹp quá đi mất ! Còn cái chỗ cầu Ngói ấy , cái năm Kem về quê thì ko được sạch sẽ như thế đâu và cũng ko nhiều cây ở gần cầu thế đâu nhưng bây giờ trông đẹp hơn rồi . Trông mọi thứ vẫn bình dị quá nhỉ! Vậy là tết này có thể yên tâm về chơi tới mấy tuần. Nhưng hình như lên hình trông đẹp hơn ở ngoài nhiều thì phải . Kì này có về thì chắc cũng phải chụp lại mấy pô mà gửi lên đây lấy le vậy.
    P/s : Ừm, "nhà mình" hôm nay trông khang trang và đẹp mắt nhỉ . Đấy, lâu lâu thấy mới mới 1 chút thấy thích thật, về "nhà" chỉ muốn ở luôn nhưng ít có ai ở "nhà" thường xuyên, có vẻ vắng vẻ ghê quá nhưng may mà mình vẫn thấy có sự chuyển động , hì hì ....
  9. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hi, đến sinh nhật Kem chưa nhỉ, hôm trước nói mà, sắp hết tháng 10 rồi, báo lên mọi người tổ chức cho một party nào
  10. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    à ừ nhỉ nhưng K có bảo là của K đâu. hì ... nhưng cũng sắp tới và cũng sắp qua mất rồi
    H2H hết hình ở quê nữa rồi à? muốn xem tiếp quá !

Chia sẻ trang này