1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mới 3Cờ (hội Chim Cánh Cụt): xe bus đi thăm địa đạo Củ Chi 15/16-3-2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kengiang23, 06/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungle73

    trungle73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn đi Củ Chi vui vẻ nhé. hy vọng lần tới sẽ tham gia cùng các bạn cho vui. À mà nghe nói có bò nướngg ăn cũng được! Nhưng bò nướng ở mấy quán trong khu địa đạo không có đâu. mà có ở mấy quán trên đường đi vào đó.
    Được trungle73 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 14/03/2008
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bò tơ nướng rau rừng.
    Nhưng đi xe buýt thì ăn thế nào nhỉ?
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi nguời nhé, CN đúng là ngày 16/3. Có chương trình gì lần sau mình sẽ tiếp tục pót bài rủ rê. Mình khoái đi xe máy hơn, dưng mà hiện tại ko xe ko xế, thôi ta đi bằng phương tiện được nhà nước trợ giá vậy . Cái món bò nướng chả lo, đời còn dài, tình còn đầy. Tớ có 1 năm rưỡi công tác ở SG, định ăn cho bằng hết hehehe.
    Hôm trước tay manager người Anh lại hỏi thế cuối tuần mày định đi đâu? Hắn trẻ măng, siêu cute, siêu cool , thứ 2 nào cũng kể chuyện du lịch cuối tuần, khác nỗi là nó đi vòng quanh thế giới, ghen tị quá . "You have Củ Chi size", hehehe.
    Rồi tớ lên đường đây, hẹn mọi người chuyến sau nhé
  4. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hi Kengiang23,
    Không biết bạn đã đi chưa, nếu ngày mai mới đi thì cho mình tham gia với.
    Mình có xe nhưng
    tiếc là mình không biết đường :D
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hì chị, up lên ủng hộ chị phát, trong đấy thời tiết nóng như nung, đi xe máy mà ko bảo vệ kỹ là về Hn hổng ai nhận ra chị nữa đâu,
    chị ơi lên kế hoạch 30-4 đi, có gì e vào đó ké zới
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đi Củ Chi có món mì luộc (ngoài Bắc gọi là sắn), chấm muối mè (ngoài Bắc gọi là muối vừng). Ăn để nhớ lại thời kỳ chiến tranh gian khổ ác liệt.
    "Đi Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi?"
    Đố các bạn đối được.
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    đấy gọi là món khoa mì chứ, được ăn miễn phí nhé.
  8. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai Giải Phóng phỏng ... hô giải phóng
    Chắc lỡ chuyến đi Củ chi với chủ topic rùi
    Được admin_mod sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 15/03/2008
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    helo, anh đến Củ Chi roài, em nên đi đi, hay lắm, ăn uống thì lo gì cơ chứ, đến nhà đón tiếp ở đó ăn chứ ăn ở đâu nưa, nhiều món ngon lắm đấy, vào đó em nhớ mua ít mỡ trăn nhé, laọi này chữa bỏng bô xe tốt lắm, rất cần cho túi thuốc của anh em phượy nhà mình đấy, về thì nhớ post ảnh lên nhé, anh em ngoài này nhớ em lắm đó,
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    kinh dị, thật là bàng hoàng kinh dị!!
    ko bít có phải cuối tuần nào cũng thế ko hay đúng hôm tớ đi đen đủi dính đến hàng chục đoàn tham quan. Địa đạo thì đúng là độc đáo, dưng mờ đông ùn ùn tắc tắc. Vái lạy cái văn hoá xếp hàng của người VN, báo hại tớ tiến thoái lưỡng nan, bị xô đẩy tí ngạt thở.
    mãi mới kiếm đc đoạn hầm vắng vắng để chui xuống thử cảm giác. Nghe nói người ta đã gia cố bằng bêtông và khoét rộng thêm, chứ ngày xưa du kích chỉ trườn đc vào. Trong hầm có gió thổi rất mát, mùi ngai ngái của đất và sản phẩm của gián chuột gì đó , nói chung cũng ko đc lãng mạn lắm Nhưng mình nghĩ cũng đáng để đi.
    Ngoài địa đạo ra thì khu xung quanh chả có gì đáng nói. Tớ đã phải mang theo đồ ăn đề phòng "ăn cục thịt, tưởng cục đường...Mang giấy An An, đem đê phòng bị" , gì chứ cái Ẩm thực quê hương vừa mắc vừa dơ vừa dở. Cái đền Bến Dược thì rõ là mới xây, nói chung tớ ko thik đền chùa trong này bằng ngoài bắc, đền chùa gì mà cứ như cái ga hàng không, bê tông và kính, to đùng to đại, người ra vào ồn ào như chợ vỡ. Định ngồi nghỉ ở mấy cái khuôn viên xung quanh thì lại vướng mấy đôi. Tớ thik cái cây bằng lăng ổi, chưa nhìn thấy bao giờ.
    Túm lại là định 5h kém về, thì 2h chiều đã phi lên giường đánh 1 giấc ở SG roài . Có con đường (Nguyễn Thị Rành gì đó thì phải) về hướng địa đạo, rẽ phải từ đường 22 thì tớ thik. Đúng là phải đi xe máy mới tận hưởng hết được. Những căn nhà nho nhỏ đồng quê, hoa và nắng. Có lẽ tuần tới nghiên cứu đi Dầu Tiếng và Tây Ninh thôi
    @bạn mod_admin: sorry đọc tin của đằng ấy muộn quá, hẹn chuyến sau nhé. Đường thì có ai biết đâu, nào đã đi bao h, đi thì mới biết.
    @khanhlinh85: đi đồng bào dân tộc thiểu số dư lào dư lào hở bạn? Nhờ bạn cung cấp thông tin thêm cho người mới đi như mình. Thanks
    Xem tuần tới đi đâu đê các bạn ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này