1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhà mới của Quyên nè ( nhà cũ chật mất rồi)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi trio66, 10/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Quyên: Hic, chị hẹn tối qua họp mà sao em ko biết j ạ?Tình hình rất chi là tình hình. Chuyện là thế này ạ: Thứ bảy, chủ nhật tuần này (1 - 2/3/2008), lớp em tổ chức đi Mai Châu nên em và Hiền tuần này phải xin chị nghỉ học rùi ạ. Bọn em hứa sẽ học bài và làm bài chăm chỉ. Buổi học tuần sau nữa chị cứ cho làm bài kiểm tra như bình thường ạ.
    @ A6: Tớ là tỷ phú thời gian, lúc nào cũng có thể học được cả (nếu tăng thêm buổi, nhưng trừ buổi sáng vì tớ học sáng ở trường). Chủ nhật tuần này lớp mình cứ bàn với nhau xem thế nào. Nếu quyết định tăng buổi thì thông báo với tớ xem học hôm nào, tớ sẽ hỏi Hiền xem nó có học đc ko. Nếu lớp mình tiến hành bỏ phiếu, tớ và Hiền đều đồng ý học tăng buổi (nhờ Dương giơ tay hộ nhé! )
    @ Hưng: Hưng cứ suy nghĩ thêm rồi chủ nhật này đưa ra quyết định luôn, ko sao cả.
    Uhm... lớp mình hiện giờ có 2 bạn nam duy nhất là Hưng và Long. Nói đến đây tự nhiên lại nhớ, cũng sắp đến 8/3 rùi nhỉ?
  2. mith1912

    mith1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    THông báo khẩn cấp đây!
    Ngày chủ nhật 9-3 thật đẹp trời,tâm hồn rất muốn đi học,nhưng thật chớ trêu nên mình và ka đành phải nghỉ học Ka thì về hải phòng có việc gấp,còn mình đã trót hứa với thằng bạn nhân dịp mung 8-3 phải đưa nó đi chùa Hà cầu duyên.nên đành phải nghỉ học.
    cuối bài có lời chúc mới học được từ chị quyên
    ONNA NO HI WO OMEDETO GOZAIMASU!
  3. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng hay nhỉ? hihi
    @ Sensei: Chị Quyên pho to júp chúng em sách học với ạ .
    @ Bé Chi: Bắt đầu từ chủ nhật tuần này, A6 sẽ học từ 14h chiều nhé
  4. chienback

    chienback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Kyou A7 wa nanji ni benkyushimasu ka ?[8Đ]
  5. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lớp A6, A7 đi đâu hết cả rùi, làm nhà của chị Quyên vắng quá.
    Em rất buồn vì dạo này tình hình học tập của A6 có phần chểnh mảng, dường như kết cục của A6 cũng không khác j của các lớp đi trước. Có lẽ vì mọi người đến với Tiếng Nhật chỉ để biết thêm chút ít về ngoại ngữ mới chứ không có ý định học để ứng dụng như tiếng anh. Lớp A6 hiện giờ chỉ còn 9 thành viên, vậy mà thỉnh thoảng lại có vài bạn nghỉ nên làm sensei cũng không còn có hứng dậy nữa.
    Chính vì thế tớ nghĩ chúng mình cần cố gắng đi học đầy đủ hơn nữa để sensei không buộc phải cho lớp mình nghỉ nhé. Em rất mong chủ nhật này vẫn tiếp tục được gặp và học cùng các bạn và sensei!
  6. mith1912

    mith1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nha cua gi ma vang tanh vang ngat the nay...
  7. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đi học k ạ?
  8. K43IHERE

    K43IHERE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tâm điểm có lẽ chuyển qua A8 mất rồi hic hic! A7 bi giờ học tới bài mấy rồi SS ơi? sĩ số của lớp có ổn ko cô? Nhớ lớp quá, nhớ cô giáo ghê cơ hi hi hi,
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên ui, sau này A6 học cùng A7 cũng vào chủ nhật từ 3h-5h ạ? Nếu được chị có thể hỏi ý kiến các bạn để chuyển lịch được ko ạ? Em đang có ý định đi học tiếng Anh mà lớp học từ 3h-5h ạ Hic, nếu có thể chị hỏi ý kiến các bạn rùi đổi lịch nha chị, em chưa muốn nghỉ học tiếng Nhật đâu ạ
    Em cám ơn chị Quyên và các bạn nhìu nhìu!
  10. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sensei ơi, em cảm ơn sensei hôm nọ đã cho em mượn mấy quyển tiếng Nhật để photô (quyển của Sensei bi h ngoài hàng Phúc Thịnh không hề có đâu ạ). Không bít dạo nì lớp A7 học hành đến đâu rùi. Em rất nhớ các bạn và sensei nữa.
    À, sensei cho em hỏi chỗ mua jấy để gấp origami mà hồi trước sensei đã mua để tổ chức triển lãm í ạ. Với lại sensei có bít ở đâu bán thước kẻ sắt và cái dùi đục lỗ để làm thiếp k? (em hỏi hộ Hà péo)

Chia sẻ trang này