1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Mới ***HALF CLUB*** (HC) CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG THIẾU MỘT NỬA - YÊN TĨNH, LÃNG MẠN, NGỌT NGÀO & CƠ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Biết tới bao giờ em mới iu anh nhể?
    Bác này có rùi mừ vẫn nói đi tìm 1/2 là sao đây ta?
    Dù sao cũng mừng cho bác lém đó.
  2. keano

    keano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình cô cát bụi kinh thành .
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe !
    ------------> cướp đâu ra môt nửa nũa bây giờ ?
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này búp bê có 1 số vấn đề cá nhân ko giải quyết đc nên tạm thời ko thể tổ chức off định kỳ cho hội miền Nam cũng như viết bài cho hội mình.... vô cùng thương tiếc báo tin.
    Chờ đợi 1/2 của mình xuất hiện ....
    [​IMG]
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người ngủ ngon nhé
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ............................................
    Lang thang hòai ...chả thấy đc người thương....
    ............................................
    khó thật...

    Bước anh đi ..chặng đường dài vất vả...
    Ước một lần...tìm thấy bóng hình em..
    ...
    nơi xa xa..chỉ là thế giới ảo...
    gần thật gần..có lẽ mới là em...?????
    chẹp chẹp..có ai giống tui ko nhể..hichic..
  6. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    [r36
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn kô hiểu vì sao tôi buồn
  7. dat80

    dat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tui tham gia cái nhay?
    27 xuân xanh rùi vẫn đang một mình.
    YM! dattuan80
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhà mình ơi , mở cửa đón khách!
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Mây giăng giăng ..nắng chói chang..
    Lòng người hối hả...mênh mang tiếng cười,,
    Buồn làm chi ...lo...ve....ly hỡi..
    Cứ ngắm nhìn ..cuộc sống đẹp lắm thay..
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người cứ than vãn là đi tìm mãi rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa. Vậy em moại muội hỏi các bác, là cách thức các bác tìm như thế nào?
    _Cứ đi chơi với các hội, tìm ra trong hội đó người mà mình thấy nổi trội nhất (đối với mình, tiêu chuẩn và khuôn mẫu), rồi tiến hành công đoạn cưa cẩm??? (Cái công đoạn này nó rất khó nói lên lời, đối với nhiều nhiều bác). Sau đó các bác lại phát hiện ra rằng, 1 là đối phương đồn đã có địch, 2 là vẫn ko thể hoà hợp, 3 là rùm bà lằng nhằng diễn ra xung quanh??? Vậy là công đoạn tìm kiếm lại chấm dứt, và bắt đầu một công đoạn khác ===> mệt mỏi.
    _ Giới thiệu lung tung beng? Rốt cục thì toàn những người mà papa mama thíc, mà mình thì ko thíc .
    _Trong đám bạn bè thân quen của mình, mình đã ưng kết đối phương lâu lắm rồi, nhưng ko thể nói ra thành lời. Nhìn người ta ngậm ngùi và "Lá rời cành bởi gió thổi lá đi, hay là vì cây ko giữ lá lại?" Rốt cục chỉ là tình đơn phương.
    _Từ trước đến nay chẳng có cảm giác với bất kỳ ai cả
    Đối với các bạn gái thì có thể do e dè và vốn ko quen cọc đi tìm trâu, nên việc ko có bạn trai thì cũng có thể chấp nhận được. Chứ các bạn nam mà cứ kiểu quan niệm: mật đây ruồi bu đi, thì đúng là ko có người thương là phải. Tớ nghĩ là các bạn trai, nếu đã thíc cô bé nào rồi, thì nên mạnh dạn mà đề đạt nguyện vọng. Có 2 câu này tặng cho các bạn nam.
    1 là: Đẹp trai ko bằng trai mặt
    2 là: Đừng sợ mất những gì mà mình ko có.
    Chúc các bác tìm được một nửa của mình một ngày gần nhất. Và chúc cả em nữa . Kinh nghiệm của một người chẳng có tý kinh nghiệm nào cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này