1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà mới!!! Zô zô!!! 1 answer % 1 question!!! Mời zô!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 25/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    A: Lang thang cùng bạn bè, nhấm nháp 1 ly cafe , ngắm trai
    Q: bạn sợ nhất cảm giác gì ?
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    A: cô đơn, trống trải ............... muốn khóc...............
    Q: khi bạn vẫn còn yêu,ng ta thì lạnh lùng, bạn có nên tiếp tục cố gắng ko hay từ bỏ?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    A : Vẫn ....cho đến khi mệt mỏi, ko chịu được nữa
    Q : Mỗi khi tớ yêu thích 1 người thì trở nên thiếu tự chủ, mọi việc làm vì đối phương và hoàn toàn quên đi chính mình, cái con bé kiêu hãnh và sắt đá ngày nào trở thành khờ khạo, ngu ngơ .....Nhưng tớ ko muốn thế, vì đó ko phải là tớ nữa, sớm muộn tớ cũng sẽ trở về với con người kiêu hãnh của mình và anh ta sẽ khó mà đối diện với 1 cô gái như vậy .Tớ phải làm sao đây ???
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    A: chẳng biết đc,ng ta yêu mình thì ng ta sẽ chấp nhận con ng mình thôi.chẹp vì bác cũng giống em quá.hix bình thường mình là đứa lạnh lùng tỉnh táo đến thế,cú tưởng rằng sẽ chẳng bao h phải chao đảo vì ai vậy mà khi yêu thật lòng lại trở nên ngốc nghếch khờ dại ....... đau lòng qúa
    Q: vì sao t.y nó lại giống như cái vòng luẩn quẩn,theo tình tình fớt fớt tình thì tình lại theo???
    Được babystylish608 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 02/04/2006
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có nhiều tình huống khác nhau!
    Một trong đó là : khi ta có ta không biết giữ để khi ta mất đi rồi ta chợt nhận ra người ta quan trọng với ta biết nhường nào lúc đó thì đã muộn!
    Q: Tình yêu nếu không có quan tâm chăm sóc thì có lớn lên được ko?
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    A : Tình yêu không chăm sóc thì cũng lớn lên được ... phải tội tình yêu này hơi thíu iốt
    Q : Nếu tình cảm là 100% ... trong đó trách nhiêm 70% còn tình yêu 30 % thì có gọi là yêu ko ?

  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    A : ngày chủ nhật buồn hiu ko à , đi dán tem xe buýt mãi mà ko đc , tốn bao nhiu xăng để lượn lờ ngoài đường
    Q : tối nay ai đi lượn cùng tớ ko nào ?
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Tình cảm có lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm! Có thể có một lúc nào đó thì tình cảm ở mức độ như bạn nói!
    Q: CÓ lúc tình cảm xuống mức dưới 10% bạn sẽ làm gì?????
    Bạn sẽ dùng lý trí và trách nhiệm để vun tiếp chứ hay buông xuôi?
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    A: Theo lý trí là mình nên cố gắng vực dậy, nhưng trên thực tế mình toàn buông xuôi, vì thấy người ta chẳng nhiệt huyết gì cả, nên không có động lục nào cả
    Q: Làm gì khi mình nhận ra mình chọn con đường sai nhưng không thể quay đầu lại được nữa?
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    A: nếu biết là ko quay lại đc nữa thì cứ mặc kệ cho nó đến đâu thì đến tất nhiên là phải nỗ lực cứu chữa, còn sau đó bao nhiêu hậu quả thì mình làm mình chịu. thế thôi
    Q: đi cạnh 1 ng rất cool nhưng lòng lại nhớ đến ng cũ, vậy có nên xếp ng cũ qua 1 bên ko mặc dù mình vẫn còn vương vấn nhiều lắm ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này