1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà nàng theo Đạo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_buon_gio, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, em muốn nói e không quan tâm nhà nàng thế nào, theo Đạo cũng không vấn đề gì. Quan trọng là em yêu nàng và nàng cũng thế...

    Vấn đề là đây cơ ạ. Em yêu nàng đã đc 4 năm, mối tình đầu của ca 2 ạ, 4 năm trước em về nhà nàng, xin phép tía má nàng hẳn hoi, 2 cụ cũng gật gù, chính xác là sau khi e hỏi ng yêu e thì đc biết là 2 cụ khoái e lăm lắm. Mọi chuyện cứ thế êm êm đi... Hằng năm e vẫn về thăm hỏi, lễ tết các cụ đàng hoàng. 2ae hớn hỏ chờ ngày cưới nhau...

    Vấn đề bắt đầu nảy sinh cách đây không lâu, đó là các cụ muốn (chính xác là ép) e phải theo Đạo ( Đạo Thiên Chúa Kitô hữu ạ), rồi con cái e sau này cũng theo. Chuyện này e nói với ng yêu e từ khi 2 đưa yêu nhau rồi, rằng thì là chuyện e theo Đạo thì kệ e, còn a, a sống thế này quen rồi, con cái a sau này cũng không theo đc. Ng yêu e đồng ý gật đầu lia lịa, giờ tía má cô ấy nói thế, e thấy buồn lòng. Nói chung là các cụ không cho lấy nhau nếu e và con cái không theo Đạo. Thậm chí các cụ còn lo sau này sẽ mất Đạo nên không muốn khi lập gđ e và nàng sống ở quê( tức Hải Dương nhà e ạ). Nhà nàng ở Hải Hậu, Nam Định ạ, đất nhập Đạo nên mọi ng cũng sùng Đạo, tín Đạo hơn bình thường, cả làng, cả xã theo Đạo. Tía má nàng muốn thế, e cũng suy nghĩ và chiều lòng tía má để đc lấy nàng. :-??

    Em thưa chuyện này với tía má e, tía má e gạt ngay. Thậm chí 2 cụ còn nói nàng lấy e thì nàng cũng phải bỏ Đạo để theo nhà e (nhà e bên Lương, ko Đạo điếc gì hết ạ). 2 cụ thường nói, lấy chồng phải theo chồng. 2 cụ nhà e quyết tâm cao lắm lắm. 2 cụ bên kia cũng thế, chỉ có e và nàng ở giữa là thảm. Có hôm 2ae thức trắng đếm nhắn tin, nghĩ trăm phương nghìn kế mà không đâu ra đâu. Nói thật là giờ chỉ còn hướng thuyết phục đc nhà e thôi. Còn nhà nàng thì không thế vì cái sĩ diện của tía má nàng sẽ bị ảnh hưởng lắm lắm nếu nàng lấy chồng bên lương.~X Em cũng về nhà nàng nhiều nên e biết bên ấy họ coi trọng Đạo thế nào.

    Nàng cũng bế tắc, có lúc nàng nói nàng nản, hết cả ý chí phấn đấu vì tía má nàng thúc nhiều quá. E thì chưa xin đc bên nhà e cho theo Đạo. Giờ e mong các bác giúp e thuyết phục nhà e cho e đc theo Đạo, con cái e đc theo Đạo để e và nàng đến với nhau trọn vẹn. Hoặc các bác có cao kiến gì khác giải quyết đc tình trạng bế tắc này thì cứ nói ra giúp e.^:)^

    Em xin chân thành cảm ơn! ^:)^^:)^^:)^
  2. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này em rút được 1 kinh nghiệm: nhà em nào theo đạo điếc gì thì anh té :D
  3. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hic! Thế bác ko có cao kiến gì ạ! ~X
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến thấp kiến éo gì. Cưới đâu nhất thiết phải vào Đạo
    Cách dễ nhất là chú đi học Giáo lý, ngoài mặt thì cứ dạ vâng con theo Đạo -> cưới xong thì theo nữa hay ko thì tuỳ. Cá nhân a thấy theo Đạo ko gì là xấu cả
    Bắt gđ 1 trong 2 phải thống nhất là ko thể. Nhà gái a kđ là ko bao giờ chấp nhận đâu, nhà chú cũng thế, tự do quen rồi thì ko thể "cúi đầu" vào Đạo đc.

    Cái sai là do áp lực từ xh làm cho con người ta phải theo 1 qui củ thần thánh nào đấy... Tự cao tự đại ko kính nể ko nghe theo bất cứ ai cũng sai bét nhè (cố chấp).
    Chú đã ythương gái như vậy cũng nên cho nhà gái 1 chút vinh dự là... chấp nhận vào Đạo, rước về nhà thì nhất định là phải bỏ. Điều này chú ko cần phải nói với gái trước đâu mà là giữ riêng ý định của chú vì con gái nó... ngu lắm [:D]
  5. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ừ 1 cái là theo đạo đc ngay đâu bác Fix ơi.
    Trước tiên phải là 2 vơ chồng phải ra nhà thờ cho ng ta chứng nhận đã...Sau này còn phải học cả quyển kinh thánh dày cộp, đêm nào cũng phải đọc cho thuộc.
    ...Sau này còn rất nhiều nghi lễ phức tạp và "bắt buộc ah", e có đứa bạn theo đạo khi ăn cơm cũng phải chỉ tay rồi..Amen, đi ngủ cũng thế@-) Cuối tuần phải ra nhà thờ...rửa tội:-??
    Theo e biết thì tình hình là như thế:)
  6. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nếu nói như bác thì chủ topic về nói với ba má: con giả vờ theo đạo thôi, cưới nó về thì nó phải bỏ [r2)]
  7. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em là em anti cái vụ dùng hôn nhân để lôi kéo tôn giáo , giải pháp thì chắc chỉ có giải pháp của bác Fix là hợp lý nhất.
    mà cũg quái, trước đây em đã đọc qua các điều khoản của giáo lý nhà thờ rùi ( từng bị dính 1 bé theo đạo nên ..:D ,may là té kịp >_<),nhà thờ ko ép bác phải theo đạo đâu .
    ba mẹ của bác nói đúng đấy, lấy chồng theo chồng , ko nên cúi đầu trước 2 ông bà kia :)
  8. redhand

    redhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chủ Top dính phải em Hải Hậu thì mệt rồi muốn cưới chỉ có 2 cách
    1: phang phịch là phải cưới
    2: Theo đạo rồi cưới xong ông bạn có theo nữa hay ko thì tuỳ. Tôi cũng theo đạo mà cả năm nay có thèm đến nhà thờ éo đâu.
  9. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bạn gái của bạn sùng đạo qua thể, hôm trước có cô mình quen biết lớn tuổi là dân gốc đạo cô nói bây giờ cũng không khắc khe như xưa nữa,nếu nhà trai không theo đạo cũng không sao,chỉ cần Cha làm phép Chuẩn là ok rồi,con gái người ta cứ theo đạo tiếp không sao.Nói thật mình lấy phải vợ có đạo cũng không theo và không cho con cái theo luôn để thời gian 4-5 giờ sáng nó ở nhà học bài hay ngủ tiếp để sáng học tốt hơn đi nhà thờ.
  10. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Èo, bà chị mình còn éo le hơn nhiều. Bà ý làm công an mà yêu 1 ông cả nhà sùng đạo.Yêu 3 năm rồi, nhưng mới vào công an đc hơn 1 năm. Thế là vì sự nghiệp nên bà ý phải dứt áo ra đi. chia tay đc 2 tháng mà h vẫn như người mất hồn, đi làm là về nhà ngủ, ko dám ra đường vì sợ lại quen 1 ông theo đạo. Nam mô a di đà phật

Chia sẻ trang này